Kem2k76382
New member
Vụ ngược đãi tàn nhẫn này chỉ được phát hiện khi nạn nhân đập vỡ cửa sổ để trốn thoát, thật sự quá đau lòng
Một vụ việc gây chấn động đang xảy ra tại bang Michigan, Mỹ khi cơ quan chức năng vừa phát hiện ra một người phụ nữ 58 tuổi bị em dâu nhốt trong tầng hầm suốt nhiều năm trời. Chị may mắn thoát ra bằng cách đập vỡ cửa sổ và phải nhập viện ngay vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Điều đau lòng nhất là nghi phạm Tasha Beamon chính là người được giao trách nhiệm chăm sóc cho nạn nhân.
Tasha Beamon, 48 tuổi, hiện đang bị truy tố về tội giam giữ người trái phép và ngược đãi người lớn dễ bị tổn thương cấp độ 1 (tội nghiêm trọng nhất luôn nha).
Theo nguồn tin từ WJRT, WNEM và Michigan Live, Beamon đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự siêu nặng. Hiện chưa rõ là chị ta có thuê luật sư hay đưa ra lời bào chữa gì chưa.
Câu chuyện đau lòng được hé lộ khi nạn nhân cố gắng chạy thoát và đập vỡ cửa sổ của một ngôi nhà gần đó ở Saginaw để kêu cứu. Người chủ nhà đã gọi 911 vào ngày 15 tháng 3 và cảnh sát có mặt ngay sau đó theo hồ sơ tòa án.
Chị kể với cảnh sát rằng bị em dâu nhốt trong tầng hầm của một ngôi nhà khác suốt khoảng 2 năm Chị chia sẻ mình không được cho ăn đều đặn và không có nước sạch để dùng. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện một tấm nệm trên sàn tầng hầm, một xô đầy nước tiểu và cánh cửa bị khóa chặt - cảnh tượng thật sự đau lòng.
Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người lớn dễ bị tổn thương và phải đưa đi cấp cứu ngay vì tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Sau khi thẩm vấn Beamon - người được xác định là người chăm sóc của nạn nhân, các điều tra viên đã lập hồ sơ và đưa ra cáo buộc chính thức.
Hiện tại, Beamon đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Saginaw với mức bảo lãnh 100.000 USD (tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng)
Nguồn: kenh14.vn
Một vụ việc gây chấn động đang xảy ra tại bang Michigan, Mỹ khi cơ quan chức năng vừa phát hiện ra một người phụ nữ 58 tuổi bị em dâu nhốt trong tầng hầm suốt nhiều năm trời. Chị may mắn thoát ra bằng cách đập vỡ cửa sổ và phải nhập viện ngay vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Điều đau lòng nhất là nghi phạm Tasha Beamon chính là người được giao trách nhiệm chăm sóc cho nạn nhân.
Tasha Beamon, 48 tuổi, hiện đang bị truy tố về tội giam giữ người trái phép và ngược đãi người lớn dễ bị tổn thương cấp độ 1 (tội nghiêm trọng nhất luôn nha).
Theo nguồn tin từ WJRT, WNEM và Michigan Live, Beamon đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự siêu nặng. Hiện chưa rõ là chị ta có thuê luật sư hay đưa ra lời bào chữa gì chưa.
Câu chuyện đau lòng được hé lộ khi nạn nhân cố gắng chạy thoát và đập vỡ cửa sổ của một ngôi nhà gần đó ở Saginaw để kêu cứu. Người chủ nhà đã gọi 911 vào ngày 15 tháng 3 và cảnh sát có mặt ngay sau đó theo hồ sơ tòa án.
Chị kể với cảnh sát rằng bị em dâu nhốt trong tầng hầm của một ngôi nhà khác suốt khoảng 2 năm Chị chia sẻ mình không được cho ăn đều đặn và không có nước sạch để dùng. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện một tấm nệm trên sàn tầng hầm, một xô đầy nước tiểu và cánh cửa bị khóa chặt - cảnh tượng thật sự đau lòng.
Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người lớn dễ bị tổn thương và phải đưa đi cấp cứu ngay vì tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Sau khi thẩm vấn Beamon - người được xác định là người chăm sóc của nạn nhân, các điều tra viên đã lập hồ sơ và đưa ra cáo buộc chính thức.
Hiện tại, Beamon đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Saginaw với mức bảo lãnh 100.000 USD (tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng)
Nguồn: kenh14.vn