Chị chủ tiệm gạo qua đời bi thảm ngay tại nhà riêng

ChangKitty552

New member
03f51241b1604b781998.jpg


Sáng ngày 24/5, chị Phương Thị Thơm phát hiện em gái mình là chị Phương Thị Sa (sinh năm 1962) đã qua đời trong căn nhà trọ tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Ngay lập tức, chị đã báo ngay cho Công an phường Thọ Xương khoảng 9 giờ sáng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân được tìm thấy nằm trong gầm giường, một tay thò ra ngoài, xung quanh có rất nhiều vết máu. Cảnh tượng thực sự rất đau lòng

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh) và Công an TP Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Viện Khoa học - Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Chị Thơm chia sẻ, từ tối ngày 23/5, gia đình đã nhiều lần cố gắng liên lạc với chị Sa nhưng không thể. Đến sáng hôm sau, chị mượn chìa khóa phòng bên cạnh để mở cửa nhìn sang thì phát hiện sự việc đau lòng này

9917d8306bb40b1c77c8.jpg


Được biết, chị Phương Thị Sa sống một mình tại căn nhà trọ này và kinh doanh tiệm gạo từ vài năm nay. Trước khi sự việc xảy ra, chị vừa mới nhập về một lô gạo với số lượng lớn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top