SuLili8667
New member
Ôi giời ơi, vụ này mà nghe xong chỉ biết giật mình! Đường dây lừa đảo khủng khiếp vừa bị triệt phá với gần 3.000 người bị "móc túi", tổng cộng hơn 7.500 tỷ đồng - con số nghe mà hoa mắt luôn!
Ngày 18/12 vừa rồi, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã phá thành công một chuyên án cực lớn, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với quy mô khủng khiếp. Gần 3.000 người bị hại, số tiền giao dịch liên quan lên tới hơn 7.500 tỷ đồng - nghe con số này mà chỉ biết "xỉu up xỉu down" thôi các bạn ơi!
Để phá án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, bắt giữ tận 20 đối tượng tại Đặc khu Tam Thái Tử (The Sampeou, tỉnh Kandal, Campuchia). Sau đó, cả bọn được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.
Nhóm này toàn "hội những người bạn cùng tiến" từ 18 đến 41 tuổi, đến từ khắp mọi miền đất nước như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Đặc biệt, "big boss" của đường dây này chính là Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, quê Hải Phòng) - một chị đại 9X cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động lừa đảo. Plot twist là chị này còn là "vợ hờ" của ông trùm người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu nữa chứ! Tang vật thu được gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.
Chiêu trò của bọn này "toxic" cực kỳ nha các bạn! Chúng đăng tin tuyển dụng kiểu "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội để câu người tham gia. Sau khi tuyển được người, chúng đưa vào làm việc tại công ty trá hình ở khu Tam Thái Tử, cùng ở luôn trong một tòa nhà do người nước ngoài quản lý.
Tại đây, các "nhân viên" được cấp kịch bản, lời thoại y như phim, chia theo tổ nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi tổ có tổ trưởng quản lý, giao chỉ tiêu, kiểm soát hoạt động hằng ngày - chuyên nghiệp như công ty đa quốc gia luôn! Riêng Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1 - vị trí "xịn sò" đây rồi.
Còn thủ đoạn lừa đảo thì tinh vi vô cùng! Chúng giả mạo hình ảnh người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là các chị em phụ nữ trung niên. Sau khi tạo được lòng tin (kiểu "thả thính" ấy mà), bọn chúng bịa đặt câu chuyện tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao, rồi "phát hiện" cách kiếm tiền nhanh vào các khung giờ cố định trong ngày. Nghe hấp dẫn vãi chưa! Nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư thông qua các website giả mạo do chính bọn chúng điều hành.
Để tăng độ "uy tín", chúng còn cho nạn nhân "rút thử" khoản tiền nhỏ với giao diện giao dịch được dựng sẵn - cái này là trick "câu cá" kinh điển! Khi nạn nhân nạp tiền lớn rồi, chúng liên tục dùng lời nói tình cảm, gây áp lực tâm lý, thậm chí xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng "đút tiền" nữa, bọn chúng giả lập sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết giao dịch - "bay màu" hết sạch luôn!
Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, quy mô lớn và mang tính xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi những bạn nào từng bị lừa đảo theo kiểu này thì sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, phối hợp cung cấp thông tin nha. Đừng "im lặng là vàng" mà hãy lên tiếng để xử lý nghiêm bọn này theo pháp luật!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 18/12 vừa rồi, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã phá thành công một chuyên án cực lớn, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với quy mô khủng khiếp. Gần 3.000 người bị hại, số tiền giao dịch liên quan lên tới hơn 7.500 tỷ đồng - nghe con số này mà chỉ biết "xỉu up xỉu down" thôi các bạn ơi!
Để phá án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, bắt giữ tận 20 đối tượng tại Đặc khu Tam Thái Tử (The Sampeou, tỉnh Kandal, Campuchia). Sau đó, cả bọn được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.
Nhóm này toàn "hội những người bạn cùng tiến" từ 18 đến 41 tuổi, đến từ khắp mọi miền đất nước như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Đặc biệt, "big boss" của đường dây này chính là Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, quê Hải Phòng) - một chị đại 9X cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động lừa đảo. Plot twist là chị này còn là "vợ hờ" của ông trùm người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu nữa chứ! Tang vật thu được gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.
Chiêu trò của bọn này "toxic" cực kỳ nha các bạn! Chúng đăng tin tuyển dụng kiểu "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội để câu người tham gia. Sau khi tuyển được người, chúng đưa vào làm việc tại công ty trá hình ở khu Tam Thái Tử, cùng ở luôn trong một tòa nhà do người nước ngoài quản lý.
Tại đây, các "nhân viên" được cấp kịch bản, lời thoại y như phim, chia theo tổ nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi tổ có tổ trưởng quản lý, giao chỉ tiêu, kiểm soát hoạt động hằng ngày - chuyên nghiệp như công ty đa quốc gia luôn! Riêng Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1 - vị trí "xịn sò" đây rồi.
Còn thủ đoạn lừa đảo thì tinh vi vô cùng! Chúng giả mạo hình ảnh người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là các chị em phụ nữ trung niên. Sau khi tạo được lòng tin (kiểu "thả thính" ấy mà), bọn chúng bịa đặt câu chuyện tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao, rồi "phát hiện" cách kiếm tiền nhanh vào các khung giờ cố định trong ngày. Nghe hấp dẫn vãi chưa! Nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư thông qua các website giả mạo do chính bọn chúng điều hành.
Để tăng độ "uy tín", chúng còn cho nạn nhân "rút thử" khoản tiền nhỏ với giao diện giao dịch được dựng sẵn - cái này là trick "câu cá" kinh điển! Khi nạn nhân nạp tiền lớn rồi, chúng liên tục dùng lời nói tình cảm, gây áp lực tâm lý, thậm chí xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng "đút tiền" nữa, bọn chúng giả lập sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết giao dịch - "bay màu" hết sạch luôn!
Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, quy mô lớn và mang tính xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi những bạn nào từng bị lừa đảo theo kiểu này thì sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, phối hợp cung cấp thông tin nha. Đừng "im lặng là vàng" mà hãy lên tiếng để xử lý nghiêm bọn này theo pháp luật!
Nguồn: kenh14.vn