Chỉ cần tin vào bản thân và cố gắng, bạn sẽ glow up không ngờ đâu! ✨

4cf43a75f9b64a5a4d64.webp


Lê Mai Hậu - nữ sinh năm cuối ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Vinh đang chuẩn bị bước sang tuổi 22, cột mốc kết thúc những năm tháng ngồi ghế giảng đường để chính thức bước vào đời. Câu chuyện của Hậu là minh chứng sống động cho việc vượt khỏi vùng an toàn có thể thay đổi cuộc đời một người như thế nào!

c59a172d5f3d49c501b6.jpg


"Trước đây mình là người cực kỳ ngại giao tiếp, rụt rè và sợ kết bạn lắm luôn á", Hậu chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng với thân hình nhỏ nhắn khiến bạn nữ này tự ti không ít. Dù được cô chủ nhiệm chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh lớp 12, Hậu vẫn chưa thực sự tự tin hoà nhập với bạn bè.

Nhưng may mắn thay, bố mẹ và gia đình luôn là động lực cực lớn, cổ vũ Hậu tiếp tục con đường học vấn vì "chỉ có kiến thức mới đem lại sự an tâm và là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công". Và rồi Hậu đã vượt qua kỳ thi THPT cực đỉnh, trở thành sinh viên K59 khoa Sư phạm Ngoại ngữ trường Đại học Vinh.

876c641eca8d03c6ce15.jpg


Plot twist là những ngày đầu, Hậu còn khá tiếc nuối vì trượt 2 nguyện vọng đầu vào Ngoại thương Hà Nội. Nhưng giờ thì khác rồi nha! "Nếu bây giờ có ai hỏi điều may mắn nhất là gì thì mình xin trả lời: Đó là được làm sinh viên khoa SPNN trường Đại học Vinh", Hậu tâm sự. Vì đây chính là nơi giúp bạn ấy vượt lên chính mình và glow up hoàn toàn! ✨

Hậu đam mê tiếng Anh vì "biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời", nhưng trở thành giáo viên tiếng Anh lại chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ban đầu. "Chắc đó là sự phá cách, theo đuổi đam mê", Hậu bật mí.

Từ những ngày đầu xa nhà, Hậu đã định hình "tự học chính là cốt lõi của thành công, và may mắn chỉ đến khi mình biết cố gắng". Ngoài thời gian học ở trường, bạn ấy tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh trong thành phố và làm tình nguyện giúp trẻ em nghèo vùng cao.

d1e25ede99e28dcdf396.jpg


fb1558e458129c28e35e.jpg


Hậu chia sẻ về philosophy của mình: "Không tham gia quá nhiều hoạt động ngoài giờ, vì nếu không đủ đam mê và trách nhiệm, rất dễ sao nhãng việc học". Vì thế, bạn ấy chỉ chọn 1 CLB học thuật (English Speaking Zone) và 1 CLB xã hội là Ban liên lạc Hội đồng hương sinh viên Thanh Hoá tại Vinh.

Ngay năm đầu tiên, Hậu đã trở thành thành viên của English Speaking Zone, rồi năm học 2019-2020 được bầu làm Phó chủ nhiệm CLB. Còn từ năm 2019 đến nay, Hậu giữ chức Trưởng Ban liên lạc đồng hương - nơi vừa gặp gỡ anh chị em cùng quê, vừa có cơ hội chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao như Lang Chánh (Thanh Hoá) và Tương Dương (Nghệ An).

Và chính qua CLB này, Hậu càng thấy rõ việc trở thành giáo viên tiếng Anh là lựa chọn đúng đắn nhất! "Qua quá trình chứng kiến các trẻ em nghèo vùng cao chưa được tiếp cận tiếng Anh tốt, mình luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại và trở thành cô giáo của các em"

351e20562df6dea03311.jpg


Nói về việc học tiếng Anh có khó không, Hậu thẳng thắn: "Không hề dễ một chút nào cả!" Ngoài lớp học, Hậu dành 70% thời gian cho việc tìm tài liệu và tips học tốt hơn. "Nếu bạn biết cố gắng và tận dụng, ngôn ngữ nào cũng trở thành cơ hội phát triển cho bản thân đó!"

Còn khi stress quá tải? Hậu cho phép bản thân nghỉ ngơi hoặc đi du lịch một mình để lấy lại năng lượng. "Mình luôn đau đáu việc lo cho bố mẹ, các em có cuộc sống tốt hơn nên lại tiếp tục cố gắng. Còn gì không hiểu thì hỏi giảng viên cùng bạn bè thôi!" Lucky là giảng viên của Hậu rất thân thiện và hay giúp đỡ nha!

0ee7d7b6927e39c995b5.jpg


Ngoài giờ học và tự học, Hậu còn đi gia sư để trau dồi kinh nghiệm và phụ giúp gia đình. Nhưng vẫn ưu tiên học trước nhé! Hậu dành nhiều thời gian cho 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đặc biệt, vì thích nói tiếng Anh nên kỹ năng speaking của Hậu vượt trội. Còn listening thì sao? Dậy sớm luyện nghe video, làm đề Ielts Cambridge, kết hợp nghe trên Youtube - "cứ chỗ nào có tiếng Anh là mình nghe và học nói theo audio luôn!" Writing và Reading thì luyện trên lớp và đọc báo. Ngoài ra, Hậu còn chú trọng kỹ năng mềm như quản lý thời gian, tiền bạc, tổ chức và viết lách thông qua các CLB và khóa học phù hợp.

e92a06c7b69e6db24a18.jpg


Công sức bỏ ra không phụ lòng người! Suốt 3 năm liền, Hậu nhận bằng khen Sinh viên Giỏi của trường, kỳ 2 năm học 2019-2020 được nhận học bổng khuyến khích học tập. "Đó là nguồn khích lệ tinh thần cực kỳ lớn đối với mình!" Năm 2020, Hậu còn nhận thêm Giấy chứng nhận Đoàn viên tôn giáo tiêu biểu của Đoàn trường và Bằng khen Thanh niên tôn giáo tiêu biểu của Tỉnh Đoàn Nghệ An nữa đó!



Nhìn lại, Hậu đã trở thành người hoàn toàn khác so với 4 năm trước - tự tin hơn, nhiệt huyết hơn, có trách nhiệm với tương lai và gia đình. "Nếu được quay lại, mình rất muốn nói 'cảm ơn bản thân vì đã cố gắng vượt qua mức an toàn để đi đến những miền đất kiến thức mới mẻ hơn'".

Ở tuổi 22, sau bao vấp ngã, Hậu có trong tay sự cố gắng miệt mài, những người bạn chí cốt và gia đình là hậu phương vững chắc. Tương lai chắc chắn không bằng phẳng và còn phải cố gắng nhiều lắm, đặc biệt kỳ thực tập sư phạm đang đến gần. Hậu hy vọng luôn giữ được nhiệt huyết và đam mê, để một ngày nào đó quay lại với trẻ em nghèo vùng cao và thực hiện lời hứa với các em.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top