BanhTeen6646
New member
Ơ kìa, vừa rồi mạng xã hội xôn xao vì một chị đại trung niên có chiêu trộm đồ max "pro" luôn đó! Chị này cầm nón lá và bao tải, lọt thẳng vào các shop thời trang rồi diễn vai mẹ mua đồ cho con cực kỳ thuyết phục
Kiểu chị cứ đòi nhân viên tìm đồ mẫu này mẫu kia, trong lúc đó thì dùng nón lá che mắt rồi "cuỗm" quần áo bỏ vào bao tải. Chưa đầy 1 phút mà đã xách được cả bịch luôn á, nhân viên còn chưa kịp ngớ người
Clip khác cũng y chang vậy luôn, chị này yêu cầu tìm váy nọ váy kia để tranh thủ nhét đồ vào túi, thậm chí cả móc treo quần áo cũng "đi luôn" vào bao tải nữa chứ! Quá trời tài luôn á
Sau khi clip viral, nhiều shop ở Hà Nội vào "bóc phốt" chị này luôn. Hoá ra chị hay lấy đồ ở các shop rồi đem ra vỉa hè bán giá bình dân. Kinh doanh kiểu gì mà rẻ thế không biết
Theo PV quan sát, tối 9/8 chỗ chị này bán quần áo đông nghịt người luôn á!
Tìm hiểu thêm thì biết một trong hai clip xảy ra ở đường Trần Hữu Tước (Đống Đa, Hà Nội). Chị Đặng Thị Thu Tr. - chủ shop đã xác nhận đó đúng là cửa hàng của chị rồi.
Chị Tr. kể lại, khoảng 10h30 ngày 20/7/2017, chị đại cầm nón lá vào shop đòi nhân viên tìm đủ thứ mẫu mã nhưng không chọn cái nào cả. 5 phút sau khi chị ta đi, nhân viên phát hiện mất 3 chiếc váy. Check camera mới giật mình vì 3 cái váy trị giá hơn 1 triệu đã bay màu
Chị Tr. cho biết vì số tiền không nhiều nên không báo công an, chỉ đăng clip lên mạng để cảnh báo các shop khác thôi.
Tối hôm qua, chị đại này đang bán hàng trên vỉa hè đường Đê La Thành thì bị lực lượng chức năng phường Giảng Võ, quận Ba Đình mời về "uống trà" rồi
Hoá ra chị này thường bán lại đống đồ "free" từ các shop tại vỉa hè đường Đê La Thành với giá chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 giá gốc. Chắc bán chạy lắm nhỉ
Sáng 10/8, một lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận đã mời chị này lên làm việc sau khi nhận trình báo. Plot twist là chị này có biểu hiện thần kinh và có giấy tờ khám chữa bệnh của Bệnh viện tâm thần cơ sở Trâu Quỳ, Gia Lâm luôn á
Nguồn: soha.vn