Sau 8 năm yên ổn bên gia đình, chị này bỗng dưng gặp lại người yêu cũ. Plot twist là những gì diễn ra sau đó đã đẩy chị vào "drama" nặng đô không tưởng
Gặp lại người cũ, chuyện không ngờ bắt đầu từ đây
Chuyện xảy ra không lâu ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau tận 8 năm chia tay, anh bạn trai cũ họ Lưu bất ngờ xuất hiện khiến Tiểu La (tên đã đổi) thấy... lòng mình rung động lại. Thế là drama bắt đầu từ đây...
Theo trang tin tức Quảng Tây, cách đây 8 năm, lúc Tiểu La còn trẻ trẻ non nớt, chị đã hẹn hò với một anh chàng họ Lưu, làm kinh doanh tại Liễu Châu.
Vì còn ít kinh nghiệm sống nên lúc đó Tiểu La chẳng hề hay biết anh ta đã có vợ con tại quê ở Trùng Khánh rồi Yêu chưa được bao lâu, anh Lưu về quê lo sự nghiệp, hai người dứt áo ra đi từ đó.
Đến tháng 3/2016, anh Lưu đột nhiên nhắn tin lại cho Tiểu La qua WeChat (app nhắn tin kiểu Zalo ở Trung Quốc ý). Dù lúc này chị đã có chồng và con rồi nhưng những lời ngọt ngào của người cũ vẫn làm chị... siêu lòng. Hai người chat "vào vibe" cực kỳ trên WeChat luôn.
Vài ngày sau, anh Lưu bắt xe từ Trùng Khánh xuống Liễu Châu, book phòng khách sạn rồi hẹn gặp người cũ. Chia tay 8 năm giờ gặp lại, trong khoảnh khắc yếu lòng, chị đã ngã vào vòng tay anh ta...
Sau "màn ngọt" là phase tống tiền cực sốc
Vì đã có gia đình nên sau khi gặp lại người yêu cũ, Tiểu La nói thẳng luôn là chị không thể ly hôn được.
Nghe vậy, anh Lưu lập tức "thẳng thừng" với người cũ: "Giờ anh đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, em đưa anh 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng), không thì anh sẽ cho chồng em biết chuyện của chúng ta"
Lúc này Tiểu La mới giật mình hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không biết phải làm sao, chị đành rời khách sạn, đi gom được 23.000 NDT chuyển khoản cho anh ta và bảo mau cút khỏi Liễu Châu.
Nhận tiền xong, dù đã trả phòng nhưng anh Lưu vẫn cứ nhắn tin liên tục đòi nốt 27.000 NDT và dọa nếu chặn WeChat thì sẽ gửi toàn bộ đoạn chat của hai người cho chồng chị xem.
Biết chắc không thể nào thỏa mãn dã tâm của người cũ, Tiểu La suy nghĩ mãi rồi cuối cùng quyết định... đến công an thành phố Liễu Châu báo cáo luôn
Vượt ngàn dặm bắt tên "lấy tình tống tiền"
Dựa vào thông tin chị cung cấp, công an Liễu Châu đã tra ra nơi ở của anh Lưu tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh.
Ngày 9/5, đội trinh sát Liễu Châu cử 4 người đến Trùng Khánh, phối hợp với cảnh sát địa phương triển khai vây bắt đối tượng bị tố cáo.
Tuy nhiên ở đây, họ phát hiện anh Lưu đã ly hôn và không còn ở địa chỉ cũ nữa. Được biết mẹ anh ta mới thuê nhà tại quận Đại Đội Khẩu, ekip trinh sát liền lập tức tiếp cận địa chỉ mới này.
Với vai trò người đưa thư, cảnh sát gọi cửa và dễ dàng "gọn gàng" tóm được anh chàng này
Trước cơ quan công an, anh Lưu khai nhận tháng 3 năm nay, nhờ một người bạn nên biết được số WeChat của Tiểu La. Ban đầu anh ta chỉ định thử nhắn tin xem sao, không ngờ cô bạn gái cũ vẫn chưa quên tình xưa.
Vì đã ly hôn nên anh Lưu rất hào hứng tìm gặp người cũ dù biết chị đã có chồng. Không ngờ sau những giây phút "vui vẻ", Tiểu La từ chối bỏ gia đình. Vì thế nên anh ta mới nảy ra ý định tống tiền. Anh ta cũng không ngờ chị này lại dám báo cảnh sát luôn
Nguồn: soha.vn