Chị "con nợ" bị đánh tới tấp, ép viết giấy bán nhà: Khoảnh khắc nghẹt thở

ec8694f56adb141a796d.jpg


Ôi chao, drama nợ nần lần này căng đét rồi các bạn ơi! Chị Hà mắc nợ tổng cộng 100 triệu (tính cả gốc lẫn lãi luôn nha), mà không có tiền trả thì bị bọn đòi nợ thuê đánh đập dã man, ép phải viết giấy bán nhà luôn á

Ngày 24/6 vừa rồi, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa phá được vụ đòi nợ kiểu "xã hội đen" này. Hai anh chàng đòi nợ thuê đã bị bắt vì hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập rồi ép "con nợ" viết giấy bán nhà để gán nợ - nghe mà thấy sợ luôn ý

Hai đối tượng bị bắt là Trần Văn Mai (sinh năm 1992, quê Ý Yên, Nam Định) và Nguyễn Đức Ngọc (sinh năm 1988, ở Kim Động, Hưng Yên). Theo điều tra thì Trần Văn Mai làm nhân viên cho một hiệu cầm đồ trên đường Láng do anh Ninh Tiến Thành làm chủ.

6c9de1f3e1db47f1faf9.jpg


Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2013, khi Mai dùng tiền của sếp Thành cho chị Pờ Dặng Việt Hà (trú tại tổ 6 phường Dịch Vọng Hậu) vay khoảng 100 triệu đồng với lãi suất "tự thỏa thuận" (các bạn hiểu chứ ). Chị Hà trả được một phần rồi, còn nợ khoảng 70 triệu mà không có khả năng thanh toán nữa. Đòi hoài không được, chiều 20/6, Mai rủ thêm Nguyễn Trọng Mạnh (sinh năm 1990, ở Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Đức Ngọc đi tìm chị Hà để đòi tiền.

Theo lời kể của chị Hà thì khoảng 17h30 ngày 20/6, đang đi trên đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bỗng nhiên chị bị Mai và Ngọc xông vào đánh rồi giữ lại, ép phải trả tiền. May mà có người đi đường thấy bọn này quá hung hãn, đe dọa và đánh đập chị nên đã lao vào can ngăn

Sau đó, Mai bắt chị Hà lên xe máy chở về hiệu cầm đồ trên đường Láng để tiếp tục đòi nợ. Còn Mạnh và Ngọc thì đi xe máy song song để "áp tải" - nếu chị Hà nhảy xuống đường bỏ chạy thì sẽ bắt lại luôn (kinh khủng thật sự ).

Trên đường đi, Mai còn gọi điện báo cho sếp Thành là "đã bắt giữ được Hà" rồi. Thành đồng ý để Mai đưa chị Hà về quán nước trong ngõ 942 đường Láng để "nói chuyện". Tại đây, Mai yêu cầu chị Hà phải trả 70 triệu đồng. Chị Hà nói không có tiền thì bị ép phải gọi người thân mang tiền đến trả, hoặc không thì phải mang sổ đỏ đến và viết giấy bán nhà - đợi trả hết nợ mới trả lại sổ đỏ

Ghê nhất là tại quán nước này, Mai và Ngọc dùng ghế nhựa đánh chị Hà để gây áp lực, đe dọa bằng nhiều lời lẽ tục tĩu, bắt phải trả tiền. Khoảng 20 phút sau, khi Ninh Tiến Thành đến thì Ngọc và Mạnh bỏ đi. Lúc này chị Hà xin khất nợ nhưng Mai không chịu, tiếp tục ép chị lên xe máy chở về nhà riêng tại U6 tổ 5 phường Dịch Vọng Hậu. Về đến nơi, Mai để chị ngồi trong nhà, còn mình ngồi cửa canh gác như phim vậy á

Chưa dừng lại đó, sau khoảng 10 phút, Ninh Tiến Thành cùng 2 đối tượng Trần Ngọc Thành, Nguyễn Trung Kiên tiếp tục đến nhà chị Hà để xem việc giải quyết nợ nần ra sao. Thấy chị Hà vẫn chưa trả tiền, Kiên đi mua giấy bút về đưa cho Mai để ép viết giấy bán nhà trừ nợ nhưng chị Hà kiên quyết không viết (đúng rồi chị ơi! )

Đến 19h40 cùng ngày (sau khoảng 2 tiếng đồng hồ bị tra tấn ), may mắn là một số người dân hàng xóm phát hiện có mấy thanh niên lạ mặt tại nhà chị Hà có biểu hiện nghi vấn, nên đã gọi báo Công an quận Cầu Giấy. Công an phường Dịch Vọng phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã kịp thời "giải cứu" chị Hà, đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top