CherryPinky9434
New member
Nhắc đến SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, chắc nhiều người vẫn còn nhớ ca khúc huyền thoại "Vì một thế giới ngày mai" vang lên trong lễ khai mạc cực kỳ ấn tượng! Và trong dàn 22 nghệ sĩ góp giọng đỉnh cao đó, có một cái tên đặc biệt - NSND Vi Hoa, cùng với các tiền bối như NSND Trung Đức, NSND Tấn Minh 
NSND Vi Hoa sinh năm 1965, là người dân tộc Thái gốc Sơn La đó các bạn ơi! Chị là con gái của nghệ nhân Vi Trọng Liên - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cực kỳ nổi tiếng. Theo lời chị kể, chính bố là người đã "truyền lửa" tình yêu âm nhạc và niềm tự hào về bản sắc dân tộc cho chị từ bé
Lớn lên giữa núi rừng Mộc Châu thơ mộng, chị đã bộc lộ tài năng ca hát từ sớm, thường xuyên góp mặt trong các hoạt động văn nghệ của trường và địa phương.
Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý Văn hóa. Bước ngoặt "thay đổi cuộc đời" đến vào năm 1985, khi chị giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Văn nghệ sinh viên toàn quốc và được NSND Quý Dương phát hiện, dìu dắt. Sau đó Vi Hoa tiếp tục học thêm tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nữa chứ!
Năm 1988, chị chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi trở thành nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân, đến năm 1990 thì gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng
Giọng ca trong trẻo, mộc mạc và giàu cảm xúc của chị khiến khán giả mê mẩn gọi là "chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc", "Sơn ca miền biên cương". Trong đó, "Tình ca Tây Bắc" của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh được xem là milestone quan trọng, đưa tên tuổi chị đến với công chúng cả nước. Sau này, giọng ca ấy tiếp tục viral qua nhiều ca khúc quen thuộc như "Tình yêu bên dòng suối", "Phiên chợ vùng cao", "Chiều biên giới"...
Trong sự nghiệp, chị liên tiếp "ẵm" nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn toàn quốc những năm 1994, 1995, 1996 và 2000. Năm 1996, Vi Hoa gây tiếng vang khi đoạt danh hiệu "Giọng hát vàng ASEAN" và "Người hát ca khúc Việt hay nhất" tại cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc lần đầu tiên (xịn xò luôn nha!). Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2000 và Nghệ sĩ nhân dân năm 2015.
Năm 2016, NSND Vi Hoa vinh dự nhận quân hàm Đại tá ️ Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của chị cho nghệ thuật và quân đội.
"Quân hàm xanh luôn luôn ở trong máu của tôi, chảy trong tôi. Tôi luôn biết ơn Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng", chị khẳng định. Sau khi nghỉ hưu, NSND Vi Hoa vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhiệt tình.
Về đời tư, NSND Vi Hoa kết hôn với ảo thuật gia Tuấn Phương. Cả hai quen biết trong một chương trình nghệ thuật, sau đó "phát sinh chemistry" và trở thành vợ chồng Vì cũng làm nghệ thuật, ảo thuật gia Tuấn Phương luôn thông cảm và support vợ hết mình.
Trong chương trình "Gương mặt cuộc sống", NSND Vi Hoa từng chia sẻ, sự động viên ủng hộ của chồng khiến chị thêm vững bước trên con đường nghệ thuật: "Tôi cảm ơn ông xã luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể phấn đấu hết mình. Có được ngày hôm nay, không chỉ có công sức của tôi mà là công sức của cả gia đình tụ lại".
