MochiVN6325
New member
Hàng năm vào ngày 11/1 âm lịch, làng Thụy Lôi (Đông Anh, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội đền Sái siêu đặc sắc khiến cả dân làng lẫn du khách thập phương đổ về ầm ầm. Điểm nhấn xịn nhất của lễ hội? Chính là màn xuất hiện của "vua" và "chúa" ngồi kiệu oai như thật đó!
Vua, chúa, các quan ngồi trên kiệu do đội quân trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ khiêng từ đền ra đình làng. Kiệu chúa đi trước dẹp đường xịn sò, đám thanh niên khiêng kiệu vừa đi vừa hô vang, lắc lư kiệu trông phấp phới bay bổng ghê
Lễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ câu chuyện về An Dương Vương xây thành Cổ Loa ngày xưa, với sự xuất hiện thần kỳ của các tiên nữ đêm đêm xuống trần giúp đỡ.
Plot twist đến rồi: "Ma gà" phá hoại tác yêu giả tiếng gà gáy sáng, làm các chị tiên cô hoảng hốt bay về trời luôn, nên thành đắp mãi chưa xong May nhờ có thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay diệt được ma gà trắng núp ở Thất Diệu Sơn, vua Thục mới xây xong được thành Cổ Loa.
Thần Trấn Vũ được thờ trên núi Sái của Thất Diệu Sơn. Các vua chúa nhiều đời sau thường về đây bái yết, nhưng thấy việc đi lại tốn kém tiền bạc công sức của dân quá nên vua ban chiếu cho dân làng tổ chức nghi lễ rước vua giả cho tiện
Mỗi năm, người dân trong làng sẽ chọn ra những cụ cao tuổi xứng đáng nhất để vào vai "vua, chúa" và 4 vị quan tứ trụ triều đình.
Năm nay người đóng vai vua là cụ Nguyễn Phú Quý (71 tuổi), một trong những bô lão có uy tín trong làng. Cụ đạt chuẩn "đỉnh của chóp": đông con nhiều cháu nội ngoại, gia đình đầm ấm hạnh phúc, hoà thuận với làng xóm
Còn người đóng vai "chúa" là cụ Lê Quang Bản, với đặc điểm hoá trang mặt đỏ đậm, sắc lạnh nghiêm nghị cực ngầu, luôn cầm thanh kiếm trên tay như sẵn sàng chiến ️
Màn chém gà bằng kiếm gỗ với bát tiết giả diễn ra ở sân sau đền Thượng thu hút đông đảo người xem tới mức xịt xịt luôn á!
Nguồn: soha.vn