Phải công nhận sự nhạy bén của anh tài xế này đỉnh thật, netizen Trung Quốc ai cũng phải "chấm điểm" 10/10!
Hồi đầu tháng 12/2024, chị Diêu ở Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đặt xe tải của một hãng vận chuyển lớn. Nhưng mà plot twist là khi anh tài xế đến nơi, chị chỉ đưa ra đúng... 1 thùng sữa thôi???
Đặt cả xe tải size XXL mà chỉ giao có 1 thùng sữa, ai nghe cũng thấy sus hết cả. Anh tài xế tuy hơi hoang mang nhưng vẫn nhận hàng. Thế nhưng thay vì chở đến địa chỉ như chị Diêu yêu cầu, anh quyết định... lái thẳng đến đồn công an luôn!
Anh giải thích với công an: chị Diêu nhờ giao thùng sữa này đến tận thành phố Quý Dương (cùng tỉnh Quý Châu). Nhưng mà làm nghề này lâu năm rồi, anh chưa bao giờ gặp case nào thuê cả xe tải to đùng chỉ để ship 1 thùng sữa cả. Red flag quá rồi, phải báo ngay!
Công an Đồng Nhân check hàng ngay trước mặt anh tài xế. Và boom! Đúng là có vấn đề rồi. Bên trong thùng sữa là một túi đen chứa đầy tiền mặt, tổng cộng 20.000 NDT (tầm 70 triệu đồng luôn nha)
Khi công an đến nhà hỏi về số tiền này, lúc đầu chị Diêu còn chối bay chối biến, bảo không có gửi tiền gì cho ai cả. Mãi đến khi công an gọi anh tài xế đến đối chất, chị mới chịu khai hết sự thật về thùng sữa "thần kỳ" của mình.
Theo lời chị Diêu, trước đó chị có lướt web thấy quảng cáo một sản phẩm chăm sóc da trông rất xịn xò. Hình ảnh đẹp mắt, công dụng nghe thần thánh, chị liền gọi điện tư vấn ngay.
Bên kia không chỉ "chốt đơn" thành công mà còn rủ chị lấy về làm đại lý phân phối tại địa phương để hưởng hoa hồng khủng. Họ cam kết nếu sản phẩm không hiệu quả sẽ hoàn lại 100% tiền. Nghe vậy, chị Diêu mắc câu ngay lập tức
Đối phương bảo chị bỏ 20.000 NDT (70 triệu) vào trong thùng sữa rồi thuê xe tải giao đến địa chỉ họ chỉ định. Dù cách làm nghe hơi... kỳ nhưng chị Diêu vẫn tin tưởng 100% và làm y chang theo hướng dẫn.
Sau đó, công an kiên nhẫn giải thích cho chị hiểu chiêu trò của bọn lừa đảo. Việc yêu cầu chuyển tiền bằng xe tải là để tránh lịch sử giao dịch bị lưu lại ở ngân hàng đó. Lúc này chị Diêu mới tỉnh ngộ, nhận ra suýt nữa thì mất trắng 70 triệu rồi
Nhờ có địa chỉ chị cung cấp, công an Đồng Nhân đã truy ra được đường dây lừa đảo này để xử lý theo pháp luật.
Công an cũng nhắc nhở mọi người: nếu có giao dịch đầu tư với người lạ, nhớ xác minh kỹ càng trước khi chuyển tiền nha. Đặc biệt đừng bao giờ chuyển tiền mặt kiểu trao tay không có giấy tờ, bằng chứng gì cả. Bất kỳ ai yêu cầu mua vàng, tiền ảo online hoặc giao tiền mặt cho "bên thứ ba" để "đặt cọc đầu tư" thì 99,99% là lừa đảo rồi!
Còn các bạn làm nghề vận chuyển, nếu thấy món hàng có gì đó sai sai, hãy liên hệ công an ngay để được hỗ trợ nhé. Lần này nhờ có phản xạ nhanh của anh tài xế mà chị Diêu không phải khóc thét mất 70 triệu. Và tất nhiên, công an đã trả lại toàn bộ số tiền cho chị rồi!
