KẹoNgọtXinhXắn
New member
Vừa mới định chợp mắt một tí thôi mà phone rung liên tục báo thông báo từ group chat gia đình. Mở ra xem, chị em đứng hình luôn, tim đập như trống trận vì shock lẫn bực tức lên người
Hè mới được tuần đầu tiên thôi mà chị chồng đã gọi điện "đánh tiếng" nhờ gửi 3 đứa con sang nhà em chơi từ thứ Bảy luôn, lý do là để anh chị ấy rảnh tay lo việc riêng. Em thì cũng có con nhỏ rồi, nghĩ bụng hè này để lũ trẻ tụ tập chơi với nhau cho vui, lại giúp anh chị ấy được chút thời gian nữa thì em gật luôn không suy nghĩ gì thêm.
Nhà đột nhiên thêm 3 miệng ăn, toàn là lứa tuổi ăn tuổi nghịch thì không gian cả nhà lộn xộn hết cả nấc Lũ trẻ hiếu động nghịch ngợm từ phòng khách đến phòng ngủ, đồ chơi xả rác khắp nơi luôn. Suốt 2 ngày trời, em vừa phải dọn dẹp, vừa trông nom, vừa nhắc nhở cho bọn nhỏ đừng cãi nhau. Em tự an ủi bản thân là chúng nó đang tuổi ăn tuổi chơi, lại được nghỉ hè sau cả năm học hành căng thẳng, mình làm mợ thì phải bao dung, cho các cháu thoải mái một chút cũng không sao mà.
Trưa nay Hà Nội nắng cháy da, đứng trong căn bếp hầm hập em nghĩ thôi nấu cơm nước, xào nấu giữa trời này thì cả mợ lẫn cháu ăn cũng không ngon đâu Sẵn trong tủ có túi bún khô ngon mẹ đẻ gửi từ quê lên, em quyết định đổi món luôn, băm ít thịt vai heo rồi nấu một nồi nước dùng ngọt thanh, chia cho 4 đứa nhỏ mỗi đứa một bát bún thịt băm đầy đặn, mát ruột. Lũ trẻ ăn sạch không còn một sợi, khen ngon rồi tự giác ôm gối đi ngủ trưa hết.
Thấy các cháu đã yên, em thở phào nhẹ nhõm, mệt rã rời luôn nên tranh thủ vào phòng ngủ một lát. Thế mà mới thiếp đi được khoảng 10-15 phút thôi, phone trên đầu giường rung liên tục bần bật vì loạt tin nhắn từ nhóm chat chung của cả đại gia đình bên chồng.
Em quờ tay cầm máy mở ra xem, để rồi cả người cứng đờ, tim đập loạn nhịp vì shock và uất ức muốn khóc Người nhắn tin là chị chồng. Chị úp vào group một bức ảnh chụp mấy bát bún thịt băm em vừa nấu cho các cháu lúc trưa, kèm theo một tràng dài những lời trách móc bóng gió, mỉa mai: "Bố mẹ đi vắng gửi con sang nhờ cậy cậu mợ chăm chút, mà mợ cho các cháu ăn uống linh tinh, qua loa đại khái thế này đây. Ăn toàn bún khô thì lấy đâu ra chất mà lớn".
Hóa ra lúc lũ nhỏ chụp ảnh khoe mẹ được ăn bún ngon, chị chồng không một lời cảm ơn em dâu đã vất vả trông 3 đứa con cho mình 2 ngày qua, mà lập tức bắt bẻ, đem mâm cơm ra để "hạ bệ" em trước mặt cả bố mẹ chồng lẫn họ hàng
Em ngồi bật dậy giữa căn phòng bật điều hòa mà mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực thắt nghẹn, nước mắt cứ thế trào ra vì tủi nhục. Đúng là làm phúc mắc quả. Em không ngại nắng nóng, vất vả, đón nhận con cái của chị, chăm bẵm từng li từng tí, cuối cùng chỉ vì một bữa bún đổi vị ngày hè mà biến thành một người mợ ích kỷ, lười biếng và vô trách nhiệm trong mắt cả gia đình chồng.
