Chị Nguyễn Thị V. (67 tuổi) ở Bắc Ninh vừa trải qua một cú twist không ngờ tý nào! Tưởng đau bụng nhẹ nhẹ thôi mà hóa ra mang trong người một "món quà" cực to
Mấy hôm trước, chị cứ thấy đau tức vùng bụng bên trái, ăn xong là cảm giác đầy hơi khó chịu. Nghĩ đơn giản nên chị qua Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 check cho yên tâm. Thế mà...
Bác sĩ làm siêu âm và chụp CT thì phát hiện luôn khối u "khủng" nằm sâu trong ổ bụng, kích thước lên tới 15 x 24cm, nặng gần 1kg nha mọi người ơi! Vị trí lại còn "xịn" nữa - nằm ngay hố thận trái, xung quanh toàn mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng.
Theo các bác sĩ thì vùng này phức tạp lắm, mổ phải cẩn thận từng li từng tí. Hơi sơ xuất là có thể ảnh hưởng đến các cơ quan sống còn luôn
Đến ngày 8/4, Bác sĩ CKII Đoàn Tiến Dương - Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu Nam học đã cầm đầu ca mổ. Ê-kíp quyết định mổ mở luôn để kiểm soát tốt nhất có thể. Mỗi thao tác phải siêu tỉ mỉ, từng bước một bóc tách khối u ra khỏi cơ thể chị.
May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ! Sau mổ, chị hồi phục tốt, các chỉ số đều ổn áp. Dự kiến vài ngày nữa là chị được về nhà rồi
Các bác sĩ cho biết u sau phúc mạc thuộc dạng hiếm gặp, lại còn "im lặng" phát triển nên khó phát hiện sớm. Đợi đến khi nó to ra thì mới có triệu chứng, lúc đó mổ càng khó khăn và rủi ro hơn nhiều.
Vì vậy các bác sĩ khuyên mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể nhé! Phát hiện sớm = xử lý dễ hơn = khỏe mạnh hơn đó
Nhớ lại case người chị khác cũng "không vừa"
Trước đó, tại Đà Nẵng cũng có một ca tương tự không kém phần "drama". Chị V.T.T.V. (33 tuổi) ở xã Núi Thành cũng bị đau tức bụng, đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thì phát hiện khối u buồng trứng bên trái siêu to, kích thước 14x11x8cm với nhiều vách bên trong.
Ngày 3-4, ê-kíp khoa Phụ sản đã phẫu thuật lấy ra khối u nặng tới 2kg luôn! Nhưng may là các bác sĩ vẫn bảo tồn được chức năng sinh sản cho chị, ca mổ diễn ra thuận lợi.
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm trước, chị cứ thấy đau tức vùng bụng bên trái, ăn xong là cảm giác đầy hơi khó chịu. Nghĩ đơn giản nên chị qua Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 check cho yên tâm. Thế mà...
Bác sĩ làm siêu âm và chụp CT thì phát hiện luôn khối u "khủng" nằm sâu trong ổ bụng, kích thước lên tới 15 x 24cm, nặng gần 1kg nha mọi người ơi! Vị trí lại còn "xịn" nữa - nằm ngay hố thận trái, xung quanh toàn mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng.
Theo các bác sĩ thì vùng này phức tạp lắm, mổ phải cẩn thận từng li từng tí. Hơi sơ xuất là có thể ảnh hưởng đến các cơ quan sống còn luôn
Đến ngày 8/4, Bác sĩ CKII Đoàn Tiến Dương - Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu Nam học đã cầm đầu ca mổ. Ê-kíp quyết định mổ mở luôn để kiểm soát tốt nhất có thể. Mỗi thao tác phải siêu tỉ mỉ, từng bước một bóc tách khối u ra khỏi cơ thể chị.
May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ! Sau mổ, chị hồi phục tốt, các chỉ số đều ổn áp. Dự kiến vài ngày nữa là chị được về nhà rồi
Các bác sĩ cho biết u sau phúc mạc thuộc dạng hiếm gặp, lại còn "im lặng" phát triển nên khó phát hiện sớm. Đợi đến khi nó to ra thì mới có triệu chứng, lúc đó mổ càng khó khăn và rủi ro hơn nhiều.
Vì vậy các bác sĩ khuyên mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể nhé! Phát hiện sớm = xử lý dễ hơn = khỏe mạnh hơn đó
Nhớ lại case người chị khác cũng "không vừa"
Trước đó, tại Đà Nẵng cũng có một ca tương tự không kém phần "drama". Chị V.T.T.V. (33 tuổi) ở xã Núi Thành cũng bị đau tức bụng, đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thì phát hiện khối u buồng trứng bên trái siêu to, kích thước 14x11x8cm với nhiều vách bên trong.
Ngày 3-4, ê-kíp khoa Phụ sản đã phẫu thuật lấy ra khối u nặng tới 2kg luôn! Nhưng may là các bác sĩ vẫn bảo tồn được chức năng sinh sản cho chị, ca mổ diễn ra thuận lợi.
Nguồn: kenh14.vn