KẹoNgọtXinhXắn
New member
4 tháng. Gần 17 tuần. 117 ngày. Khoảng 2.808 tiếng đồng hồ. Đó chính là khoảng cách giữa bạn và kỳ nghỉ lễ tiếp theo luôn á
Vừa mới buông tay mà ngày lễ đã tuột mất rồi. Những ngày nằm lăn lóc không suy nghĩ gì, dậy không biết hôm nay thứ mấy, ăn uống theo cảm hứng chứ không theo lịch họp - giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi thôi. Buồn hơn nữa là đây chính là kỳ nghỉ cuối cùng bạn có trong một thời gian RẤT, RẤT dài sắp tới luôn nha
Cụ thể là bao lâu hả? Xin trân trọng announce: từ hôm nay đến tận 2/9, sẽ KHÔNG có ngày nào được in đậm chữ "NGHỈ" đâu. Chỉ toàn thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư,... tuần này qua tuần khác, đều đặn như lịch nộp tiền thuê nhà vậy, không trễ một ngày nào cả
Nếu muốn tính chính xác hơn nữa thì đó là: 4 tháng hoặc 17 tuần hoặc 117 ngày. Tương đương luôn 2.808 tiếng, trong đó khoảng 936 tiếng bạn sẽ ngồi làm việc, 936 tiếng ngủ và 936 tiếng còn lại dành để... ước mình đang làm một trong hai việc kia thôi
Đương nhiên cả cõi mạng giờ cũng đầy rẫy những người bạn đồng cảnh ngộ rồi. Họ đang đăng những story kiểu "khổ nhất thế giới", bàng hoàng vì hết nghỉ lễ. Hoặc dùng meme idol để mô tả tâm trạng phải quay lại chốn văn phòng ấy mà.
Các anh tài, anh trai, em xinh,... làm sao mà hình dung được mình lại được lên sóng theo cách này đúng không nè?
Nhưng bạn biết gì không? Điều tàn nhẫn nhất không phải là không có ngày nghỉ mà là bạn hoàn toàn biết trước điều đó, bạn nhìn thấy nó rõ mồn một, bạn có thể đếm ngược từng ngày nhưng không thể làm gì được cả. Giống như đang ngồi trên một chuyến tàu chậm rãi, nhìn ga tiếp theo - ga 2/9 - ở tít đằng xa mà không có cách nào nhảy xuống giữa chừng vậy
Vậy mà sáng nay bạn vẫn dậy, vẫn đánh răng, vẫn mặc quần áo - không phải đồ mặc nhà đâu, mà là quần áo đi ra ngoài gặp mọi người nha, cái loại phải ủi hoặc ít nhất phải vuốt cho thẳng ấy. Nếu đó không phải là dũng cảm thì không biết gọi là gì nữa luôn
Người ta hay nói "sống trong hiện tại" và bây giờ mới thấm thật sự. Vì tương lai - tức là cái lịch trắng tinh từ tháng 5 đến tháng 8 kia - không có gì để mà kỳ vọng cả rồi. Thế nên hiện tại, cụ thể là ly cà phê đang cầm trên tay lúc này, chính là niềm vui lớn nhất bạn được phép có đấy. Nên nhấp từng ngụm, chậm thôi, đừng để nó hết nhaa
Nguồn: soha.vn
Vừa mới buông tay mà ngày lễ đã tuột mất rồi. Những ngày nằm lăn lóc không suy nghĩ gì, dậy không biết hôm nay thứ mấy, ăn uống theo cảm hứng chứ không theo lịch họp - giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi thôi. Buồn hơn nữa là đây chính là kỳ nghỉ cuối cùng bạn có trong một thời gian RẤT, RẤT dài sắp tới luôn nha
Cụ thể là bao lâu hả? Xin trân trọng announce: từ hôm nay đến tận 2/9, sẽ KHÔNG có ngày nào được in đậm chữ "NGHỈ" đâu. Chỉ toàn thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư,... tuần này qua tuần khác, đều đặn như lịch nộp tiền thuê nhà vậy, không trễ một ngày nào cả
Nếu muốn tính chính xác hơn nữa thì đó là: 4 tháng hoặc 17 tuần hoặc 117 ngày. Tương đương luôn 2.808 tiếng, trong đó khoảng 936 tiếng bạn sẽ ngồi làm việc, 936 tiếng ngủ và 936 tiếng còn lại dành để... ước mình đang làm một trong hai việc kia thôi
Đương nhiên cả cõi mạng giờ cũng đầy rẫy những người bạn đồng cảnh ngộ rồi. Họ đang đăng những story kiểu "khổ nhất thế giới", bàng hoàng vì hết nghỉ lễ. Hoặc dùng meme idol để mô tả tâm trạng phải quay lại chốn văn phòng ấy mà.
Các anh tài, anh trai, em xinh,... làm sao mà hình dung được mình lại được lên sóng theo cách này đúng không nè?
Nhưng bạn biết gì không? Điều tàn nhẫn nhất không phải là không có ngày nghỉ mà là bạn hoàn toàn biết trước điều đó, bạn nhìn thấy nó rõ mồn một, bạn có thể đếm ngược từng ngày nhưng không thể làm gì được cả. Giống như đang ngồi trên một chuyến tàu chậm rãi, nhìn ga tiếp theo - ga 2/9 - ở tít đằng xa mà không có cách nào nhảy xuống giữa chừng vậy
Vậy mà sáng nay bạn vẫn dậy, vẫn đánh răng, vẫn mặc quần áo - không phải đồ mặc nhà đâu, mà là quần áo đi ra ngoài gặp mọi người nha, cái loại phải ủi hoặc ít nhất phải vuốt cho thẳng ấy. Nếu đó không phải là dũng cảm thì không biết gọi là gì nữa luôn
Người ta hay nói "sống trong hiện tại" và bây giờ mới thấm thật sự. Vì tương lai - tức là cái lịch trắng tinh từ tháng 5 đến tháng 8 kia - không có gì để mà kỳ vọng cả rồi. Thế nên hiện tại, cụ thể là ly cà phê đang cầm trên tay lúc này, chính là niềm vui lớn nhất bạn được phép có đấy. Nên nhấp từng ngụm, chậm thôi, đừng để nó hết nhaa
Nguồn: soha.vn