Nguồn: soha.vn
Hè mới được tuần đầu tiên thôi mà chị chồng đã gọi điện "đánh tiếng" nhờ gửi 3 đứa con sang nhà em chơi từ thứ Bảy luôn, lý do là để anh chị ấy rảnh tay lo việc riêng. Em thì cũng có con nhỏ rồi, nghĩ bụng hè này để lũ trẻ tụ tập chơi với nhau cho vui, lại giúp anh chị ấy được chút thời gian nữa thì em gật luôn không suy nghĩ gì thêm.
Nhà đột nhiên thêm 3 miệng ăn, toàn là lứa tuổi ăn tuổi nghịch thì không gian cả nhà lộn xộn hết cả nấc Lũ trẻ hiếu động nghịch ngợm từ phòng khách đến phòng ngủ, đồ chơi xả rác khắp nơi luôn. Suốt 2 ngày trời, em vừa phải dọn dẹp, vừa trông nom, vừa nhắc nhở cho bọn nhỏ đừng cãi nhau. Em tự an ủi bản thân là chúng nó đang tuổi ăn tuổi chơi, lại được nghỉ hè sau cả năm học hành căng thẳng, mình làm mợ thì phải bao dung, cho các cháu thoải mái một chút cũng không sao mà.
Trưa nay Hà Nội nắng cháy da, đứng trong căn bếp hầm hập em nghĩ thôi nấu cơm nước, xào nấu giữa trời này thì cả mợ lẫn cháu ăn cũng không ngon đâu Sẵn trong tủ có túi bún khô ngon mẹ đẻ gửi từ quê lên, em quyết định đổi món luôn, băm ít thịt vai heo rồi nấu một nồi nước dùng ngọt thanh, chia cho 4 đứa nhỏ mỗi đứa một bát bún thịt băm đầy đặn, mát ruột. Lũ trẻ ăn sạch không còn một sợi, khen ngon rồi tự giác ôm gối đi ngủ trưa hết.
Thấy các cháu đã yên, em thở phào nhẹ nhõm, mệt rã rời luôn nên tranh thủ vào phòng ngủ một lát. Thế mà mới thiếp đi được khoảng 10-15 phút thôi, phone trên đầu giường rung liên tục bần bật vì loạt tin nhắn từ nhóm chat chung của cả đại gia đình bên chồng.
Em quờ tay cầm máy mở ra xem, để rồi cả người cứng đờ, tim đập loạn nhịp vì shock và uất ức muốn khóc Người nhắn tin là chị chồng. Chị úp vào group một bức ảnh chụp mấy bát bún thịt băm em vừa nấu cho các cháu lúc trưa, kèm theo một tràng dài những lời trách móc bóng gió, mỉa mai: "Bố mẹ đi vắng gửi con sang nhờ cậy cậu mợ chăm chút, mà mợ cho các cháu ăn uống linh tinh, qua loa đại khái thế này đây. Ăn toàn bún khô thì lấy đâu ra chất mà lớn".
Hóa ra lúc lũ nhỏ chụp ảnh khoe mẹ được ăn bún ngon, chị chồng không một lời cảm ơn em dâu đã vất vả trông 3 đứa con cho mình 2 ngày qua, mà lập tức bắt bẻ, đem mâm cơm ra để "hạ bệ" em trước mặt cả bố mẹ chồng lẫn họ hàng
Em ngồi bật dậy giữa căn phòng bật điều hòa mà mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực thắt nghẹn, nước mắt cứ thế trào ra vì tủi nhục. Đúng là làm phúc mắc quả. Em không ngại nắng nóng, vất vả, đón nhận con cái của chị, chăm bẵm từng li từng tí, cuối cùng chỉ vì một bữa bún đổi vị ngày hè mà biến thành một người mợ ích kỷ, lười biếng và vô trách nhiệm trong mắt cả gia đình chồng.
Nguồn: soha.vn