Chị chồng chăm mẹ con tôi 1 tháng, chồng đưa 30 triệu khiến tôi... sốc nặng

8e39509d232b71e2a7b6.jpg


Tưởng bà nội phục vụ cháu free, ai ngờ chị chồng vào cuộc thì chồng tôi lại "xả" luôn 30 củ. Giờ tôi mới vỡ lẽ ra việc chị đi làm là "có công" chứ không phải tình cảm anh em thuần túy gì đâu

Trước khi sinh vài tuần, chồng kêu gọi bà ngoại ra phố chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng tôi từ chối ngay, vì mẹ già sức khỏe yếu, phải ở nhà lo cơm nước cho bố nên không thể "full-time" với cháu ngoại được.

Ngày tôi sinh con, bà nội ra trông nom được vài hôm thì... kiệt pin vì thức đêm nhiều quá Cuối cùng chị chồng nhảy vào thay thế. Lúc đó tôi cảm động lắm luôn, biết chị Cúc phải nghỉ việc hẳn để chăm em dâu sau sinh.

Ngày nào chị cũng dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cơm nước cho vợ chồng tôi, phơi đồ, dọn nhà, đi chợ, bế cháu non-stop. Chị nấu ăn ngon kiểu xịn sò, những bữa cơm cữ của tôi đủ chất đến mức sữa tràn lan cho con bú thoải mái Cả ngày chị làm việc liên tục, không thấy chị rảnh lúc nào. Buổi đêm bé quấy khóc, chị dậy bế cháu về phòng ru để vợ chồng tôi ngủ ngon.

Nhờ có sự chăm sóc tận tâm của chị mà tháng đầu tôi được "nghỉ dưỡng" chuẩn chỉnh, không phải làm việc nhà và hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

Ngày thứ Tư vừa rồi, chị Cúc báo tuần sau phải về đi làm, không thể chăm mẹ con tôi được nữa. Để cảm ơn, tối hôm trước tôi đi siêu thị mua đống đồ biếu chị.

Sáng hôm qua, tôi thấy chồng vào phòng chị Cúc, thấy lạ nên... rình Phát hiện anh ấy đưa cho chị một xấp tiền dày cộm. Anh còn cảm ơn chị đã vất vả suốt tháng qua vì gia đình.

Buổi tối hôm qua, tôi nghe chồng khai số tiền biếu chị gái là 30 triệu thì... chết điếng Tôi hỏi tội anh tại sao không bàn với vợ trước khi đưa tiền. Anh nói quá hiểu tính tôi rồi, nói ra chắc chắn bị ngăn cản nên thôi không bàn cho lành

Vợ chồng thu nhập không cao, cần phải chi tiêu tiết kiệm chứ không thể "flex" được. Biết trước chồng biếu chị số tiền khủng thế, tôi thuê người giúp việc còn đỡ tốn kém hơn và không phải mang ơn cả đời. Đúng lúc cãi nhau gay gắt thì chị Cúc đẩy cửa vào và... trả lại số tiền chồng tôi vừa biếu.

Việc làm của chị càng khiến chồng tôi tức thêm, anh mắng nhiếc tôi đủ thứ Thậm chí anh còn bắt tôi phải thuyết phục chị Cúc nhận tiền bằng mọi giá, không thì "cút khỏi nhà".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top