Sáng 19/4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thông báo đã tạm giữ hình sự một nữ "quái xế" trộm cắp chuyên nghiệp với hẳn 5 tiền án trong hồ sơ. Chị này chuyên cosplay "cái bang" để lùng nhà dân rồi "cuỗm" đồ cực pro luôn á
Theo điều tra của cảnh sát, vào khoảng 6h sáng ngày 13/3, Nguyễn Thị Kim Phượng (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang đi ngang qua một căn nhà đang mở toang cổng ở P.Mân Thái, Q.Sơn Trà. Thấy anh Phạm Quang Trường (23 tuổi) đang ngủ say, Phượng liền lén lút vào móc điện thoại rồi "trốn té khói"
Chưa hết, Phượng còn lẻn vào lán trại công nhân đang ngủ ở ngã ba Morrison - Võ Nghĩa (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) thì bị anh em công nhân bắt quả tang đang "hành nghề" luôn.
Bị bàn giao cho Công an P.Phước Mỹ, Phượng khóc lóc nhận tội vụ trộm nhà anh Trường và xin trả lại chiếc điện thoại trị giá 2,8 triệu đồng. Phượng khai đang nuôi con nhỏ nên công an phường cho tại ngoại
Nhưng mà plot twist là sau khi được thả, Phượng lại tiếp tục "hành nghề" không biết mệt. Tối 17/4, chị này đột nhập nhà dân ở P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà) trộm luôn 10 triệu đồng. Đang định lang thang qua P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để tìm "con mồi" tiếp theo thì bị công an tuần tra bắt giữ gọn lỏn
Thủ đoạn của Phượng là cosplay thành "cái bang", chuyên rình mò những nhà không khóa cửa, chủ nhà sơ hở là lọt vào lục lọi tìm đồ. Nếu bị phát hiện thì giả vờ xin ăn cho qua câu chuyện. Chiêu trò này mà dùng mãi thì ai cũng bóc phốt được rồi chứ
Theo Công an Q.Sơn Trà tiết lộ, Phượng đã có tới 5 tiền án trộm cắp với tổng thời gian ngồi tù gần 6 năm. Nghe mà hoang mang luôn á!
Cụ thể timeline như này nè: tháng 1/2004, Phượng bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 6 tháng tù. Tháng 10/2014, Phượng lại bị TAND Q.Sơn Trà xử 9 tháng tù. Vừa ra tù, Phượng lại đi trộm cắp nên tháng 9/2015 bị TAND Q.Hải Châu xử phạt 1 năm 3 tháng tù.
Từ đó, cứ ra tù là Phượng lại tái phạm như kiểu nghiện vậy. Tháng 5/2017, Phượng bị TAND Q.Thanh Khê xử tiếp 1 năm 3 tháng tù.
Nguồn: soha.vn