Ối giời ơi, story của chị Hồng này mà kể ra thì drama thật sự luôn á! Chị lấy chồng được hơn 10 năm rồi, 3 đứa con lận, đang sống chung với mẹ chồng và em chồng tên Diệp. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mà plot twist ở phía sau nha các bạn ơi
Từ ngày cưới, bố mẹ chồng tin tưởng nên di chúc luôn căn nhà cho vợ chồng chị. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng không có lương hưu nên suốt mấy năm qua chị phải lo phụng dưỡng bà. Để có được căn nhà đẹp như bây giờ, vợ chồng chị phải vay mượn khắp nơi, bỏ ra gần 2 tỷ đồng xây dựng sửa sang. Mỗi tháng tiền ăn uống, điện nước, chi phí lặt vặt tốn ngót nghét 20 triệu, chưa kể học phí 3 đứa con hơn chục triệu nữa. Tính ra thì nai lưng thật sự đó
Nhưng mà vấn đề chính nằm ở chỗ: em chồng là Diệp dẫn bạn trai tên Hải về sống chung luôn! Diệp nói rằng sớm muộn cũng cưới, Hải quê xa đi thuê nhà tốn tiền, chi bằng về ở cùng cho tiện. Mẹ chồng thương con gái nên đồng ý ngay, chị Hồng cũng không phản đối vì nghĩ giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà.
Nhưng ở lâu mới thấy "đen" luôn các bạn ạ! Hải và Diệp sống như ở nhà mình nhưng không đóng một xu sinh hoạt phí nào hết Còn vô ý nữa chứ: ăn xong bát đũa bỏ đấy không rửa, quần áo vứt lung tung, chị Hồng hoặc mẹ chồng phải lượm giặt. Nhắc mấy lần rồi mà vẫn đâu lại vào đó. Chưa kể hai em còn ôm ấp tình tứ trong nhà trong khi các cháu nhỏ còn nhỏ nữa, nhìn thấy kỳ kỳ ý
Tính ra vợ chồng chị đã nuôi cả 2 đứa suốt 1 năm trời! Chị nghĩ mãi rồi quyết định họp gia đình, đề nghị Hải đóng 5 triệu/tháng cho tiền ăn uống, điện nước và chỗ ở. Thật ra con số này hợp lý lắm rồi so với chi phí thực tế.
Nhưng nghe vậy, Diệp giận xanh mặt luôn, nói chị tính toán, coi thường chị em. Còn Hải thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên, cũng chẳng dám nói gì. Hai người "xanh mặt" thật sự á
Chị và Diệp cãi nhau to luôn. Mẹ chồng thì im lặng, có lẽ bà cũng ngại không muốn làm phật lòng ai. Chị buồn lắm vì chỉ muốn gia đình rõ ràng minh bạch để tránh drama về sau thôi mà.
Hôm sau Diệp tự ái nên bỏ ra ngoài thuê trọ cùng Hải luôn. Chị cũng mặc kệ, không nói gì thêm. Thật ra chị không tính toán với Diệp đâu, nhưng Hải thì khác chứ, chẳng lẽ vợ chồng chị phải nai lưng làm nuôi một người lạ sao? Chị chỉ yêu cầu Hải nộp tiền sinh hoạt chứ có đuổi đâu. Còn 2 đứa quyết định sao thì tùy thôi
Nguồn: soha.vn