Chiều 22/10, khi cơn bão số 12 Fengshen bắt đầu quật mạnh vào Huế, hàng chục người dân và sinh viên từ vùng thấp trũng đã kéo đến khách sạn, villa của chị Châu Thể Liễu Trang (phường Thuận Hóa) để trú bão. Những căn phòng xịn xò, đầy đủ tiện nghi vốn để đón khách du lịch giờ đây trở thành mái ấm tạm thời cho bà con vùng lũ. Ấm lòng quá đi! 
Nguyên nhân là do chị Trang đã đăng status cực ngắn gọn nhưng đầy nghĩa tình trên Facebook cá nhân: "Ai ở khu vực thấp trũng, ngập nước, nhất là sinh viên, phụ nữ, trẻ em… nếu thấy không an toàn, cứ đến ở miễn phí. Các bạn đi làm về khuya, đường ngập cũng có thể ghé qua".
Post này viral ngay lập tức! Chiều cùng ngày, nhiều nhóm bạn trẻ, hộ gia đình đã dọn đồ đến ở luôn. Chị Trang không nói đùa đâu nhé - chị dành hẳn 15 phòng tại khách sạn số 24/26 Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa), cộng thêm 1 villa 6 phòng ngủ ở phường Thuỷ Xuân và 1 villa 4 phòng ngủ ở phường Thuận An để đón bà con.
Tổng cộng gần 25 phòng luôn, mỗi phòng chứa được 4-6 người, sẵn sàng mở cửa suốt tuần mưa bão. Và điểm cộng là các khách sạn, villa này đều nằm ở khu vực cao ráo, an toàn tuyệt đối!
Bình thường, giá thuê khách sạn là 400k/đêm/phòng, còn villa nguyên căn mất tới 3-3,5 triệu/ngày cho 10-15 người. Nhưng nghe tin bão mạnh, chị Trang đã quyết định không nhận khách từ ngày 22 đến 28/10, để dành chỗ cho người dân tránh bão miễn phí 100%. Respect!
"Có người hỏi thuê nguyên căn, tôi cũng từ chối hoặc bố trí cho họ tại một villa vì muốn để trống cho bà con cần nơi ở an toàn. Ai đến đều được đăng ký lưu trú như khách thật, ở theo nhóm bạn hoặc gia đình" - chị Trang chia sẻ.
Chị Trang năm nay 43 tuổi, quê ở Đà Nẵng, theo chồng về Huế sinh sống hơn 20 năm. Không phải lần đầu đâu nha - từ thời COVID đến mùa bão lũ hàng năm, chị đều mở cửa miễn phí cho người dân. Chị là chị, em là em!
Đội ngũ nhân viên của chị còn chuẩn bị sẵn nước uống, mì gói, đồ ăn nhanh và cả đèn pin phòng khi mất điện nữa đó. Mấy bạn sinh viên ĐH Huế đến trú bão khen nức nở luôn - phòng sạch sẽ, có điều hòa, wifi và được hướng dẫn siêu chu đáo. Chuẩn dịch vụ 5 sao mà free lận!
Theo dự báo thì mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ vượt báo động 3 trong đợt mưa do hoàn lưu bão số 12 Fengshen. Nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng thấp trũng rất cao nên quyết định của chị Trang càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nguồn: kenh14.vn
Nguyên nhân là do chị Trang đã đăng status cực ngắn gọn nhưng đầy nghĩa tình trên Facebook cá nhân: "Ai ở khu vực thấp trũng, ngập nước, nhất là sinh viên, phụ nữ, trẻ em… nếu thấy không an toàn, cứ đến ở miễn phí. Các bạn đi làm về khuya, đường ngập cũng có thể ghé qua".
Post này viral ngay lập tức! Chiều cùng ngày, nhiều nhóm bạn trẻ, hộ gia đình đã dọn đồ đến ở luôn. Chị Trang không nói đùa đâu nhé - chị dành hẳn 15 phòng tại khách sạn số 24/26 Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa), cộng thêm 1 villa 6 phòng ngủ ở phường Thuỷ Xuân và 1 villa 4 phòng ngủ ở phường Thuận An để đón bà con.
Tổng cộng gần 25 phòng luôn, mỗi phòng chứa được 4-6 người, sẵn sàng mở cửa suốt tuần mưa bão. Và điểm cộng là các khách sạn, villa này đều nằm ở khu vực cao ráo, an toàn tuyệt đối!
Bình thường, giá thuê khách sạn là 400k/đêm/phòng, còn villa nguyên căn mất tới 3-3,5 triệu/ngày cho 10-15 người. Nhưng nghe tin bão mạnh, chị Trang đã quyết định không nhận khách từ ngày 22 đến 28/10, để dành chỗ cho người dân tránh bão miễn phí 100%. Respect!
"Có người hỏi thuê nguyên căn, tôi cũng từ chối hoặc bố trí cho họ tại một villa vì muốn để trống cho bà con cần nơi ở an toàn. Ai đến đều được đăng ký lưu trú như khách thật, ở theo nhóm bạn hoặc gia đình" - chị Trang chia sẻ.
Chị Trang năm nay 43 tuổi, quê ở Đà Nẵng, theo chồng về Huế sinh sống hơn 20 năm. Không phải lần đầu đâu nha - từ thời COVID đến mùa bão lũ hàng năm, chị đều mở cửa miễn phí cho người dân. Chị là chị, em là em!
Đội ngũ nhân viên của chị còn chuẩn bị sẵn nước uống, mì gói, đồ ăn nhanh và cả đèn pin phòng khi mất điện nữa đó. Mấy bạn sinh viên ĐH Huế đến trú bão khen nức nở luôn - phòng sạch sẽ, có điều hòa, wifi và được hướng dẫn siêu chu đáo. Chuẩn dịch vụ 5 sao mà free lận!
Theo dự báo thì mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ vượt báo động 3 trong đợt mưa do hoàn lưu bão số 12 Fengshen. Nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng thấp trũng rất cao nên quyết định của chị Trang càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nguồn: kenh14.vn