Chỉ có con đường học mới giúp mình thay đổi cuộc sống - nữ sinh vượt nghịch cảnh giành suất thủ khoa 2024

ec8ab8c852e4d2727b56.webp


Câu chuyện của Trần Ngọc Anh Thy (sinh năm 2006, quê Bình Dương) đang khiến netizen phải trầm trồ và cảm động. Hiện tại, cô bạn đang là tân sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh tế Tài chính (ĐH Thủ Dầu Một). Dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, nhưng Anh Thy vẫn quyết tâm vừa học vừa làm để khẳng định bản thân

Hoàn cảnh "ngược gió" từ thuở bé

Số phận không mấy dễ dàng với Thy khi bố mất vì ung thư bao tử lúc cô chỉ mới 17 tháng tuổi. Từ đó, mẹ phải một mình "cân" cả gia đình. Vì gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ phải gửi hai chị em cho bà nội rồi đi làm xa. Hai chị em lớn lên bên bà, nhưng giờ đây bà đã già yếu, nằm một chỗ không thể tự chăm sóc bản thân nữa

Gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ Thy. Vì hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, chị gái của Thy đã phải từ bỏ ước mơ học tập để đi làm công nhân, phụ giúp mẹ gánh vác gia đình. Tuy nhiên, thu nhập của hai mẹ con vẫn rất mỏng manh, chỉ đủ để tồn tại qua ngày.

Khát khao thay đổi vận mệnh

Dù hoàn cảnh khó khăn thế nhưng Anh Thy vẫn luôn cố gắng hết mình trong học tập. Cô hiểu rõ rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp mình và gia đình đổi đời. Ban đầu, Thy không dám nói với mẹ về mong muốn vào đại học vì biết mẹ sẽ vất vả lắm. Nhưng với quyết tâm mãnh liệt, cô đã thuyết phục được mẹ đồng ý và bắt đầu hành trình vừa học vừa làm của mình.

"Khi vừa tốt nghiệp THPT xong, mình thật sự mơ ước được bước vào cánh cửa đại học, nhưng mẹ không có đủ kinh tế để lo cho mình nên mình cũng đã từng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng rồi mình đã nói chuyện lại với mẹ, mình bày mong muốn vừa học vừa kiếm việc làm và đã được mẹ đồng ý. Lúc đó mình vui lắm", Thy chia sẻ.

e0183798af1b581f41b8.jpg


"Chiến binh" vừa học vừa làm

Hiện tại, ngoài giờ học trên giảng đường, Thy còn phải làm thêm để tự lo cho bản thân và một phần học phí. Nhưng thu nhập từ các công việc part-time vẫn chưa đủ để giảm hết gánh nặng cho gia đình

Dù bận rộn với việc làm thêm nhưng Thy vẫn không "thả rông" chuyện học. Cô bạn luôn nghiêm túc và chủ động nghiên cứu thêm kiến thức bên ngoài. Bạn bè nhận xét Thy là người cực kỳ tích cực, luôn chuẩn bị bài kỹ trước khi đến lớp và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ mọi người. "Gia đình mình quá khó khăn nên mình luôn cố gắng học tập thật tốt, không ngừng phấn đấu để phần nào làm mẹ vui lòng", Thy tâm sự.

52d843c997f1c2f2ba47.jpg


Thành quả ngọt ngào sau nỗ lực

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, Anh Thy đã "flex" thành tích đứng thứ 2 toàn trường với điểm số "xịn xò" 8,80/10 Nhận được động viên từ nhà trường, Thy đã đăng ký tham gia chương trình học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức. Theo Thy, học bổng này sẽ giúp cô giảm bớt phần nào gánh nặng về tài chính, để có thể focus vào việc học tốt hơn.

Trong thư tay gửi Ban Tổ chức, Anh Thy bày tỏ: "Em mong rằng học bổng sẽ giúp gia đình em bớt đi một phần gánh nặng, để mẹ không còn phải lo lắng nhiều. Em sẽ cố gắng hết mình trong học tập để không phụ lòng mẹ và mọi người".

Mơ ước tương lai

Anh Thy mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ổn định để giúp đỡ gia đình và đền đáp công ơn của mẹ cùng chị gái. Cô bạn hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua được ✨

Chương trình vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2025. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở báo Tiền Phong. Tại TP. HCM, chương trình được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

d07edf83692202383cbd.jpg


e23804a239029feccbff.jpg


6133c373c96b25fb796e.jpg


9d6ab289ffd2cf0b13cc.jpg


76b9c8da5954c7bed9b2.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top