Chỉ có 1/1 triệu cơ hội sống sót, cặp song sinh dính liền vẫn chào đời khỏe mạnh và xinh đẹp như thiên thần

Mi2k73804

New member
366191897938c241c1eb.jpg


Cứ tưởng là drama trong phim nhưng không ngờ có thật ở đời: bác sĩ khuyên phá thai, nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn kiên quyết giữ con. Plot twist là cuối cùng tạo nên một kỳ tích đỉnh của chóp luôn!

16 năm về trước, vợ chồng anh Luther và chị Nipa Rahman ở London, Anh quốc, vừa định hóng tin vui thì lại nhận được "tin sét đánh": hai bé trong bụng bị dính liền với nhau. Bác sĩ lúc đó đã khuyên cân nhắc chuyện phá thai, nhưng cặp đôi này kiên quyết không bỏ cuộc. Và rồi niềm tin mãnh liệt đó đã tạo nên điều kỳ diệu thật sự! ✨

52f70956fb20355f95de.jpg


"Kết quả siêu âm cho thấy nhịp tim của 2 đứa trẻ đập rất tốt, chúng vô cùng khỏe mạnh nhưng không di chuyển độc lập" - Chị Nipa kể lại khoảnh khắc định mệnh khi bác sĩ chẩn đoán hai bé trong bụng chị bị dính liền cơ thể.

Lúc đó, các bác sĩ nói thẳng luôn: khả năng để cả hai bé cùng sống sót chỉ có 1/1 triệu thôi Mà nếu có sống sót thì cũng có thể một trong hai bé sẽ bị thiếu chi hoặc mắc bệnh gì đó. Đó là khoảng thời gian ác mộng thực sự với vợ chồng Luther và Nipa, nhưng sau khi nghĩ kỹ, họ vẫn quyết: "Dù thế nào đi nữa thì chúng vẫn là con của chúng tôi". Bố mẹ nào cũng thương con như vậy đúng không?

Và rồi hai chị em Zainab và Jannat vẫn được chào đời như dự định. May quá trời may, cơ quan nội tạng duy nhất hai bé dùng chung chỉ là lá gan - một cơ quan có thể tái tạo được nhờ công nghệ y khoa hiện đại. Tuy nhiên sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng với team 20 bác sĩ ở bệnh viện Great Ormond Street, bé Jannat lại gặp nguy hiểm vì trong tim em có một lỗ hổng.

af60e7fd06fd0613ed0b.jpg


Jannat lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Và đây là phần cảm động nhất: Không thấy em gái bên cạnh, Zainab liên tục khóc nức nở, mất ngủ, không chịu uống sữa luôn Mãi đến khi y tá đặt một tấm gương bên cạnh để bé tưởng là Jannat thì mới chịu cười. Lúc đó bố mẹ Luther và Nipa mới thấy rõ sợi dây liên kết siêu bền chặt giữa hai con gái mình. May mắn là sức khỏe hai bé ngày một khá hơn và không lâu sau đã được về nhà rồi!

Và giờ đây, bất chấp chẩn đoán 1/1 triệu khả năng sống sót của bác sĩ năm xưa, sau 16 năm Zainab và Jannat đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp, siêu khăng khít trong cuộc sống. Còn thành tích học tập thì... chỉ biết respect thôi! ✨ Hai chị em hiện đang là bộ đôi học sinh giỏi của một trường phổ thông ở phía Đông London luôn nha!

ef0d34acbbca5b418b34.jpg


Chị Zainab đang nhắm vào mục tiêu thi vào Đại học Cambridge để trở thành bác sĩ nhi, và đặc biệt là muốn làm việc tại chính bệnh viện Great Ormond Street - nơi mà chị được sinh ra 16 năm trước. Tình tiết này nghe xịn xò quá đi mất Còn em Jannat thì đang học tận 3 ngôn ngữ, mơ ước giành suất vào Đại học Oxford và lấy bằng luật. Tài năng cực phẩm là đây!

Với vợ chồng Luther và Nipa, việc hai con gái lớn lên khỏe mạnh và tài giỏi như vậy không khác gì một phép màu thực sự. "Tôi là ông bố may mắn nhất trần đời. Mỗi khi nhìn con, tôi cảm thấy chúng chính là món quà quý giá mà Chúa đã ban tặng cho vợ chồng tôi. Mỗi ngày trôi qua, các con vẫn không ngừng làm chúng tôi tự hào. Tôi thường nói với bọn trẻ rằng thế giới này cần chúng để trở nên tốt đẹp hơn, hãy luôn đối xử với mọi người bằng sự tốt bụng và lòng kính trọng" - Anh Luther hạnh phúc chia sẻ. Nghe mà xúc động quá đi thôi!

acb71c22cb6705f1e5ac.jpg


06065ccf0701d85af739.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top