Câu chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật, ngọt ngào đến mức khó tin luôn á!
Cuộc đời đúng là có những mối nhân duyên, những cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức người trong cuộc còn phải ngỡ ngàng. Chỉ cần con người hướng thiện, họ sẽ gặt hái được trái ngọt mà câu chuyện này chính là minh chứng sống động đó!
Theo thông tin được đăng tải hôm 2/6 vừa qua trên tờ Mirror của Anh, vụ việc drama này xảy ra tại thành phố Vancouver của Canada. Từ camera an ninh, có thể thấy vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu, 26/5 vừa qua, có một anh chàng tầm ngoài 20 tuổi đã lảng vảng trước cửa hàng bánh ngọt Sweet Something khoảng 30 phút (sus vãi ). Sau đó cậu ta đã đập vỡ cửa kính phía trước cửa hàng, chui vào bên trong luôn.
Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh anh chàng ngồi trong cửa hàng vài phút, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cố gắng dọn dẹp đống kính vỡ (plot twist nè!) rồi còn chụp ảnh selfie bằng điện thoại của tiệm bánh (cho vào album kỷ niệm à trời ).
Sau khi nán lại đây khoảng nửa tiếng, anh chàng chỉ lấy đi 6 chiếc bánh cupcake sô cô la sâm panh trong tủ lạnh rồi chuồn. Tổng số bánh có giá tương đương khoảng 700.000 VNĐ thôi.
Chỉ vài tiếng sau, mẹ của chủ tiệm bánh Emma Irvine đi qua đây và gọi cho con gái để báo tin. Chị Emma, 26 tuổi cho biết lúc biết chuyện, tim chị như muốn ngừng đập luôn.
"Cửa hàng này đối với tôi giống như máu thịt của mình vậy. Phải chứng kiến chuyện này xảy ra thật là khó khăn. Nó như 1 phần của cơ thể tôi", chị Emma chia sẻ với phóng viên của tờ Washington Post.
Tuy nhiên, khi xem lại footage từ camera giám sát, chị Emma không thể nhịn cười được. Từ hành động lau dọn kính của anh chàng, chị tin rằng cậu ta hẳn đã cảm thấy hối lỗi lắm rồi.
Sau đó, chị Emma đã đi báo cảnh sát và gọi cho công ty bảo hiểm. Chị cũng phải dùng một miếng gỗ lớn để tạm thời che đi cái lỗ hổng trên cửa.
Emma thậm chí còn muốn làm cho tình huống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Trong các hình ảnh selfie của anh chàng, cậu ta đeo một chiếc kính râm màu vàng cam. Vì thế, vào ngày thứ Bảy, 27/5, chị Emma đã nướng 1 mẻ bánh có hình chiếc kính râm màu cam và đặt nó bên trên những chiếc bánh sô cô la sâm panh với lời quảng cáo "những chiếc bánh cupcake lấy cảm hứng từ vụ trộm" (marketing chất thế này ai chịu nổi ).
Thế nhưng, đúng 3 hôm sau, tức là vào thứ Hai, 29/5, khi đang dắt chó đi dạo, chị Emma nhận được cuộc gọi từ nhân viên tiệm bánh, báo rằng có người gọi tìm chị. Đây là điều chị không bao giờ ngờ đến!
Hóa ra, người gọi đến tiệm bánh chính là thủ phạm đã đột nhập cách đó 3 ngày. Anh ta yêu cầu được nói chuyện với chị Emma. Trong cuộc nói chuyện đó, anh ta đã xin lỗi vì những gì mình gây ra. Anh ta gọi đó là "sai lầm ngớ ngẩn" và ngỏ lời muốn trả tiền cho những chiếc bánh cupcake cũng như chi phí sửa chữa chiếc cửa kính (redemption arc đây rồi ).
Thấy được sự ăn năn của anh chàng, chị Emma đã quyết định thông báo cho cảnh sát rằng chị sẽ không buộc tội người thanh niên này nữa.
