ThoAngel6311
New member
Không chỉ đánh bại ung thư vòm họng giai đoạn 3 đã di căn một cách ngoạn mục, chị còn trở thành nguồn động lực sống cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư đang lạc lối trong tuyệt vọng suốt 5 năm qua
Chị là Đồng Thị Luyện - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cuộc chiến ung thư với gần 6.000 thành viên tham gia, hay còn được gọi thân mật là Trần Đồng.
Gặp chị Trần Đồng sau chuyến đi dài cùng các chiến binh trong CLB đến dự đám cưới của một thành viên ở TP. Trà Vinh, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt chị vẫn tràn đầy hạnh phúc.
"Không đơn giản chỉ là dự một đám cưới mà đây còn là cơ hội để chúng tôi – những chiến binh kiên cường gặp mặt, chia sẻ, động viên nhau, cùng cố gắng vượt qua bệnh tật" – Chị Trần Đồng chia sẻ.
Từ tuyệt vọng đến quyết tâm "đấu boss"
Phát hiện ung thư vòm họng năm 2012, ban đầu chị còn định bỏ cuộc, không đi viện mà dành thời gian còn lại lo kiếm tiền, dạy chồng làm việc nhà phòng khi mình "ra đi". Nhưng nhờ sự động viên của người thân, bạn bè, chị quyết tâm "1v1" với tử thần luôn!
"Không thể buông xuôi một cách dễ dàng được, thử một lần đánh nhau với tử thần xem ai mạnh, ai yếu. Luôn luôn tin tưởng mình phải chiến thắng con virus ung thư đáng ghét" – Chị Trần Đồng nhớ lại.
Và rồi phép màu đã đến! Sau 6 lần hóa trị, 35 lần xạ trị và phẫu thuật cắt bỏ khối u, chị đã "comeback" ngoạn mục, khiến nhiều người không thể tin nổi
Trải qua những đau đớn ấy, chị tự nhủ không thể để những người đồng bệnh chịu đựng như những gì chị đã từng chứng kiến. Chị quyết tâm dành trọn thời gian còn lại để động viên, chăm sóc bệnh nhân ung thư.
Những câu chuyện xúc động nhất
Trong số bệnh nhân chị giúp đỡ, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là chị Nguyễn Thị Hà 56 tuổi ở Quảng Bình – bệnh nhân ung thư lưỡi. Hai vợ chồng già lặn lội từ quê vào tận Bệnh viện Ung bướu TPHCM cầu mong chữa khỏi bệnh.
Hoàn cảnh khó khăn, có lúc muốn về quê nhưng nghĩ gia cảnh nghèo túng chả sống nổi nên lại phải bám trụ ở viện. Đau đớn lắm vì di căn hết mà không mua được morphin, xin được viên nào dùng viên đó. Thế nhưng vợ chồng chị Hà vẫn rất kiên cường và lạc quan dù bác sĩ kêu về, vẫn hy vọng được truyền hóa chất.
5 năm làm "trụ cột tinh thần" cho cộng đồng
5 năm qua, với vai trò thủ lĩnh Câu lạc bộ Cuộc chiến ung thư, chị đã dồn hết tâm huyết, tình yêu thương đến từng người bệnh. Nhiều người bất ngờ về sức khỏe "trâu" của chị Trần Đồng.
Chị chia sẻ, quá trình điều trị cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ và chú trọng nâng cao thể trạng. Với căn bệnh của chị, tổn thương vòm họng làm mất tuyến nước bọt và biến đổi vị giác, việc ăn uống như tra tấn. Vì vậy chị khá cầu kỳ và cẩn trọng trong mỗi bữa ăn.
Với các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, chị Trần Đồng luôn tìm hiểu kỹ nguồn gốc, cơ sở khoa học rồi mới dùng.
May mắn thay, năm 2016, chị biết đến sản phẩm CumarGold Kare và rất phấn khởi: "Đây là đề tài do nữ tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, ngoài nano curcumin còn có thêm Fucoidan, Tam thất trong phức hệ Nano FGC.
Sau 6 tháng sử dụng, tôi thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt, ăn ngon hơn, cân nặng tăng dần trở lại, da cũng trắng hồng hơn".
Đến nay, chị Luyện chưa thể ăn nhai như người bình thường mà chủ yếu ăn đồ mềm, xay loãng. Nhưng dù thế nào, được gần gũi chia sẻ, động viên người bệnh, mang lại hy vọng sống cho họ chính là trách nhiệm, sứ mệnh của chị khi là người may mắn vượt qua căn bệnh ung thư đáng sợ!
Nguồn: soha.vn