MochiKitty2895
New member
Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran đang khiến các quốc gia vùng Vịnh phải "chạy deadline" theo đúng nghĩa đen luôn các bạn ơi!
4 phút vàng - sống hay chết đều ở đây
Theo Defense One tiết lộ, tình hình bây giờ căng đét: nếu Iran "nhả" tên lửa đạn đạo ở Trung Đông, dù có mang đầu đạn hạt nhân hay không, thì các quốc gia Arab chỉ có đúng 4 phút để xử lý trước khi... boom!
Kịch bản lý tưởng nhất phải là: phát hiện ngay từ lúc Iran phóng, dùng radar "bám đuôi" tên lửa suốt quãng đường bay, tracking quỹ đạo rồi mới truyền tín hiệu cho tên lửa đánh chặn xuất kích.
Nếu mọi thứ chạy smooth, tên lửa đánh chặn sẽ "đụng độ" với tên lửa Iran ngay khi nó tái xâm nhập bầu khí quyển. Nghe easy nhưng thực tế phức tạp vãi!
Vấn đề nan giải ở đây là: ai sẽ là người bắn hạ? Mục tiêu chính có thể là Saudi Arabia, nhưng tên lửa sẽ bay qua UAE, Qatar hoặc Kuwait trước đó. Vậy ai chịu trách nhiệm "hạ gục" nó?
Các đồng minh của Washington tuy có trong tay những tên lửa đánh chặn xịn sò made in USA, nhưng plot twist ở chỗ: thiết bị của các nước này không kết nối với nhau! Kiểu mỗi người một nơi, chơi riêng lẻ vậy.
Chính vì thế, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tuần này, Washington đã "thúc deadline" các quốc gia Arab phải kết nối hệ thống tên lửa đánh chặn và radar của họ thành một lá chắn tên lửa chung cho cả Trung Đông.
Thomas Karako - chuyên gia phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) đã nói thẳng:
"Bạn không thể cứ mua một đống tên lửa đánh chặn rồi bỏ lung tung ở sa mạc được đâu nhé!
Phải kết hợp chúng thành một mạng lưới và có hệ thống cảnh báo sớm, như vậy mới xác định được mục tiêu cần tấn công".
Shopping spree: Ai cũng đổ xô mua "lá chắn" của Mỹ
Các thành viên GCC ai cũng lo sợ Iran có thể tấn công tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, drama chính trị, cạnh tranh quân sự trong khu vực, cộng thêm nỗi lo về gián điệp mạng đã khiến họ không thể xây dựng lá chắn chung như NATO ở châu Âu được.
Vì không có chiến lược chung, các quốc gia vùng Vịnh phải tự lo cho bản thân, đổ tiền mua hệ thống phòng thủ tên lửa riêng - chủ yếu là Patriot, và gần đây là hệ thống THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) xịn hơn.
Việc "chốt đơn" các hệ thống phòng thủ tên lửa được xem như là cái giá phải trả cho hòa bình với Iran. Càng về sau, Iran và phương Tây càng muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Tehran, thì các nước vùng Vịnh càng muốn có thêm vũ khí răn đe quân sự để đối phó với "hàng xóm" đang dần thoát khỏi sự kiểm soát này.
Saudi Arabia, UAE, Qatar và Kuwait đều đã sở hữu ít nhất một phiên bản hệ thống phòng thủ Patriot do Raytheon sản xuất rồi đấy!
Saudi Arabia vừa ký deal mua Patriot trị giá 2 tỷ USD tháng trước, còn Qatar thì chốt đơn 2,4 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái. Giá "trên trời" nhưng an toàn là trên hết mà!
Nhận được cả đống đơn hàng từ Trung Đông và các khu vực khác, Raytheon đã bắt tay vào nâng cấp và cải tiến hệ thống tên lửa này cho kịp "trend".
UAE thì đặt mua hệ thống THAAD từ Lockheed Martin, dự kiến nhận hàng vào cuối năm nay. Saudi Arabia và Qatar cũng đang "thả thính" với THAAD nữa đấy.
Mỹ hiện đang triển khai 10 tổ hợp Patriot trong khu vực, trong đó có một tổ ở Jordan để phòng trường hợp Syria "quậy".
Mua vũ khí xịn nhưng vẫn thiếu "mắt thần"
Dù đã mua được những hệ thống tên lửa đánh chặn đỉnh cao của Mỹ, nhưng các quốc gia vùng Vịnh lại không có radar và vệ tinh xịn như Lầu Năm Góc dùng để theo dõi tên lửa đạn đạo.
Vì thế Qatar đã tỏ ý muốn mua hệ thống radar theo dõi tên lửa mà Lầu Năm Góc đang xài để bảo vệ Mỹ. Bên châu Á, Đài Loan cũng đã "chốt đơn" một hệ thống tương tự rồi.
UAE thì muốn sắm luôn cả vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ. Xài hàng hiệu từ đầu đến cuối luôn!
Thêm vào đó, Lầu Năm Góc đang kết nối các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vào trung tâm chiến dịch phòng thủ tên lửa và phòng không ở Qatar.
Theo Raytheon - nhà thầu của dự án này cho biết, trung tâm sẽ kết hợp chặt chẽ các hệ thống radar, Patriot, THAAD cùng với hệ thống radar và phòng không châu Âu. Một mạng lưới bảo vệ toàn diện cho cả khu vực vậy! ️
Nguồn: soha.vn