HanGirl7463
New member
Tưởng chị dâu biếu mứt Tết bình thường thôi nên tôi mới nhận chứ. Ai ngờ đâu mở hộp ra lại thấy thứ quý giá đến vậy luôn á
Thật ra tôi với chị dâu chẳng thân thiết lắm đâu. Có lẽ vì cùng làm dâu nên hơi có khoảng cách ấy mà. Tôi làm trưởng phòng ở công ty du lịch, lương tháng khá ổn. Còn chị dâu thì làm công nhân, lương bấp bênh tùy theo sản phẩm. Vì điều kiện khá hơn nên tôi hay biếu tiền bố mẹ chồng, mua quà cáp, đồ đạc ở nhà chồng. Nhưng càng xởi lởi bao nhiêu thì chị dâu lại càng tỏ vẻ xa cách bấy nhiêu.
Chị em tôi ít khi trò chuyện với nhau lắm. Nhà chồng có đám giỗ, tôi bận việc công ty nên chỉ gửi tiền về. Đến chiều tối mới về quê được lúc, ngồi ăn xong lại về nhà luôn để bế con nhỏ (con tôi có bảo mẫu chăm riêng). Biết chị dâu cũng khó chịu và nghĩ mình lười. Nhưng vì đặc thú công việc, cũng vì thương con nên tôi mặc kệ thôi. Bù lại, tôi gửi tiền nhiều hơn, thậm chí còn lo luôn tiền đặt mâm cỗ đãi khách nữa.
Hồi tháng 9, chị dâu tới nhà tìm tôi. Lần đầu tiên thấy chị ấy khóc luôn á. Chị van xin tôi cứu gia đình chị, cho chị vay 200 triệu nhưng đừng kể cho ai biết cả. Chị nói cùng đường rồi, không xoay xở ở đâu được nữa
Theo lời chị kể thì anh trai chị thường xuyên ăn chơi đổ đốn, gây nợ nần khắp nơi. Hiện tại, anh ấy đã nợ 200 triệu rồi. Chị dâu thường cho tiền anh trai trả nợ nhưng lần này quá lớn, chị không biết phải làm sao nữa? Nếu chồng chị biết, chắc chắn vợ chồng chị sẽ xảy ra mâu thuẫn to luôn. Giờ chỉ còn tôi là giúp được chị thôi.
Chị nói thảm thiết quá, tôi không đành lòng nên đã lấy 200 triệu đưa chị mượn. Chị cảm ơn tôi rối rít, còn hứa sẽ trả đủ cho tôi, không thiếu một đồng nào. Chị còn năn nỉ tôi đừng nói chuyện này cho ai hay, nhất là bố mẹ chồng.
Sau vụ mượn tiền đó, tôi thấy chị dâu cởi mở hơn với mình hẳn. Những lúc chỉ có 2 chị em, chị ấy còn chủ động kể cho tôi nghe về gia đình ruột thịt của mình. Anh trai chị đã lo làm ăn hơn, cũng đang dành dụm để trả nợ cho tôi. Lần nào nói đến anh trai, chị cũng đều cảm ơn tôi. Chị nói nếu không có tôi, chắc vợ chồng anh trai chị đã ly hôn rồi.
Hôm qua, chị dâu biếu tôi hộp mứt Tết. Tưởng chỉ là hộp mứt bình thường nên tôi mới nhận chứ. Không ngờ khi mở ra, bên trong lại là 1 chỉ vàng, tương đương với 8 triệu đồng cùng một tờ giấy note chị dâu ghi kín chữ luôn
Chị cảm ơn tôi, gửi cho tôi 1 chỉ vàng mà chị tiết kiệm được, xem như trả bớt ơn nghĩa. Chị nói không nghĩ tôi lại là người sống giản dị và tình nghĩa như vậy. Nếu như không có chuyện mượn tiền, chắc chị sẽ mãi nghĩ tôi là người khó gần, kiêu ngạo... Đọc giấy note mà tôi bật cười luôn. Nhưng còn 1 chỉ vàng này, tôi có nên nhận không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn
Thật ra tôi với chị dâu chẳng thân thiết lắm đâu. Có lẽ vì cùng làm dâu nên hơi có khoảng cách ấy mà. Tôi làm trưởng phòng ở công ty du lịch, lương tháng khá ổn. Còn chị dâu thì làm công nhân, lương bấp bênh tùy theo sản phẩm. Vì điều kiện khá hơn nên tôi hay biếu tiền bố mẹ chồng, mua quà cáp, đồ đạc ở nhà chồng. Nhưng càng xởi lởi bao nhiêu thì chị dâu lại càng tỏ vẻ xa cách bấy nhiêu.
