Chị đại 52 tuổi cầm đầu đường dây buôn thuốc nổ xuyên tỉnh bị bắt gọn

SuLili

New member
0a2f7c9607911ae7a093.jpg


Nắm được nhu cầu đánh bắt hải sản "phi pháp" của ngư dân, hội này đã vận chuyển thuốc nổ từ miền Trung vào Vũng Tàu để bán kiếm lời khủng. Nhưng cuối cùng vẫn phải ăn "cơm hộp" thôi!

4784c13516ee2f5206a7.jpg


Ngày 27/4 vừa rồi, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cả ổ nhóm này. Lineup gồm có: Nguyễn Thị Tịnh (52 tuổi, quê Bình Định, đang tạm trú tại thị xã Phú Mỹ) - "chị đại" cầm đầu; Hồ Văn Thành (33 tuổi, phường 12, TP. Vũng Tàu) và Phạm Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, phường 12, TP. Vũng Tàu - vợ của Thành) về tội danh Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Nghe có vẻ như drama phim hành động vậy đó! Đầu năm 2021, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện có đối tượng lén lút cung cấp thuốc nổ cho ngư dân dùng để đánh bắt hải sản trái phép. Sau khi xác minh, công an phát hiện đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp trên nhiều tỉnh, do chính Nguyễn Thị Tịnh cầm đầu.

Plot twist là chị Tịnh này đã từng ăn án 4 năm tù về đúng tội danh này rồi mà vẫn tái phạm! Quả là "giang hồ một lần đi, trọn đời không rời" ‍♀️

Ngày 6/3, Tịnh nhận một lô thuốc nổ "khủng" từ Đồng Nai, rồi nhờ Phan Văn Son (53 tuổi) chở bằng ô tô từ TP. Vũng Tàu đi giao cho khách. Tầm 10h30 cùng ngày, khi đang vận chuyển tới một nghĩa trang trên đường Phước Thắng (phường 12, TP. Vũng Tàu) để giao cho Phạm Thị Mỹ Xuân thì... chạm mặt công an luôn!

Kiểm tra xe của Son, công an phát hiện 1 túi xách chứa tận 20kg thuốc nổ. Tịnh khai rằng tổng cộng là 50kg thuốc nổ mua từ một anh chàng không quen biết ở miền Trung nào đó.

Trong đó, 30kg dự định bán cho Hồ Văn Thành, còn 20kg còn lại định nhờ Son chở ra Bình Thuận giao cho khách khác. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã "toang" rồi!

Kết quả giám định cho thấy đây là thuốc nổ TNT với tổng trọng lượng 50,1kg - con số khiến ai cũng phải "khiếp"! Mở rộng điều tra, công an tiếp tục "gọi tên" Hồ Văn Thành về đồn.

Thành thú nhận trước kia làm nghề đánh bắt hải sản, biết có ngư dân cần mua thuốc nổ để chế tạo mìn khai thác hải sản nên đã mua của Tịnh rồi bán lại kiếm chênh lệch. Kiểu "buôn may bán đắt" nhưng cuối cùng vẫn phải "ngồi xuống" thôi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top