Sáng 19/11, drama kẹo Kera chính thức lên toà tại TAND TP.HCM và nó hot hơn cả fanmeeting idol nha mọi người ơi!
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (aka Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đã có mặt và khai báo nhân thân cùng 2 luật sư "xịn xò" bảo kê cho mình tại phiên toà.
4 bị cáo còn lại cũng lần lượt được HĐXX check lý lịch trước khi bắt đầu "battle" chính thức, gồm có: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Tất cả đều bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" nha các bạn!
Đội hình luật sư cũng "xịn sò" không kém với tổng cộng 10 người tham gia bào chữa. Riêng bộ ba Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người đều có tận 2 luật sư hộ tống. Giàu thật sự!
Nhưng plot twist là đây nè: toà triệu tập 30 người liên quan mà chỉ có đúng 2 người xuất hiện là ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và chị Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) thôi.
Còn 28 người kia đồng loạt "bùng kèo", trong đó có cả bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Dương Đình Phan (Phó tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Phạm Thị Việt Mỹ (giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng) và Trần Thái Minh Tâm (nhân viên). Tuy nhiên họ có cử người đại diện theo ủy quyền đến dự phiên toà nên vẫn hợp lệ nhé!
Còn giờ thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Theo cáo trạng thì drama bắt nguồn từ sản phẩm SuperGreens Gummies - kẹo Kera của Công ty Chị Em (do Công ty Asia sản xuất).
Vấn đề là trong quá trình Công ty Asia sản xuất, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera cực thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... nhưng vẫn công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.
Các bị cáo đã livestream tổng cộng 6 lần để bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, lời bất chính hơn 12,4 tỷ. Ảo ma thật sự!
Plot twist drama hóa phim cung đấu
Sau khi dính phốt, đầu tháng 3/2025, Thùy Tiên đề nghị làm hợp đồng với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý cô). Mục đích là để "tẩy trắng" vai trò của Thùy Tiên từ chủ sở hữu sản phẩm thành... người quảng cáo thôi.
Bà Dung (CEO Sen Vàng) giao chị Phạm Thị Việt Mỹ trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên oke, chị Mỹ chuyển cho chị Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan ký.
Điểm drama nhất: Hợp đồng được ký ngày 7/3/2025 nhưng lại ghi ngày 5/12/2024 (tức là trước cả thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12/12/2024 với caption "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU 'KERA' - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN"), theo đúng yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thủ đoạn "làm giàu không khó" này bị bóc phốt rồi nha!
Còn team Sen Vàng thì sao?
CQĐT xác định bà Dung cùng 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.
Mãi đến ngày 7/3/2025, sau khi được Tiên nhờ vả, bà Dung mới chỉ đạo 3 người trong công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp "giữ mặt" cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty.
Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng "fake date" trên.
Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.
Nguồn: soha.vn
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (aka Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đã có mặt và khai báo nhân thân cùng 2 luật sư "xịn xò" bảo kê cho mình tại phiên toà.
4 bị cáo còn lại cũng lần lượt được HĐXX check lý lịch trước khi bắt đầu "battle" chính thức, gồm có: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Tất cả đều bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" nha các bạn!
Đội hình luật sư cũng "xịn sò" không kém với tổng cộng 10 người tham gia bào chữa. Riêng bộ ba Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người đều có tận 2 luật sư hộ tống. Giàu thật sự!
Nhưng plot twist là đây nè: toà triệu tập 30 người liên quan mà chỉ có đúng 2 người xuất hiện là ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và chị Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) thôi.
Còn 28 người kia đồng loạt "bùng kèo", trong đó có cả bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Dương Đình Phan (Phó tổng giám đốc Công ty Sen Vàng), Phạm Thị Việt Mỹ (giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng) và Trần Thái Minh Tâm (nhân viên). Tuy nhiên họ có cử người đại diện theo ủy quyền đến dự phiên toà nên vẫn hợp lệ nhé!
Còn giờ thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Theo cáo trạng thì drama bắt nguồn từ sản phẩm SuperGreens Gummies - kẹo Kera của Công ty Chị Em (do Công ty Asia sản xuất).
Vấn đề là trong quá trình Công ty Asia sản xuất, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera cực thấp, không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... nhưng vẫn công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.
Các bị cáo đã livestream tổng cộng 6 lần để bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, lời bất chính hơn 12,4 tỷ. Ảo ma thật sự!
Plot twist drama hóa phim cung đấu
Sau khi dính phốt, đầu tháng 3/2025, Thùy Tiên đề nghị làm hợp đồng với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý cô). Mục đích là để "tẩy trắng" vai trò của Thùy Tiên từ chủ sở hữu sản phẩm thành... người quảng cáo thôi.
Bà Dung (CEO Sen Vàng) giao chị Phạm Thị Việt Mỹ trao đổi với Tiên về nội dung hợp đồng. Sau khi Tiên oke, chị Mỹ chuyển cho chị Thái Trần Minh Tâm soạn thảo hợp đồng và trình anh Dương Đình Phan ký.
Điểm drama nhất: Hợp đồng được ký ngày 7/3/2025 nhưng lại ghi ngày 5/12/2024 (tức là trước cả thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12/12/2024 với caption "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU 'KERA' - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN"), theo đúng yêu cầu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thủ đoạn "làm giàu không khó" này bị bóc phốt rồi nha!
Còn team Sen Vàng thì sao?
CQĐT xác định bà Dung cùng 3 cá nhân tại Công ty Sen Vàng không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.
Mãi đến ngày 7/3/2025, sau khi được Tiên nhờ vả, bà Dung mới chỉ đạo 3 người trong công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp "giữ mặt" cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty.
Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng "fake date" trên.
Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.
Nguồn: soha.vn