Chị em tôi ít khi trò chuyện với nhau lắm. Nhà chồng có đám giỗ, tôi bận việc công ty nên chỉ gửi tiền về. Đến chiều tối mới về quê được lúc, ngồi ăn xong lại về nhà luôn để bế con nhỏ (con tôi có bảo mẫu chăm riêng). Biết chị dâu cũng khó chịu và nghĩ mình lười. Nhưng vì đặc thú công việc, cũng vì thương con nên tôi mặc kệ thôi. Bù lại, tôi gửi tiền nhiều hơn, thậm chí còn lo luôn tiền đặt mâm cỗ đãi khách nữa.
Hồi tháng 9, chị dâu tới nhà tìm tôi. Lần đầu tiên thấy chị ấy khóc luôn á. Chị van xin tôi cứu gia đình chị, cho chị vay 200 triệu nhưng đừng kể cho ai biết cả. Chị nói cùng đường rồi, không xoay xở ở đâu được nữa
Theo lời chị kể thì anh trai chị thường xuyên ăn chơi đổ đốn, gây nợ nần khắp nơi. Hiện tại, anh ấy đã nợ 200 triệu rồi. Chị dâu thường cho tiền anh trai trả nợ nhưng lần này quá lớn, chị không biết phải làm sao nữa? Nếu chồng chị biết, chắc chắn vợ chồng chị sẽ xảy ra mâu thuẫn to luôn. Giờ chỉ còn tôi là giúp được chị thôi.
Chị nói thảm thiết quá, tôi không đành lòng nên đã lấy 200 triệu đưa chị mượn. Chị cảm ơn tôi rối rít, còn hứa sẽ trả đủ cho tôi, không thiếu một đồng nào. Chị còn năn nỉ tôi đừng nói chuyện này cho ai hay, nhất là bố mẹ chồng.
Sau vụ mượn tiền đó, tôi thấy chị dâu cởi mở hơn với mình hẳn. Những lúc chỉ có 2 chị em, chị ấy còn chủ động kể cho tôi nghe về gia đình ruột thịt của mình. Anh trai chị đã lo làm ăn hơn, cũng đang dành dụm để trả nợ cho tôi. Lần nào nói đến anh trai, chị cũng đều cảm ơn tôi. Chị nói nếu không có tôi, chắc vợ chồng anh trai chị đã ly hôn rồi.
Hôm qua, chị dâu biếu tôi hộp mứt Tết. Tưởng chỉ là hộp mứt bình thường nên tôi mới nhận chứ. Không ngờ khi mở ra, bên trong lại là 1 chỉ vàng, tương đương với 8 triệu đồng cùng một tờ giấy note chị dâu ghi kín chữ luôn
Chị cảm ơn tôi, gửi cho tôi 1 chỉ vàng mà chị tiết kiệm được, xem như trả bớt ơn nghĩa. Chị nói không nghĩ tôi lại là người sống giản dị và tình nghĩa như vậy. Nếu như không có chuyện mượn tiền, chắc chị sẽ mãi nghĩ tôi là người khó gần, kiêu ngạo... Đọc giấy note mà tôi bật cười luôn. Nhưng còn 1 chỉ vàng này, tôi có nên nhận không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn