Cun2k87815
New member
Công việc mỗi ngày của chị Thúy là đeo 60 lượng vàng, dắt xe đi từ quán này sang quán kia để khách đến "xin vía" lấy may.
Dạo này hội mê ẩm thực Sài Gòn đang sốt xình xịch với một bà chủ quán bò nướng ở quận 3 đeo vàng nặng trĩu cổ tay đến mức nhìn là choáng luôn á! Chị Thúy - chủ nhân của tiệm bò nướng nổi danh - mỗi ngày sáng dậy là phải "trang bị" đủ đồ vàng từ cổ xuống tay, nhìn vàng cả là vàng luôn.
Và lý do chị đeo vàng nhiều thế? Không phải flex đâu nhé, mà là để khách đến "xin vía" đó! Vía ở đây tức là xin chút may mắn từ sự thành công trong kinh doanh của bà chủ Sài Thành này.
"Mình đeo vàng từ hồi mở quán nhưng chỉ đeo một ít. Thấy quán buôn may bán đắt, nhiều người vui vẻ đến vuốt tay, vuốt cổ lấy may. Từ độ đó, mình phải đeo nhiều để chiều cho khách xin vía. Nhiều người từ Bình Dương, Cà Mau... cũng ghé quán để lấy vía may mắn. Đến khi họ về làm ăn được họ lại quay lại ủng hộ", chị Thúy chia sẻ.
Đeo 60 lượng vàng = hơn 4 tỷ trên người mỗi ngày
Theo chị Thúy tiết lộ, tổng số vàng chị đang đeo lên tới sấp xỉ 60 lượng, hầu hết đều là vàng đúc đặc nha! Tay trái đeo lắc và nhẫn tầm 9 lượng. Tay phải thì nguyên 21 chiếc vòng, mỗi chiếc 1 lượng - tức là 21 lượng luôn. Cổ thì đeo dây chuyền đủ kiểu khoảng 30 lượng. Tính sơ sơ ra số vàng chị đang mang trên người trị giá hơn 4 tỷ đồng nha mọi người ơi!
Đương nhiên là đeo vàng nhiều thế, chị Thúy cũng không tránh khỏi drama dư luận rồi. Có người bảo chị "học đòi" các chủ quán đeo vàng nổi tiếng khác, nhưng chị chẳng care tí nào. Bà chủ quận 3 này vẫn tự tin tuyên bố mình "độc nhất vô nhị" vì chưa có ai bán bò nướng mà đeo vàng cả đâu!
"Người ta muốn nói gì người ta nói, mình đeo vàng từ chính những đồng tiền mình làm ra, mình không làm bậy. Mình kinh doanh nhiều khi người ta không thích, nhưng người nào yêu thương ủng hộ xin vía thì mình cho", chị Thúy nói.
"Toàn đồ real 100%, không fake!"
Bán hàng quán ăn uống nhỏ lẻ mà đeo vàng khủng thế, tất nhiên là sẽ có người nghi ngờ chị đeo đồ fake rồi. Nhưng trước những lời bàn tán này, chị Thúy khẳng định cực gắt: tất cả đều là hàng thật 100%!
"Tiền mình làm ra mình mua đeo chứ mình không đeo vàng giả. Có quay clip mua vàng đàng hoàng, chủ quán cũng quay để người ta quảng cáo nữa mà".
Ngày nào cũng phải "catwalk" với 60 lượng vàng
Job description mỗi ngày của chị Thúy là đeo vàng đầy người, nhảy lên xe máy rồi chạy từ quán này sang quán kia để khách muốn xin vía ở đâu là có mặt liền! Với chị thì "khách hàng là thượng đế", miễn khách vui là được.
Chị còn tiết lộ rất sợ khách giận nữa nè. Vì vậy dù đeo vàng nặng lắm nhưng chỉ khi đi ngủ chị mới dám tháo ra. "Sợ khi khách xem được thông tin tìm đến chiêm ngưỡng lại phải hụt hẫng quay về vì hôm đó mình không đeo vàng" - chị Thúy tâm sự. Dedicated với khách thật sự!
Còn về chuyện lo bị cướp giật khi đeo vàng khủng mà bán hàng giữa đường? Chị Thúy cho biết luôn có 2-3 người đi theo sát để đảm bảo an toàn. Chuẩn bị kỹ càng vậy đó!
Quán bò nướng "xịn sò" nhất quận 3
Nhưng mà ngoài chuyện đeo vàng ra, quán bò nướng của chị Thúy cũng thực sự ngon nha mọi người! Chị tự tin khẳng định món ăn của mình ngon nhất quận 3, đặc biệt là các loại sốt đi kèm.
"Quán rất đông khách, ngày bán 160kg bò, chân gà cỡ 10kg, bạch tuộc 40kg, nầm 70-80kg" - chị Thúy chia sẻ. Con số khủng thật đấy!
Còn về kế hoạch tương lai, chị định mở thêm nhiều chi nhánh ở quận 3 để thực khách thoải mái đến xin vía hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở các chi nhánh mới nhé!
Nguồn: Sài Gòn phố
Nguồn: kenh14.vn