CauChanhUwu
New member
Giữa công trường toàn thép và đất đá, bỗng xuất hiện một chiếc máy xúc màu hồng phấn in hình Hello Kitty – vibe lạc quẻ nhưng chill phết! Người cầm lái? Một chị công nhân 35 tuổi họ Trương đến từ Hợp Tả, tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc – hiện đang được netizen phong tặng danh hiệu "Nữ hoàng máy xúc" luôn nha!
Chị Trương khẳng định chiếc máy xúc màu hồng này không phải để flex hay câu view đâu. Với chị, đó đơn giản là cách mang "chút lãng mạn" vào công việc mà chị thú thật là "tẻ nhạt vãi". Hiện tại chị đã có hơn 23.000 followers trên mạng xã hội rồi đó – ai mà ngờ được cảnh một chị công nhân vận hành máy móc hạng nặng nhưng vẫn giữ được nét điệu đà riêng lại viral đến thế!
Chị bắt đầu học lái máy xúc từ năm 2019, và tự nhận không phải vì đam mê gì cả mà là "bị cuộc sống ép buộc" thôi. Chị còn nửa đùa nửa thật rằng chính ông xã đã "lừa" chị vào nghề này luôn. Nhưng dù làm việc giữa thép sắt và bụi bặm, chị vẫn giữ nguyên cá tính của mình.
"Tôi là một cô gái điệu đà, và tôi thích màu hồng," chị chia sẻ. "Nếu phụ nữ lái máy xúc, tại sao không làm cho nó trông giống như một người phụ nữ đang lái?"
Ý tưởng sơn chiếc máy xúc màu hồng xuất phát từ chính suy nghĩ đó. Chị đặt làm riêng chiếc xe theo sở thích của mình, như một cách "đối chọi" nhẹ nhàng với sự khô cứng của môi trường công trường. Theo chị, ai làm trong ngành này cũng biết: một ngày làm việc = ngồi trong cabin ít nhất 8-9 tiếng, lặp đi lặp lại những thao tác giống nhau, đối diện với máy móc lạnh lẽo và bụi mù mịt.
"Ngày nào cũng vậy, rất mệt mỏi. Vì thế tôi làm điều này để tự làm mình vui vẻ và hạnh phúc hơn," chị tâm sự.
Trong một video khác, chị nói đầy tự tin: "Ai nói máy xúc phải màu vàng? Ai nói thép không thể có màu sắc dịu dàng? Tôi muốn phá vỡ định kiến. Tôi muốn cỗ máy của mình phản ánh sự lãng mạn tiềm ẩn và những bất ngờ mà cuộc sống mang lại."
Ban đầu nhà sản xuất chỉ có máy xúc màu vàng basic thôi. Nhưng theo yêu cầu đặc biệt, đại lý đã sơn lại toàn bộ thành màu hồng nhạt xinh xỉu. Chi phí thì không tiết lộ nhưng chắc cũng không rẻ đâu nha!
Plot twist là quyết định này từng gây drama ngay trong gia đình luôn. Chị kể rằng ông xã ban đầu rất khó chịu, còn cãi nhau vì cho rằng việc "độ" máy xúc màu hồng là không cần thiết. Nhưng chị không chịu thua đâu!
"Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không thể định giá được hạnh phúc của tôi," chị nhớ lại. "Khi lái chiếc máy xúc này, tâm trạng tôi hoàn toàn khác. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn."
Ngoài công việc, chị Trương thường xuyên share về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Chị mô tả mối quan hệ vui vẻ với chồng và không ngại khen ngoại hình của anh. Trong một bài đăng, chị viết đầy hài hước: "Để đáp lại vẻ ngoài điển trai của chồng, tôi sẵn sàng gánh vác mọi việc nhà và trách nhiệm công việc, để anh ấy không phải lo lắng điều gì." (Couple goals quá đi mất! )
Giữa một ngành nghề vốn gắn liền với hình ảnh thô ráp và nam tính, chiếc máy xúc Hello Kitty của chị Trương không chỉ là một màu sơn khác lạ. Nó giống như một lời nhắc rằng ngay cả trong những công việc khắc nghiệt nhất, mình vẫn có quyền giữ lại cho bản thân một góc nhỏ dịu dàng – nơi niềm vui, cá tính và sự lãng mạn không bị chôn vùi dưới lớp bụi công trường.