(Theo QQ)
Nguồn: kenh14.vn
Hồi đầu tháng 12/2024, chị Diêu ở Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đặt xe tải của một hãng vận chuyển lớn. Nhưng mà plot twist là khi anh tài xế đến nơi, chị chỉ đưa ra đúng... 1 thùng sữa thôi???
Đặt cả xe tải size XXL mà chỉ giao có 1 thùng sữa, ai nghe cũng thấy sus hết cả. Anh tài xế tuy hơi hoang mang nhưng vẫn nhận hàng. Thế nhưng thay vì chở đến địa chỉ như chị Diêu yêu cầu, anh quyết định... lái thẳng đến đồn công an luôn!
Anh giải thích với công an: chị Diêu nhờ giao thùng sữa này đến tận thành phố Quý Dương (cùng tỉnh Quý Châu). Nhưng mà làm nghề này lâu năm rồi, anh chưa bao giờ gặp case nào thuê cả xe tải to đùng chỉ để ship 1 thùng sữa cả. Red flag quá rồi, phải báo ngay!
Công an Đồng Nhân check hàng ngay trước mặt anh tài xế. Và boom! Đúng là có vấn đề rồi. Bên trong thùng sữa là một túi đen chứa đầy tiền mặt, tổng cộng 20.000 NDT (tầm 70 triệu đồng luôn nha)
Khi công an đến nhà hỏi về số tiền này, lúc đầu chị Diêu còn chối bay chối biến, bảo không có gửi tiền gì cho ai cả. Mãi đến khi công an gọi anh tài xế đến đối chất, chị mới chịu khai hết sự thật về thùng sữa "thần kỳ" của mình.
Theo lời chị Diêu, trước đó chị có lướt web thấy quảng cáo một sản phẩm chăm sóc da trông rất xịn xò. Hình ảnh đẹp mắt, công dụng nghe thần thánh, chị liền gọi điện tư vấn ngay.
Bên kia không chỉ "chốt đơn" thành công mà còn rủ chị lấy về làm đại lý phân phối tại địa phương để hưởng hoa hồng khủng. Họ cam kết nếu sản phẩm không hiệu quả sẽ hoàn lại 100% tiền. Nghe vậy, chị Diêu mắc câu ngay lập tức
Đối phương bảo chị bỏ 20.000 NDT (70 triệu) vào trong thùng sữa rồi thuê xe tải giao đến địa chỉ họ chỉ định. Dù cách làm nghe hơi... kỳ nhưng chị Diêu vẫn tin tưởng 100% và làm y chang theo hướng dẫn.
Sau đó, công an kiên nhẫn giải thích cho chị hiểu chiêu trò của bọn lừa đảo. Việc yêu cầu chuyển tiền bằng xe tải là để tránh lịch sử giao dịch bị lưu lại ở ngân hàng đó. Lúc này chị Diêu mới tỉnh ngộ, nhận ra suýt nữa thì mất trắng 70 triệu rồi
Nhờ có địa chỉ chị cung cấp, công an Đồng Nhân đã truy ra được đường dây lừa đảo này để xử lý theo pháp luật.
Công an cũng nhắc nhở mọi người: nếu có giao dịch đầu tư với người lạ, nhớ xác minh kỹ càng trước khi chuyển tiền nha. Đặc biệt đừng bao giờ chuyển tiền mặt kiểu trao tay không có giấy tờ, bằng chứng gì cả. Bất kỳ ai yêu cầu mua vàng, tiền ảo online hoặc giao tiền mặt cho "bên thứ ba" để "đặt cọc đầu tư" thì 99,99% là lừa đảo rồi!
Còn các bạn làm nghề vận chuyển, nếu thấy món hàng có gì đó sai sai, hãy liên hệ công an ngay để được hỗ trợ nhé. Lần này nhờ có phản xạ nhanh của anh tài xế mà chị Diêu không phải khóc thét mất 70 triệu. Và tất nhiên, công an đã trả lại toàn bộ số tiền cho chị rồi!
(Theo QQ)
Nguồn: kenh14.vn