Nghe mấy chị trong tổ may kể mà thương ghê! Chị mua iPhone về định xài cho sang chảnh, ai dè bấm hoài mà thấy mắc công quá trời. Cuối cùng phải gửi máy về cho con, nhờ con gửi lại cái Samsung cũ lên cho rồi
Có lẽ do không ai chỉ cho mấy chị cách xài, hoặc là đã quen tay với Samsung rồi nên chuyển sang iPhone thấy lạ lạ. Lười tìm hiểu thêm nữa thì thôi, cứ xài cái quen thuộc cho lành!
Nên anh em đừng ai chê ai nhé, iPhone hay Android gì cũng được, miễn thích cái nào thì xài cái đó thôi
Hoàn toàn đúng luôn á! Dùng loại nào hợp với mình là OK rồi. Chắc do iPhone không có nút Home nên mấy chị thấy lạ. Thôi thì may quần áo nên mua Android cho quen tay vậy!
Có bạn chia sẻ: "Mình một thời dùng Android nhiều năm, thích phá thích root thích cài tweaks, chỉnh rom cho mọi người nữa. Một lần dùng iPhone thì nghiện luôn cái sự cứng cáp và đơn giản mượt mà của iOS, dùng tới giờ luôn"
Nhiều người nhận xét iPhone là máy dễ xài nhất rồi, chắc do bà đó quen Samsung rồi nên chuyển đổi hơi khó. Cứ mua Samsung 3-4 triệu dùng cho phù hợp vậy!
Thực ra người dốt công nghệ thì cầm Nokia cơ bản cũng thấy khó rồi Nhiều người dùng smartphone nhưng đến tài khoản Google là gì cũng chả biết luôn á!
Kết luận: Từ máy cùi bắp cho đến Samsung, iPhone... cái nào đáp ứng được công việc và nhu cầu của mình thì đó là máy tốt nhất (đối với mình) thôi!
Nguồn: tinhte.vn
Có lẽ do không ai chỉ cho mấy chị cách xài, hoặc là đã quen tay với Samsung rồi nên chuyển sang iPhone thấy lạ lạ. Lười tìm hiểu thêm nữa thì thôi, cứ xài cái quen thuộc cho lành!
Nên anh em đừng ai chê ai nhé, iPhone hay Android gì cũng được, miễn thích cái nào thì xài cái đó thôi
Hoàn toàn đúng luôn á! Dùng loại nào hợp với mình là OK rồi. Chắc do iPhone không có nút Home nên mấy chị thấy lạ. Thôi thì may quần áo nên mua Android cho quen tay vậy!
Có bạn chia sẻ: "Mình một thời dùng Android nhiều năm, thích phá thích root thích cài tweaks, chỉnh rom cho mọi người nữa. Một lần dùng iPhone thì nghiện luôn cái sự cứng cáp và đơn giản mượt mà của iOS, dùng tới giờ luôn"
Nhiều người nhận xét iPhone là máy dễ xài nhất rồi, chắc do bà đó quen Samsung rồi nên chuyển đổi hơi khó. Cứ mua Samsung 3-4 triệu dùng cho phù hợp vậy!
Thực ra người dốt công nghệ thì cầm Nokia cơ bản cũng thấy khó rồi Nhiều người dùng smartphone nhưng đến tài khoản Google là gì cũng chả biết luôn á!
Kết luận: Từ máy cùi bắp cho đến Samsung, iPhone... cái nào đáp ứng được công việc và nhu cầu của mình thì đó là máy tốt nhất (đối với mình) thôi!
Nguồn: tinhte.vn