Theo SCMP
Nguồn: kenh14.vn
Chị Trương khẳng định chiếc máy xúc màu hồng này không phải để flex hay câu view đâu. Với chị, đó đơn giản là cách mang "chút lãng mạn" vào công việc mà chị thú thật là "tẻ nhạt vãi". Hiện tại chị đã có hơn 23.000 followers trên mạng xã hội rồi đó – ai mà ngờ được cảnh một chị công nhân vận hành máy móc hạng nặng nhưng vẫn giữ được nét điệu đà riêng lại viral đến thế!
Chị bắt đầu học lái máy xúc từ năm 2019, và tự nhận không phải vì đam mê gì cả mà là "bị cuộc sống ép buộc" thôi. Chị còn nửa đùa nửa thật rằng chính ông xã đã "lừa" chị vào nghề này luôn. Nhưng dù làm việc giữa thép sắt và bụi bặm, chị vẫn giữ nguyên cá tính của mình.
"Tôi là một cô gái điệu đà, và tôi thích màu hồng," chị chia sẻ. "Nếu phụ nữ lái máy xúc, tại sao không làm cho nó trông giống như một người phụ nữ đang lái?"
Ý tưởng sơn chiếc máy xúc màu hồng xuất phát từ chính suy nghĩ đó. Chị đặt làm riêng chiếc xe theo sở thích của mình, như một cách "đối chọi" nhẹ nhàng với sự khô cứng của môi trường công trường. Theo chị, ai làm trong ngành này cũng biết: một ngày làm việc = ngồi trong cabin ít nhất 8-9 tiếng, lặp đi lặp lại những thao tác giống nhau, đối diện với máy móc lạnh lẽo và bụi mù mịt.
"Ngày nào cũng vậy, rất mệt mỏi. Vì thế tôi làm điều này để tự làm mình vui vẻ và hạnh phúc hơn," chị tâm sự.
Trong một video khác, chị nói đầy tự tin: "Ai nói máy xúc phải màu vàng? Ai nói thép không thể có màu sắc dịu dàng? Tôi muốn phá vỡ định kiến. Tôi muốn cỗ máy của mình phản ánh sự lãng mạn tiềm ẩn và những bất ngờ mà cuộc sống mang lại."
Ban đầu nhà sản xuất chỉ có máy xúc màu vàng basic thôi. Nhưng theo yêu cầu đặc biệt, đại lý đã sơn lại toàn bộ thành màu hồng nhạt xinh xỉu. Chi phí thì không tiết lộ nhưng chắc cũng không rẻ đâu nha!
Plot twist là quyết định này từng gây drama ngay trong gia đình luôn. Chị kể rằng ông xã ban đầu rất khó chịu, còn cãi nhau vì cho rằng việc "độ" máy xúc màu hồng là không cần thiết. Nhưng chị không chịu thua đâu!
"Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không thể định giá được hạnh phúc của tôi," chị nhớ lại. "Khi lái chiếc máy xúc này, tâm trạng tôi hoàn toàn khác. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn."
Ngoài công việc, chị Trương thường xuyên share về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Chị mô tả mối quan hệ vui vẻ với chồng và không ngại khen ngoại hình của anh. Trong một bài đăng, chị viết đầy hài hước: "Để đáp lại vẻ ngoài điển trai của chồng, tôi sẵn sàng gánh vác mọi việc nhà và trách nhiệm công việc, để anh ấy không phải lo lắng điều gì." (Couple goals quá đi mất! )
Giữa một ngành nghề vốn gắn liền với hình ảnh thô ráp và nam tính, chiếc máy xúc Hello Kitty của chị Trương không chỉ là một màu sơn khác lạ. Nó giống như một lời nhắc rằng ngay cả trong những công việc khắc nghiệt nhất, mình vẫn có quyền giữ lại cho bản thân một góc nhỏ dịu dàng – nơi niềm vui, cá tính và sự lãng mạn không bị chôn vùi dưới lớp bụi công trường.
Theo SCMP
Nguồn: kenh14.vn