Trong "Về Nhà Đi Con", Nhã cứ khăng khăng Thư cũng chẳng hơn gì mình nhưng thực tế thì... chị em ơi, từ suy nghĩ đến ăn mắc khác nhau một trời một vực luôn á!
Có câu "không nghe Tuesday kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày" mà các chế ạ! Thế nên cho dù Nhã có la làng mình và Thư là "cùng một giuộc" thì ai cũng biết đó là cái kiểu... tự sướng thôi Hai người này khác nhau từ A đến Z luôn, từ cách nghĩ, cách làm cho đến cách ăn mặc. Mà chỉ cần nhìn đồ ngủ thôi là thấy ngay sự chênh lệch giữa tiểu tam và chính thất rồi nha!
Nhã với tâm thế "săn" người đàn ông có vợ là Vũ, thì tất nhiên phải hở từ sáng đến tối, hở từ công sở đến... phòng ngủ rồi! Ngoài những bộ đồ trễ vai hở hang ở văn phòng thì đồ ngủ của cô ta cũng không kém phần "công phu": mỏng tang, hở bạo và cực kỳ khêu gợi.
Dễ thấy là Nhã toàn diện váy hai dây lụa láng loáng, thêm cả đống ren cho "thêm chất" luôn á Phần cổ thì khoét sâu hun hút, sâu như tâm địa của chủ nhân nó vậy đó! Lúng liếng đi vài bước là Vũ phải xiêu ngay, chiêu thức kinh điển mà!
Không chỉ vậy, Nhã còn mặc cả váy hai dây khoét lưng nữa chứ, để tiện cho việc... "hành sự" đấy các bạn ạ
Chưa biết Nhã Tuesday sẽ "trung thành" với Vũ được bao lâu, nhưng với đồ lụa và đồ ren thì cô ta một lòng một dạ lắm đây này!
Còn Thư thì về cơ bản vẫn là một cô gái gia giáo, kín đáo hết nấc. Cũng là đồ lụa nhưng Thư không chọn váy dây lả lướt, mà toàn pijama kín cổng cao tường thôi! Thói quen này được hình thành từ hồi còn ở nhà với bố Sơn rồi nha...
... cho đến khi làm con dâu ông Luật bà Giang. Để ý kỹ sẽ thấy Thư hay mặc pijama quần dài, phom rộng rãi thoải mái, nói chung là không có chỗ nào hớ hênh cả!
Nguồn: kenh14.vn