Chỉ có 1 triệu đồng, nữ sinh bị xe tông gãy chân vẫn cùng bố vượt gần 100km đi thi

FanBabe1342

New member
16f5d9a18b4330cd21dd.jpg


Mặc dù bị tai nạn giao thông nhưng bạn Hà Thị Hằng (sinh năm 1998, quê ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn quyết tâm cùng bố vượt gần 100km để đi thi. Đây là trường hợp thứ 2 tại Nghệ An phải bó bột, chống nạng tham gia kỳ thi THPT quốc gia luôn

Trước đó, trong một buổi học thêm về nhà, bạn Hằng bất ngờ bị 2 người đi xe máy tông thẳng vào. Cú đâm mạnh đã khiến Hằng bị gãy chân, tuy nhiên các đối tượng gây tai nạn đã bỏ trốn (quá vô trách nhiệm ). May mắn Hằng được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu, bó bột chân phải.

Được biết, gia đình bạn Hằng là hộ cận nghèo, bố mẹ chỉ làm nông nên rất khó khăn. Để có chi phí cho Hằng đi thi, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn được hơn 1 triệu đồng thôi.

Đến kỳ thi, Hằng và bố đã vượt gần 100km từ quê vào cụm thi trường Đại học Vinh để đăng ký dự thi. Tuy nhiên, do tiền nhà trọ mỗi ngày 100.000 đồng, ăn uống của hai bố con, Hằng đau chân phải thuê xe đưa đi về nên chi phí không còn bao nhiêu

4664e733d562cba6bfad.jpg


"Hằng là người con ngoan và chăm học, ước mơ của cháu là làm bác sĩ nên dù gia đình tôi nghèo vẫn cố gắng đưa cháu đi thi. May mắn tại đây có sự giúp đỡ của các cháu tình nguyện và công an nên hai bố con cũng đỡ được phần nào", ông Hà Văn Nguyên (bố bạn Hằng) chia sẻ.

Biết gia đình mình khó khăn, nên dù đau chân Hằng vẫn quyết tâm làm bài thật tốt. "Mấy hôm nay chân bị đau nhức, ảnh hưởng đến việc làm bài rất nhiều. Nhưng em không muốn bố lo lắng nên cố gắng tập trung làm bài, may mắn là các kiến thức tập trung ở lớp 12 nên em cũng làm được gần hết. Chỉ có một số câu mang tính phân loại cao, hơi khó nên vẫn chưa kịp làm xong", Hằng tỏ vẻ nuối tiếc.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top