"Tôi rất thông cảm cho anh chàng này. Cậu ta còn rất trẻ và đã mắc sai lầm, giống như tất cả chúng ta đều có sai lầm vậy", Emma tâm sự (chị main character thật sự ).
Các đoạn clip update diễn biến của câu chuyện này đã được Emma đăng tải trên TikTok, nhanh chóng viral và đã được xem tới hơn 2 triệu lượt.
Được biết, chị Emma đã mở tiệm bánh vào tháng 2/2018. Chị đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc trang trí cho cửa hàng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó cũng là lý do nó vẫn đứng vững được trong thời dịch bệnh Covid.
"Tôi nghĩ chắc cậu ta chỉ muốn ăn vài cái bánh cupcake ngon lành mà thôi", Emma chia sẻ (relatable phết đấy ).
Khi gọi đến, anh chàng thậm chí còn ngỏ lời muốn tặng chị Emma chiếc kính râm màu vàng cam ấy. Anh ta cũng không quên khen tặng bánh cupcake của chị rất ngon (fan cứng từ trong trứng nước đây rồi).
"Đó là một cách để khép lại vụ việc. Tôi nên đối xử nhân văn với cậu ta. Không phải ai cũng dám can đảm gọi điện đến để thừa nhận sai lầm của mình và nói lời xin lỗi", Emma cho biết.
Cảnh sát thành phố Vancouver vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc. Trong khi đó, việc kinh doanh của tiệm bánh có vẻ tốt hơn nhiều. Chị Emma đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ Mỹ. Có lẽ họ đã biết đến cửa hàng của chị qua các đoạn clip mà chị đăng tải trên TikTok (stonks đi lên chỉ nhờ 1 drama ).
Chị Emma cho biết cái cửa kính ở tiệm bánh đã được sửa và chị cùng với anh chàng hy vọng họ sẽ sớm gặp nhau tại cửa hàng để cùng bắt tay, cho qua mọi chuyện.
Nguồn: soha.vn
Cuộc đời đúng là có những mối nhân duyên, những cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức người trong cuộc còn phải ngỡ ngàng. Chỉ cần con người hướng thiện, họ sẽ gặt hái được trái ngọt mà câu chuyện này chính là minh chứng sống động đó!
Theo thông tin được đăng tải hôm 2/6 vừa qua trên tờ Mirror của Anh, vụ việc drama này xảy ra tại thành phố Vancouver của Canada. Từ camera an ninh, có thể thấy vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu, 26/5 vừa qua, có một anh chàng tầm ngoài 20 tuổi đã lảng vảng trước cửa hàng bánh ngọt Sweet Something khoảng 30 phút (sus vãi ). Sau đó cậu ta đã đập vỡ cửa kính phía trước cửa hàng, chui vào bên trong luôn.
Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh anh chàng ngồi trong cửa hàng vài phút, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cố gắng dọn dẹp đống kính vỡ (plot twist nè!) rồi còn chụp ảnh selfie bằng điện thoại của tiệm bánh (cho vào album kỷ niệm à trời ).
Sau khi nán lại đây khoảng nửa tiếng, anh chàng chỉ lấy đi 6 chiếc bánh cupcake sô cô la sâm panh trong tủ lạnh rồi chuồn. Tổng số bánh có giá tương đương khoảng 700.000 VNĐ thôi.
Chỉ vài tiếng sau, mẹ của chủ tiệm bánh Emma Irvine đi qua đây và gọi cho con gái để báo tin. Chị Emma, 26 tuổi cho biết lúc biết chuyện, tim chị như muốn ngừng đập luôn.
"Cửa hàng này đối với tôi giống như máu thịt của mình vậy. Phải chứng kiến chuyện này xảy ra thật là khó khăn. Nó như 1 phần của cơ thể tôi", chị Emma chia sẻ với phóng viên của tờ Washington Post.
