Lúc đầu gặp anh Hải, mình còn thờ ơ lắm. Nhưng ai ngờ chỉ một lần bác giúp việc đánh đổ nồi canh, hình ảnh của anh ấy đã khắc sâu vào tim mình luôn rồi
Năm nay mình 27 tuổi, cũng có mấy anh theo đuổi nhưng không ai vibe cả. Tiêu chí chọn người yêu của mình cũng không cao siêu gì đâu, chỉ cần anh ấy có nhân phẩm tốt, công việc ổn định với thu nhập tầm 10 triệu là đủ rồi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy người phù hợp luôn á
Tháng trước, bạn thân rủ mình qua nhà chơi. Mình choáng váng khi gặp anh trai của bạn ấy. Anh tên Hải, du học nước ngoài xong ở lại làm việc luôn. Nghe đâu lần này về mở công ty kinh doanh gì đó.
Hôm đó bố mẹ bạn mình đi du lịch nên bạn ấy mời mình ở lại ăn trưa. Lúc xuống bếp, mình shocked khi thấy anh Hải đang đeo tạp dề nấu ăn cùng bác giúp việc. Mình thấy ngại ngùng ghê, để anh trai bạn vào bếp nấu ăn tiếp khách. Nhưng anh ấy bảo làm việc căng não quá, thỉnh thoảng vào bếp nấu nướng cho đầu óc relax đó
Đang ăn cơm thì bác giúp việc đi lấy thêm canh, có lẽ do trời ẩm ướt nên bác bị trượt ngã và nồi canh cũng đổ theo. Ngay lập tức anh Hải đến đỡ bác dậy và liên tục hỏi han bác có đau chỗ nào không. Thấy bác than đau đầu gối, anh Hải chạy vào phòng lấy dầu ra xoa cho bác, không hề trách móc hay khó chịu dù chỉ một lời.
Không ngờ anh Hải lại tốt bụng và biết quan tâm người khác đến vậy. Mà trước giờ mình cứ tưởng anh lạnh lùng và hơi cao ngạo á Nhờ sự cố của bác giúp việc mà mình mới hiểu rõ hơn về con người của anh ấy. Tự dưng mình bắt đầu thích anh trai bạn thân rồi đó
Những ngày sau đó, mình hay qua nhà bạn chơi hơn để được gặp anh ấy. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, mình càng thấy bản thân mình thua kém anh về mọi mặt, từ kiến thức đến thu nhập. Nếu chúng mình yêu nhau thì giống kiểu "đôi đũa lệch" quá. Anh là mẫu người hoàn hảo hơn mình ở tất cả mọi thứ. Mình rất thích anh ấy nhưng lại cảm thấy mình không đủ xứng
Nguồn: soha.vn