NSND Vi Hoa đối mặt với không ít thử thách khi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Sinh đôi một trai một gái khi bước sang tuổi 40, chị vẫn thường xuyên phải xa con để lên đường biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới (mẹ bỉm sữa đa năng thật sự! )
Dù đã nghỉ hưu từ năm 2021, Vi Hoa vẫn dạy học tại nhà và dự định thực hiện liveshow. Ở tuổi 60, NSND Vi Hoa vẫn giữ được vẻ tươi trẻ và tinh thần lạc quan cực kỳ. Chị duy trì lối sống điều độ, tập yoga, luyện thở và đi bộ để giữ sức khỏe. Với NSND Vi Hoa, sự bình an nội tâm và tình yêu dành cho nghệ thuật, con người chính là "bí quyết trẻ lâu" lớn nhất 

Nguồn: kenh14.vn
NSND Vi Hoa sinh năm 1965, là người dân tộc Thái gốc Sơn La đó các bạn ơi! Chị là con gái của nghệ nhân Vi Trọng Liên - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cực kỳ nổi tiếng. Theo lời chị kể, chính bố là người đã "truyền lửa" tình yêu âm nhạc và niềm tự hào về bản sắc dân tộc cho chị từ bé
Lớn lên giữa núi rừng Mộc Châu thơ mộng, chị đã bộc lộ tài năng ca hát từ sớm, thường xuyên góp mặt trong các hoạt động văn nghệ của trường và địa phương.
Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Quản lý Văn hóa. Bước ngoặt "thay đổi cuộc đời" đến vào năm 1985, khi chị giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Văn nghệ sinh viên toàn quốc và được NSND Quý Dương phát hiện, dìu dắt. Sau đó Vi Hoa tiếp tục học thêm tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nữa chứ!
Năm 1988, chị chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi trở thành nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân, đến năm 1990 thì gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng
Giọng ca trong trẻo, mộc mạc và giàu cảm xúc của chị khiến khán giả mê mẩn gọi là "chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc", "Sơn ca miền biên cương". Trong đó, "Tình ca Tây Bắc" của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh được xem là milestone quan trọng, đưa tên tuổi chị đến với công chúng cả nước. Sau này, giọng ca ấy tiếp tục viral qua nhiều ca khúc quen thuộc như "Tình yêu bên dòng suối", "Phiên chợ vùng cao", "Chiều biên giới"...
Trong sự nghiệp, chị liên tiếp "ẵm" nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn toàn quốc những năm 1994, 1995, 1996 và 2000. Năm 1996, Vi Hoa gây tiếng vang khi đoạt danh hiệu "Giọng hát vàng ASEAN" và "Người hát ca khúc Việt hay nhất" tại cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc lần đầu tiên (xịn xò luôn nha!). Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2000 và Nghệ sĩ nhân dân năm 2015.
Năm 2016, NSND Vi Hoa vinh dự nhận quân hàm Đại tá ️ Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của chị cho nghệ thuật và quân đội.
"Quân hàm xanh luôn luôn ở trong máu của tôi, chảy trong tôi. Tôi luôn biết ơn Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng", chị khẳng định. Sau khi nghỉ hưu, NSND Vi Hoa vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhiệt tình.
Về đời tư, NSND Vi Hoa kết hôn với ảo thuật gia Tuấn Phương. Cả hai quen biết trong một chương trình nghệ thuật, sau đó "phát sinh chemistry" và trở thành vợ chồng Vì cũng làm nghệ thuật, ảo thuật gia Tuấn Phương luôn thông cảm và support vợ hết mình.
Trong chương trình "Gương mặt cuộc sống", NSND Vi Hoa từng chia sẻ, sự động viên ủng hộ của chồng khiến chị thêm vững bước trên con đường nghệ thuật: "Tôi cảm ơn ông xã luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể phấn đấu hết mình. Có được ngày hôm nay, không chỉ có công sức của tôi mà là công sức của cả gia đình tụ lại".
NSND Vi Hoa đối mặt với không ít thử thách khi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Sinh đôi một trai một gái khi bước sang tuổi 40, chị vẫn thường xuyên phải xa con để lên đường biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới (mẹ bỉm sữa đa năng thật sự! )
Dù đã nghỉ hưu từ năm 2021, Vi Hoa vẫn dạy học tại nhà và dự định thực hiện liveshow. Ở tuổi 60, NSND Vi Hoa vẫn giữ được vẻ tươi trẻ và tinh thần lạc quan cực kỳ. Chị duy trì lối sống điều độ, tập yoga, luyện thở và đi bộ để giữ sức khỏe. Với NSND Vi Hoa, sự bình an nội tâm và tình yêu dành cho nghệ thuật, con người chính là "bí quyết trẻ lâu" lớn nhất
Nguồn: kenh14.vn