"Đừng chỉ nhìn vào những hào nhoáng bên ngoài mà hãy xem những cử chỉ nhỏ và cách anh ta đối xử với những người xung quanh", Hannah Olala chia sẻ.
Hannah Olala - cái tên quen thuộc trong giới beauty blogger và CEO thành công mà đời tư cũng "xịn sò" không kém! Chị thường xuyên thả thính những quan điểm cực thấm về tình yêu, hôn nhân, công việc hay tài chính trên trang cá nhân. Không những thế, chị còn rất chịu khó "kể chuyện đời" để mọi người rút kinh nghiệm luôn nè
Lấy chồng từ năm 21 tuổi mà giờ vẫn hạnh phúc, sự nghiệp lên như diều gặp gió - ai cũng tò mò muốn biết "bí kíp" của chị là gì. Mới đây, Hannah Olala đã mở lòng chia sẻ về góc nhìn của mình trong chuyện tình yêu. Plot twist là chị lấy chồng sớm không hẳn vì "yêu điên cuồng" mà vì biết rõ đây sẽ là một người chồng, người bố tốt trong gia đình. Và sau 18 năm kết hôn, Hannah Olala khẳng định suy nghĩ của mình về người bạn tri kỷ này vẫn đúng 100%
"Tình yêu sâu đậm rồi cũng có lúc phai nhạt, khi người ta đang yêu mình có thể chiều chuộng và làm mọi thứ vì mình. Nhưng khi hết yêu, có thể trở mặt ngay. Mình đã thấy những trường hợp như vậy rồi. Nếu lấy một người tử tế, nhiều khi không còn yêu nhau họ vẫn sẽ tử tế với mình", Hannah Olala nói.
Nữ CEO còn chỉ ra rằng có rất nhiều chị em "mù tình" trong yêu đương, biết rõ người đàn ông đó không ổn vẫn cố tìm lý do biện hộ. Chưa kể còn tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ có thể "sửa" được tính cách của họ sau khi cưới. Nhưng sự thật là bản chất đã tệ thì rất khó thay đổi đó nha!
Chị bày tỏ: "Nhiều người vẫn hỏi lúc yêu người ta chiều chuộng thì làm sao để biết được ai thực sự là người tốt. Mình nghĩ phụ nữ chúng ta có trực giác và rất nhạy cảm. Một người dù có cố che giấu lắm cũng sẽ bị lộ ra dù chỉ qua vài hành động nhỏ. Đừng chỉ nhìn vào những hào nhoáng bên ngoài như có tặng hoa, tặng quà hay không mà hãy xem những cử chỉ nhỏ và cách anh ta đối xử với những người xung quanh mình.
Một người đàn ông tỏ ra ga lăng gắp thịt, kéo ghế nhưng hách dịch với nhân viên phục vụ thì nên cảnh giác. Một người mua hoa tặng mình hàng tuần nhưng lại dùng từ thô tục, xỉ vả khi ghen đó là dấu hiệu của người không tôn trọng mình. Đừng bao giờ yêu những người hay chửi bới rồi lại làm lành, xin lỗi ngọt ngào. Vì đây là biểu hiện của những người bạo hành tinh thần đó".
Real talk đây các bạn ơi!
Cuối cùng, Hannah Olala chia sẻ chị cũng không biết vợ chồng mình có thể yêu nhau được đến cuối đời hay không. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Hannah Olala thấy nhận định của mình hồi xưa về ông xã là chuẩn không cần chỉnh: "Anh ấy thương con, chăm lo tốt cho gia đình. Bởi vậy giữa tình yêu và sự tử tế, mình sẽ chọn sự tử tế vì nó lâu bền hơn. Nhưng thực ra nếu không tử tế, ngay từ ban đầu mình sẽ không chọn".
Dưới bài đăng, cư dân mạng ùa vào tán thưởng với quan điểm của Hannah Olala:
- "Bởi vậy mới có câu quen người mình thương, cưới người thương mình. Thích Hannah vì những chia sẻ chân thành"
- "Đúng vậy, sợ nhất là những người bạo lực tinh thần. Nó thực sự kinh khủng, nên hãy chọn người tử tế các cô gái à"
- "Giống mình quá, cũng lấy chồng năm 21 tuổi. Lúc đó cũng chưa yêu lắm nhưng đến bây giờ vẫn thấy mình chọn đúng"
- "Cứ thấy các cô gái đòi người yêu phải ga lăng, mở cửa xe,... suy cho cùng đó cũng chỉ là hào nhoáng, quan trọng là tính cách của anh ấy có thực sự tốt"
Chốt lại là: Ga lăng có thể fake, nhưng tính cách tốt mới là thật đó nha!
Nguồn: kenh14.vn