Tuy nhiên, khi xem lại footage từ camera giám sát, chị Emma không thể nhịn cười được. Từ hành động lau dọn kính của anh chàng, chị tin rằng cậu ta hẳn đã cảm thấy hối lỗi lắm rồi.
Sau đó, chị Emma đã đi báo cảnh sát và gọi cho công ty bảo hiểm. Chị cũng phải dùng một miếng gỗ lớn để tạm thời che đi cái lỗ hổng trên cửa.
Emma thậm chí còn muốn làm cho tình huống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Trong các hình ảnh selfie của anh chàng, cậu ta đeo một chiếc kính râm màu vàng cam. Vì thế, vào ngày thứ Bảy, 27/5, chị Emma đã nướng 1 mẻ bánh có hình chiếc kính râm màu cam và đặt nó bên trên những chiếc bánh sô cô la sâm panh với lời quảng cáo "những chiếc bánh cupcake lấy cảm hứng từ vụ trộm" (marketing chất thế này ai chịu nổi ).
Thế nhưng, đúng 3 hôm sau, tức là vào thứ Hai, 29/5, khi đang dắt chó đi dạo, chị Emma nhận được cuộc gọi từ nhân viên tiệm bánh, báo rằng có người gọi tìm chị. Đây là điều chị không bao giờ ngờ đến!
Hóa ra, người gọi đến tiệm bánh chính là thủ phạm đã đột nhập cách đó 3 ngày. Anh ta yêu cầu được nói chuyện với chị Emma. Trong cuộc nói chuyện đó, anh ta đã xin lỗi vì những gì mình gây ra. Anh ta gọi đó là "sai lầm ngớ ngẩn" và ngỏ lời muốn trả tiền cho những chiếc bánh cupcake cũng như chi phí sửa chữa chiếc cửa kính (redemption arc đây rồi ).
Thấy được sự ăn năn của anh chàng, chị Emma đã quyết định thông báo cho cảnh sát rằng chị sẽ không buộc tội người thanh niên này nữa.
"Tôi rất thông cảm cho anh chàng này. Cậu ta còn rất trẻ và đã mắc sai lầm, giống như tất cả chúng ta đều có sai lầm vậy", Emma tâm sự (chị main character thật sự ).
Các đoạn clip update diễn biến của câu chuyện này đã được Emma đăng tải trên TikTok, nhanh chóng viral và đã được xem tới hơn 2 triệu lượt.
Được biết, chị Emma đã mở tiệm bánh vào tháng 2/2018. Chị đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc trang trí cho cửa hàng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó cũng là lý do nó vẫn đứng vững được trong thời dịch bệnh Covid.
"Tôi nghĩ chắc cậu ta chỉ muốn ăn vài cái bánh cupcake ngon lành mà thôi", Emma chia sẻ (relatable phết đấy ).
Khi gọi đến, anh chàng thậm chí còn ngỏ lời muốn tặng chị Emma chiếc kính râm màu vàng cam ấy. Anh ta cũng không quên khen tặng bánh cupcake của chị rất ngon (fan cứng từ trong trứng nước đây rồi).
"Đó là một cách để khép lại vụ việc. Tôi nên đối xử nhân văn với cậu ta. Không phải ai cũng dám can đảm gọi điện đến để thừa nhận sai lầm của mình và nói lời xin lỗi", Emma cho biết.
Cảnh sát thành phố Vancouver vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc. Trong khi đó, việc kinh doanh của tiệm bánh có vẻ tốt hơn nhiều. Chị Emma đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ Mỹ. Có lẽ họ đã biết đến cửa hàng của chị qua các đoạn clip mà chị đăng tải trên TikTok (stonks đi lên chỉ nhờ 1 drama ).
Chị Emma cho biết cái cửa kính ở tiệm bánh đã được sửa và chị cùng với anh chàng hy vọng họ sẽ sớm gặp nhau tại cửa hàng để cùng bắt tay, cho qua mọi chuyện.
Nguồn: soha.vn