Chị đã "chết" 5 năm bất ngờ hồi sinh: Lộ vai trò của thầy cúng và em trai trong vụ lừa bảo hiểm gây sốc

TráMiÚ

New member
Ngoài thầy cúng đã mất, công an còn xác định được em trai đã phối hợp với chị Nguyễn Thị Thu dựng lên màn kịch giả chết chấn động ở Thanh Hóa

Vụ án của chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở phường Quang Trung, Thanh Hóa) - người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng dưng xuất hiện về địa phương xin xóa giấy khai tử, lộ chuyện giả chết để lừa tiền bảo hiểm đang gây bão mạng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

f9463af83c4befa7acd8.jpg


Vụ việc đến giờ vẫn khiến dân mạng choáng váng, không tin nổi đây là chuyện có thật, vì màn giả chết mà chị Thu dựng lên còn twist hơn cả phim Hollywood luôn á

Để dựng nên kịch bản giả chết qua mặt hàng xóm láng giềng lẫn công ty bảo hiểm, ngoài mẹ ruột là bà Trần Thị Thập giúp sức, chị Thu còn được một chị làm nghề thầy cúng tên M. (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa - người này đã mất năm 2022) và em trai là N.A.T. (ở phường Quang Trung, Thanh Hóa) hỗ trợ, tham gia các công đoạn trong màn kịch này.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung cho biết, liên quan đến vụ án giả chết lừa bảo hiểm này, ngoài Thu và bà Trần Thị Thập, công an còn triệu tập T. (em trai Thu) để làm rõ.

Trong kịch bản giả chết đỉnh cao này, ngoài việc thuê thầy cúng phối hợp cùng bà Thập tổ chức khâm liệm, làm ma chay, chị Thu còn lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm cực kỳ chi tiết. Sau khi màn khâm liệm diễn ra suôn sẻ, đợi đến tối, Thu trèo ra khỏi quan tài và được em trai T. chở về nhà thầy cúng để ẩn náu tạm thời. Ba ngày sau đám tang, Thu từ nhà thầy cúng vào Đồng Nai làm ăn luôn ‍♀️

Nhờ màn giả chết siêu tinh vi, có sự hỗ trợ của người thân và bà thầy cúng, Thu đã lừa được tất cả hàng xóm láng giềng. Màn kịch này còn kéo dài thêm khi vài năm sau, gia đình Thu còn tổ chức sang cát, bốc mộ đưa Thu về quần tụ với tổ tiên. Trên bia mộ còn ghi đầy đủ tên tuổi, ngày giờ chết, hưởng dương nữa chứ

24f3bdc05d2fb51f7581.jpg


Sau 5 năm, cái chết của Thu dần được mọi người quên lãng. Thế nhưng plot twist xuất hiện vào giữa tháng 12-2025, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn bất ngờ nhận được cuộc gọi của bà Thập (mẹ Thu) báo con gái bà chưa chết, sắp về địa phương xin xóa khai tử

Lúc này, màn kịch giả chết của Thu mới được phanh phui, khiến bà Hải và người dân khu phố sốc nặng, bức xúc khi biết mình bị lừa suốt 5 năm trời.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở khu phố 3, phường Quang Trung, Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (sinh năm 1955, là mẹ Thu, ở cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng khớp với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

7e2754a4d2e5abfb14b8.png


Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và phát hiện dấu hiệu bất thường. Kết quả xác định năm 2020, Thu đã lên kịch bản giả chết để lừa tiền bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top