BomKiki2573
New member
Ối giời ơi, mới nghe câu chuyện này thôi mà đã thấy sợ rồi các bạn ơi!
Chuyện là tại huyện Thụy Kim, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, có một anh chàng vừa trình báo cảnh sát về việc bị lừa "chat sex" trên mạng. Tưởng gì chứ, anh này mới chat được có 10 giây đồng hồ mà đã bị móc túi 44 vạn nhân dân tệ (tương đương gần 1.6 tỷ đồng luôn)
Nạn nhân là anh Trâu kể lại, lúc đó anh đang nhắn tin trên QQ với một chị gái nào đó. Nghe lời rủ rê của đối phương, anh đồng ý không suy nghĩ gì thêm. Ai ngờ đâu sự việc sau đó khiến anh phải "toang" hoàn toàn
Theo lời cảnh sát Lương Doanh thuộc Tổ phòng chống tội phạm lừa đảo của Đội điều tra hình sự, Cục cảnh sát thành phố Thụy Kim, sau khi vào trò chuyện được vài giây, người phụ nữ này đã gửi cho anh Trâu ảnh khỏa thân của chính anh, kèm theo cả thông tin bạn bè trong danh bạ điện thoại nữa chứ
Cụ thể, chị này còn quay lại video gửi cho anh Trâu, rồi bảo anh có một phút để suy nghĩ xem... định xử sao đây. Kiểu đe dọa trắng trợn luôn ấy!
Vì sợ chuyện này bị phát tán ra ngoài, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân nên anh Trâu đã chuyển khoản tận 12 lần vào tài khoản mà đối phương cung cấp. Tội nghiệp quá đi mất
Cảnh sát Lương Doanh cũng cho biết thêm, người phụ nữ này uy hiếp anh Trâu cực kỳ, bắt anh phải chuyển tiền cho cô ta, nếu không cô sẽ gửi tấm ảnh khỏa thân cho bạn bè của anh. Chiêu trò kinh điển của bọn lừa đảo đấy!
Để đủ tiền đưa cho bọn lừa đảo, anh Trâu phải vay mượn hơn 30 vạn nhân dân tệ ở khắp các nền tảng cho vay và đã chuyển cho đối phương tổng cộng số tiền 44 vạn nhân dân tệ. Tưởng tượng nợ ngập đầu luôn á
Sau khi nhận được tin báo, đội điều tra hình sự đã lập tức triển khai điều tra vụ việc. Phát hiện trong vòng 10 phút, số tiền 44 vạn tệ này đã được chuyển đến hơn chục tài khoản khác nhau. Bọn chúng chuyên nghiệp ghê!
Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện một phần của số tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của một người họ Ngô và một người họ Tiêu. Cảnh sát cũng đã thu thập được video hai tên này rút tiền tại cây ATM.
Cảnh sát Lương Doanh bổ sung, kẻ tình nghi bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền, chỉ chờ người bị hại chuyển tiền đến, trong vài phút sẽ nhanh chóng rút tiền ngay. Kiểu "ăn xong phở là đi" luôn á!
Bên trong túi vải mà các đối tượng mang theo phải có đến hơn mười vạn nhân dân tệ. Hai tên này cầm tiền mặt, sau đó chờ "cấp trên" gửi số tài khoản đến, rồi chuyển tiền vào số tài khoản đã được chỉ định này. Có cả hệ thống tổ chức chặt chẽ luôn!
Chiều ngày 10/4, cảnh sát đã bắt giữ được hai kẻ tình nghi phạm tội. Hiện tại, hai tên này đã bị cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn