Những ngày cuối tuần mà team mình cứ loay hoay không biết đi đâu chơi, các địa điểm trong nội thành thì đã "quẹt phải" hết rồi, mà xa quá thì 2 ngày cuối tuần có đủ đâu Nhưng mà khoan, chỉ cách HN khoảng 40km tức là tầm 1 tiếng ngồi xe ô tô thôi, khu Hòa Lạc, Thạch Thất sẽ là địa điểm xịn xò để team mình "ăn chơi" cuối tuần này đó nha!
Đường đến Hòa Lạc ez game lắm nha! Từ trung tâm HN, tìm đường lên đại lộ Thăng Long rồi cứ phi thẳng một mạch là tới. Đi xe máy hoặc ô tô thì chỉ mất dưới 1 tiếng tùy vào tốc độ, vì quãng đường cũng chỉ 40km thôi.
Với team không có "xế hộp" hay xe máy thì lên bến xe Mỹ Đình để bắt chuyến Vinbus số 88 với giá vé chỉ 9k thôi nha, sẽ đi qua nhiều điểm tại Hòa Lạc như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trường PTTH Hòa Lạc, tòa nhà Viettel và cách 50m vào trường Đại học FPT - chính là điểm check-in mà mình sẽ khám phá cuối tuần này đây
Với team đi một mình và muốn tiết kiệm chi phí ăn uống thì rẽ vào quán phở bò Phan Thị ở trạm dừng nghỉ Ất Thảo 3, cách trường ĐH FPT Hòa Lạc khoảng 4.5km.
Còn nếu đi chơi cùng gia đình hoặc hội bạn thì mọi người góp tiền để ăn một món siêu nổi tiếng ở khu Hòa Lạc là lẩu cua đồng nha! Đối diện trường 10, Láng Hòa Lạc có khá nhiều quán lẩu riêu cua với giá từ 300-500k một nồi khá đầy đặn với rau, đậu, thịt bò và sườn sụn - ngồi lai rai bên nồi lẩu giữa trời mùa thu mát rượi này thì còn gì bằng?
Ăn uống no say rồi thì đi chơi ở đâu nhỉ? Điểm đến đầu tiên có thể tìm tới là khuôn viên trường FPT Hòa Lạc nè. Trường có thiết kế khá đặc biệt, giống như những khối lego bằng gạch và kính xếp xen kẽ nhau. Tòa nhà cũng nhấp nhô, có đoạn cao đoạn thấp và trồng siêu nhiều cây xanh vì là "công trình có kiến trúc đặc biệt, với ý tưởng xanh bền vững, mang đến cho người sử dụng cảm giác thân thiện và hòa nhập với thiên nhiên, yêu quý nơi làm việc và học tập"
FPT cũng không phải là trường ĐH duy nhất tại khu Hòa Lạc đâu nha, nếu có thời gian thì ghé luôn Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Dù chỉ là trường học nhưng VNU Hòa Lạc lại có diện tích khuôn viên rộng mênh mông, lên tới 1.113 ha luôn á! Xung quanh khuôn viên là khá nhiều điểm để "check-in", chụp ảnh sống ảo như đồi chè xanh mướt hay hồ sen bát ngát, có không khí trong lành khiến tâm hồn sảng khoái lắm!
Đồi chè VNU
Hồ sen lãng mạn giúp bạn tha hồ "sống ảo"
Nguồn: gamek.vn