Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, giữa đống hoang tàn tại khu vực cửa khẩu Gyirong nằm ở biên giới Trung Quốc - Nepal, chỉ có một tháp nước nằm trên vùng núi cao là công trình duy nhất còn sót lại sau trận lũ lụt kinh hoàng cách đây gần một tuần. Cảnh tượng thật sự quá đau lòng!
Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thảm họa cho thấy cơ sở biên giới phần lớn đã bị phá hủy bởi làn sóng băng, bùn và nước ập đến. Công tác sửa chữa khẩn cấp tại khu vực cũng đang gặp siêu nhiều khó khăn khi máy xúc khó di chuyển và không thể hoạt động hiệu quả do địa hình toàn lối đi hẹp.
Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, mưa liên tục nhiều ngày đã gây ra một loạt vụ sạt lở đất đá kinh hoàng. Ngoài ra, do địa hình quanh co khiến công nghệ radar bị hạn chế nên các chốt quan sát phải bố trí nhân viên phụ trách an toàn với khoảng cách 10m một trạm.
Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết nước này sẽ cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal và gửi thiết bị xét nghiệm ADN, máy bay không người lái, thiết bị lọc nước cùng nhiều mặt hàng khác đang cần cực kỳ gấp.
Giới chức Nepal đang trong tình trạng quá tải trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Đọc mà thấy đau lòng quá đi!
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Nepal đã tăng lên 987 người. Số người mất tích giảm xuống còn 3.916 người và có 11.814 người được cứu sống cho đến nay.
Bộ Du lịch Nepal cũng công bố danh sách 583 người nước ngoài mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng này. Danh sách này cho thấy quy mô toàn cầu của thảm kịch khi xuất hiện công dân của 38 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.
Nguồn: kenh14.vn
Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thảm họa cho thấy cơ sở biên giới phần lớn đã bị phá hủy bởi làn sóng băng, bùn và nước ập đến. Công tác sửa chữa khẩn cấp tại khu vực cũng đang gặp siêu nhiều khó khăn khi máy xúc khó di chuyển và không thể hoạt động hiệu quả do địa hình toàn lối đi hẹp.
Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, mưa liên tục nhiều ngày đã gây ra một loạt vụ sạt lở đất đá kinh hoàng. Ngoài ra, do địa hình quanh co khiến công nghệ radar bị hạn chế nên các chốt quan sát phải bố trí nhân viên phụ trách an toàn với khoảng cách 10m một trạm.
Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết nước này sẽ cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal và gửi thiết bị xét nghiệm ADN, máy bay không người lái, thiết bị lọc nước cùng nhiều mặt hàng khác đang cần cực kỳ gấp.
Giới chức Nepal đang trong tình trạng quá tải trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Đọc mà thấy đau lòng quá đi!
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Nepal đã tăng lên 987 người. Số người mất tích giảm xuống còn 3.916 người và có 11.814 người được cứu sống cho đến nay.
Bộ Du lịch Nepal cũng công bố danh sách 583 người nước ngoài mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng này. Danh sách này cho thấy quy mô toàn cầu của thảm kịch khi xuất hiện công dân của 38 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.
Nguồn: kenh14.vn