Chị dâu bị em chồng "hành" tơi bời, đến ngày đi đẻ nghe em gào một câu mà đau đớn cũng phải cười té ghế

NhimPho707

New member
Trong phòng chờ sinh, tôi đau đến mồ hôi túa ra như tắm, 5 đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay em chồng luôn á

Tôi và Hoa sống chung nhà đã gần 3 năm, nhưng mà mối quan hệ chị dâu - em chồng thì drama lắm luôn Hoa kém tôi 6 tuổi, tính cách ngổ ngáo, lắm lời, lại hay trêu chọc kiểu "toxic" ấy. Ngày đầu về làm dâu, Hoa đã đanh thép tuyên bố:

"Chị ơi, nhà này có mỗi em là con gái, chị đừng nghĩ cướp được ngôi bà hoàng của em nhé".

Từ đó, gặp tôi là Hoa tìm cách "troll" không thương tiếc. Tôi vừa lau nhà xong là Hoa ngồi ăn bim bim, vụn rơi la liệt, xong đứng dậy vỗ quần bỏ đi như không có chuyện gì. Khi tôi giặt quần áo xong, Hoa lại ném thẳng đống đồ bẩn vào máy giặt. Có lần tôi mua váy mới, vừa mặc ra là nghe Hoa cười xỉa:

"Chị cũng biết chọn đồ trẻ ghê, cơ mà nhìn cái bụng kìa, tròn tròn thế kia mà cũng mặc váy bó!"

Đợt tôi bầu 3 tháng, nghén sml, mà Hoa thì lại càng "chiến" mạnh. Biết tôi kỵ mùi cá, nó mua hẳn mấy cân cá khô phơi đầy sân, nướng khói um cả nhà Hôm đó tôi nôn đến xanh mặt, vậy mà Hoa còn đứng từ cầu thang hô:

"Chị ơi, nghén thì cố ăn chút cá khô đi, nhiều canxi lắm đấy!".

Tôi vừa mệt vừa tức, thề thầm nhất định sau này phải "trả thù" cho bõ

727756bbf41d54e2582d.png


Thế nhưng từ lúc tôi bầu tháng thứ 8, Hoa đột nhiên "đổi đời" luôn á. Một hôm đi siêu âm về, tôi vừa ngồi phịch xuống ghế thì Hoa đã bê nước tới, kéo gối cho tôi dựa, hỏi han như chị em ruột vậy Ban đầu tôi còn cảnh giác, sợ nó lại có trò gì, nhưng thấy Hoa ngày càng chăm lo, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn đỡ tôi đi vệ sinh đêm hôm, tôi mới dám tin là thật sự nó đổi tánh.

Đến khi tôi trở dạ, Hoa là người duy nhất theo vào viện. Trong phòng chờ sinh, tôi đau đến mồ hôi túa ra như tắm, 5 đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay Hoa. Tôi vừa khóc vừa gào, còn Hoa thì cũng mếu máo, cuống quýt cầm tay tôi nói:

"Chị ơi, chị cố lên, đẻ đi, đẻ ngay đi thì không đau nữa".

Trời ơi, tôi mà đẻ ngay được thì đã đẻ rồi chứ Lúc tôi vào phòng sinh, vẫn nghe Hoa gào bên ngoài: "Chị cố lên nhé, mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông, à không được, không thể vuông, mẹ tròn con xinh, phải là mẹ tròn con xinh nhé". Câu này khiến tôi đang đau mà cũng phải cười té

Sinh xong tôi mệt lử, lúc tỉnh dậy thấy Hoa vẫn ngồi co ro ở ghế, đầu gật gà, tay ôm chặt bình sữa. Hỏi ra mới biết cả đêm nó thức bế cháu, thay tã, dỗ bé mỗi khi khóc. Bà nội đau khớp, chồng tôi thì vụng về, cuối cùng chỉ có Hoa túc trực bên tôi suốt

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top