Ơ kìa, chỉ mới hơn 3 ngày ra rạp mà phim "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" đã sắp cán mốc 100 tỷ đồng rồi nè!
Phải nói là kết quả này xịn sò phết đấy! Nhất là khi phim mới chính thức chiếu toàn quốc từ 21/8, sau đợt chiếu sớm từ tối 14/8. Trước đó, phim liên tục dẫn đầu doanh thu từng ngày, chứng minh sức hút của anh Huỳnh Lập không phải dạng vừa đâu nha!
Nếu giữ được phong độ như hiện tại, việc chạm mốc 100 tỷ đồng chắc chắn không còn xa với "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu". Lúc đó, đây sẽ là phim thứ hai của Huỳnh Lập vượt mốc này, nối tiếp thành công đỉnh cao của "Nhà Gia Tiên".
Nhìn lại chặng đường của anh Huỳnh Lập mà thấy impressive vãi: "Ai Chết Giơ Tay: Pháp Sư Mù" thu về 53,38 tỷ đồng. Đến 2025, "Nhà Gia Tiên" bùng nổ với 242,5 tỷ đồng sau gần 2 tháng công chiếu, biến anh thành một trong những đạo diễn trẻ hot nhất phòng vé Việt!
Chính vì thế, việc "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" sắp chạm 100 tỷ đồng là cột mốc quan trọng trong hành trình điện ảnh của Huỳnh Lập. Dù khoảng cách với thành tích 242,5 tỷ đồng của "Nhà Gia Tiên" vẫn còn xa nhưng đây vẫn là một chiến tích đáng tự hào!
Nói về nội dung thì "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" mix hài - chính kịch - tâm linh, kể về Trí Bình - một bạn Gen Z đang struggle với pressure công việc và tương lai, cùng ông nội Thời - cựu chiến binh có tính cách nghiêm khắc và khá khép kín. Từ những khác biệt thế hệ, hai ông cháu dần khám phá những bí mật trong quá khứ gia đình.
Điểm hay của phim nằm ở cách Huỳnh Lập kết hợp story gia đình với ký ức chiến tranh và yếu tố tâm linh. Những chuyện bí ẩn ở nhà ông Thời trở thành cầu nối giúp Trí Bình hiểu hơn về những mất mát, nỗi đau và những câu chuyện dang dở của thế hệ trước.
Qua đó, phim tiếp tục khai thác theme quen thuộc của Huỳnh Lập: tình thân và sự kết nối giữa các thế hệ. Câu chuyện của Trí Bình cũng đặt ra câu hỏi sâu sắc về việc thế nào là một cuộc đời "rực rỡ" - khi thành công không nhất thiết được đong đếm bằng những thành tựu phô trương.
Tuy nhiên, với Huỳnh Lập thì cột mốc 100 tỷ đồng lần này cũng đi kèm pressure không nhỏ đâu nha! Sau thành công hơn 240 tỷ đồng của "Nhà Gia Tiên", anh từng thẳng thắn chia sẻ là đặt target phim mới ít nhất phải vượt qua phim trước, vì doanh thu không chỉ là con số mà còn tạo nguồn lực để tái đầu tư cho các project sau này.
Vì vậy, 100 tỷ đồng có thể chưa phải đích cuối cùng mà Huỳnh Lập kỳ vọng cho "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu", nhưng đây vẫn là cột mốc quan trọng. Từ hơn 53 tỷ đồng của "Pháp Sư Mù", đến 242,5 tỷ đồng của "Nhà Gia Tiên" và giờ là hành trình tiến sát 100 tỷ đồng của "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" - các con số phòng vé đang cho thấy career điện ảnh ngày càng vững chắc của Huỳnh Lập.
Nguồn: saostar.vn