Chỉ có người EQ thấp lắm mới làm 4 điều này lúc giữa trưa, ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm ‍

BéBôngDâu

New member
Giữa trưa là khoảng thời gian vàng để mỗi người sạc lại pin sau nửa ngày làm việc kiệt sức. Thế mà vẫn có những người EQ thấp vô tư đến vô duyên, biến khung giờ này thành nỗi ám ảnh cho cả team và mọi người xung quanh luôn á

c6d50e8c15a1b06a3030.jpg


Nhiều người cứ nghĩ trí tuệ cảm xúc (EQ) là thứ gì đó cao siêu lắm, phải thể hiện qua những buổi thương lượng đỉnh cao hay những mối quan hệ xã giao sang xịn. Nhưng thực ra, EQ nằm ngay ở cách bạn ứng xử trong không gian chung vào những thời điểm nhạy cảm nhất đó nha!

Khung giờ từ 12h đến 13h trưa là lúc não mệt muốn xỉu, năng lượng tụt dốc không phanh, ai cũng cần một chút yên tĩnh để ăn uống và chợp mắt tí. Một người có EQ cao luôn biết cách thu mình để không làm phiền ai. Ngược lại, những người EQ thấp kịch sàn lại thản nhiên làm 4 việc này, tự biến mình thành "kẻ bị ghét nhất" chốn công sở luôn:

1. Gọi điện thoại luyên thuyên hoặc nói chuyện ầm ĩ khi mọi người đang ngủ trưa

Kiểu người này mặc định rằng "mình đang thức thì người khác không được ngủ" á. Họ thản nhiên gọi điện cho đồng nghiệp, đối tác hoặc bạn bè vào lúc 12h30 trưa chỉ để hỏi một việc chưa gấp, hoặc luyên thuyên kể chuyện phiếm. Ở văn phòng, họ vô tư buôn chuyện điện thoại mở loa ngoài, cười hố hố ngay tại chỗ làm việc trong khi xung quanh mọi người đã tắt đèn, trải chiếu để ngủ trưa rồi.

Hành vi này tố cáo sự thiếu hụt trầm trọng về ranh giới cá nhân và lòng thấu cảm tối thiểu. Họ chỉ quan tâm đến sự tiện lợi và nhu cầu của bản thân mà ngó lơ quyền được nghỉ ngơi của người khác. Việc xâm hại 30 phút chợp mắt quý giá của đồng nghiệp không khiến bạn trông chăm chỉ hơn đâu, ngược lại chỉ khiến mọi người đánh giá bạn là kẻ ích kỷ, không biết điều và muốn né tránh trong mọi dự án sau này thôi

f741a404f33f4ca7d89f.jpg


2. Ăn đồ nặng mùi và nhai nhóp nhép ngay tại bàn làm việc

Hình ảnh không hiếm gặp tại các văn phòng máy lạnh kín mít lúc giữa trưa là những hộp bún mắm, sầu riêng, cá kho, mắm tôm... được một số người thản nhiên mở ra đánh chén. Mùi thức ăn bám vào rèm cửa, điều hòa và ám ảnh toàn bộ phòng làm việc suốt cả buổi chiều luôn á. Tệ hơn, khi ăn, họ còn giữ thói quen nhai nhóp nhép, húp nước soàn soạt hoặc nói chuyện khi mồm đầy thức ăn, bắn cả ra xung quanh nữa chứ

Cách một người ăn uống phản chiếu rõ ràng phông văn hóa và sự tinh tế của họ đó. Người có EQ thấp không hiểu rằng không gian văn phòng là của chung. Việc bắt hàng chục người phải hít ngửi mùi thức ăn cá nhân của mình, hoặc phải nghe những âm thanh nhai nuốt thô thiển trong lúc cần yên tĩnh là một sự tra tấn vô lý. Người tinh tế luôn chọn ăn ở khu vực pantry riêng, chọn món nhẹ mùi và luôn dọn dẹp, xịt phòng sạch sẽ sau khi dùng bữa nha!

3. Lướt TikTok, Reels bật loa to giật gân

Khi lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels, nhiều người có thói quen không đeo tai nghe mà mở loa ngoài to hết cỡ để nghe trọn vẹn âm thanh giật gân, những tiếng cười hiệu ứng chói tai. Họ vừa ăn, vừa lướt, hoặc vừa nằm nghỉ vừa tận hưởng thế giới giải trí của riêng mình mặc cho những người xung quanh đang nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ

Hành vi này thể hiện sự vô kỷ luật và thiếu giáo dưỡng ở nơi công cộng. Họ nhầm lẫn giữa sự tự nhiên thoải mái tại nhà và quy chuẩn ứng xử tại môi trường tập thể. Chỉ một hành động nhỏ là đeo chiếc tai nghe vào cũng không làm được, chứng tỏ cái tôi của họ quá lớn, luôn đặt sở thích giải trí cá nhân lên trên sự thoải mái của cộng đồng.

dc4f3cbb2d3f6f5af9f5.jpg


4. Chiếm chỗ ích kỷ và để lại bãi chiến trường sau khi ăn

Tại các văn phòng có khu vực sofa nghỉ ngơi hoặc bàn ăn chung, người EQ thấp luôn là người đến sớm nhất để "chiếm chỗ" tốt nhất, nằm bò ra hết cả băng ghế dài khiến người khác không có chỗ ngồi. Sau khi ăn uống xong tại bàn làm việc hoặc pantry, họ thản nhiên vứt rác tại chỗ, để lại những vết nước đổ loang lổ, hộp xốp bốc mùi và mặc định rằng cô lao công hoặc người đến sau sẽ phải dọn dẹp bãi chiến trường đó cho mình ‍♀️

Đây là biểu hiện của lối sống ích kỷ, quen được chiều chuộng và thiếu trách nhiệm xã hội. Việc thản nhiên "xài chùa" không gian công cộng rồi bỏ mặc sự bừa bộn cho người khác giải quyết sẽ nhanh chóng bào mòn lòng kiên nhẫn của cả team. Nó lột trần một bản ngã lười biếng, thiếu tôn trọng sức lao động của người khác và chắc chắn sẽ bị mọi người âm thầm cô lập đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top