Chị cả tuổi Tỵ gánh 12 em từ 15 tuổi: U40 mới tìm được hạnh phúc sau bao năm cày cuốc showbiz

MeoMoon

New member
Trông ngây thơ, ngọt ngào vậy thôi chứ cuộc đời mỹ nhân tuổi Tỵ này nặng trĩu gánh lo từ thuở còn trẻ - sinh ra đã là chị cả trong gia đình 13 anh chị em luôn rồi

Vào nghề từ 15 tuổi nhưng mãi đến 23 tuổi, Nam Bora (sinh năm 1989) mới thực sự "lên đời" sau khi hóa thân xuất sắc thành nạn nhân Eun Ah trong phim điện ảnh Don't Cry, Mommy. Phim này dựa trên vụ án xâm hại tập thể gây chấn động Hàn Quốc năm 2004. Lúc ra mắt, tác phẩm đã khiến cả màn ảnh Hàn dậy sóng và netizen khóc cạn nước mắt luôn á.

14ad4bc7c1496d0b36f8.png


Với gương mặt baby ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe trong veo, ở tuổi 23, Nam Bora vẫn vào vai nữ sinh "mượt" không thua ai và flex được khả năng diễn xuất đỉnh cao khi lột tả đầy cảm xúc những giằng xé nội tâm cùng nỗi đau tột cùng của nạn nhân. Vai diễn này đã đưa tên tuổi Bora bay xa và giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 33 nha.

Sau cú boost của Don't Cry, Mommy, Nam Bora tiếp tục rinh về vai diễn trong "bom tấn phòng vé" Sunny. Còn ở mảng truyền hình, cô nàng cũng gây attention khi đóng vai phụ trong bộ phim gây sốt cả châu Á - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Giai đoạn sau đó, cô tham gia nhiều vai chính lẫn phụ khác nhưng không còn tạo được impression. Vậy nên hoạt động nghệ thuật có phần "đứng im" và tên tuổi cũng mờ nhạt dần theo thời gian.

35d9582f6641f586cc8a.jpg


Dù hoạt động với vai trò diễn viên, nhưng hiện tại điều khiến mọi người nhớ và nhắc về Nam Bora nhiều nhất chính là câu chuyện làm chị cả trong gia đình 13 anh chị em: 8 anh em trai và 5 chị em gái Cuộc sống của nữ diễn viên gặp nhiều thiệt thòi ngay từ bé và trải qua vô vàn thăng trầm khi lớn lên. Nên nói Nam Bora là mỹ nhân tuổi Tỵ khổ nhất Kbiz cũng không sai tí nào.

0b6cabdd73108227e9fb.jpg


Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và quá đông người, Nam Bora không được đi học mẫu giáo hay học thêm. Chỉ mới 15 tuổi, người đẹp của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã phải bước chân vào showbiz để kiếm tiền nuôi các em và phụ giúp bố mẹ. Với gánh nặng kinh tế trên vai, Nam Bora luôn bận rộn giữa việc kiếm tiền và học hành, thậm chí cô còn không hay biết gì về việc mẹ đã sinh thêm em út - đứa em thứ 13 Trong chương trình Radio Star trên đài MBC, Nam Bora chia sẻ về cảm xúc bối rối và kiệt sức lần đầu gặp em út: "Tôi tự hỏi 'Đây là ai? Đây là con của ai? Tôi có phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa không?' Lúc đầu, tôi thực sự ghét hoàn cảnh này, vì vậy tôi đã không muốn chăm sóc nó chút nào. Tôi nói với mẹ tôi rằng bà nên tự nuôi nó."

569e73fe815f1d0a1543.jpg


Dù vậy, sau đó vì lo cho các em và thương mẹ vất vả, nữ diễn viên vẫn cày cuốc chăm chỉ và cố gắng hết sức kiếm tiền cho gia đình. Cô gánh vác nhiều trách nhiệm, trải qua nhiều khó khăn mà bạn bè cùng tuổi chẳng hề biết. Cô không chỉ làm một người chị mà còn đóng vai trò như một người mẹ thứ hai, nên dù chưa kết hôn, Bora đã thành thạo việc chăm trẻ như pro. "Đến máy tính còn có nút nguồn để tắt khi muốn nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống thì không có nút nguồn nào cả. Em tự hỏi: 'Bao giờ thì mình được nghỉ đây?'. Đã có lúc em nghĩ gần tới cái chết." - Nam Bora giãi bày với bác sĩ tâm lý trong một chương trình truyền hình.

Nữ diễn viên cũng hé lộ một thực tế khắc nghiệt khi là chị cả trong gia đình 13 người con. Rằng toàn bộ số tiền cô kiếm được trong gần 20 năm làm diễn viên đều đổ hết vào học phí cho các em Vì vậy mà dù bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 15 tuổi thì đến giờ, cô cũng chẳng có "của để dành" như những người bạn cùng tuổi.

5354effa7a289c479bd5.jpg


Dù sống chăm chỉ và nỗ lực nuôi nấng các em như vậy nhưng bi kịch vẫn tiếp tục đến với cuộc đời mỹ nhân số khổ này. Vào năm 2015, em trai nữ diễn viên sau khi nói sẽ đi gặp bạn thì đã không quay về nữa. Bora báo cảnh sát sau 2 ngày không liên lạc được với em. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy em trai cô và thông báo cậu ấy đã qua đời Nỗi đau ập đến quá đột ngột khiến nữ diễn viên thậm chí không thể khóc được nhưng vẫn phải gắng gượng để đưa tiễn người em và làm chỗ dựa cho bố mẹ. Nam Bora chia sẻ rằng từ đó, Giáng Sinh không còn là khoảng thời gian ấm áp với cô nữa và cả gia đình đã phải struggle rất nhiều sau thảm kịch này.

Dù có tuổi thơ vất vả và hy sinh cả thanh xuân, cuộc sống riêng tư để nuôi nấng các em và chăm lo gia đình, Nam Bora vẫn luôn sống kiên cường và vị tha. Nhiều netizen chỉ trích bố mẹ Nam Bora vì sinh quá nhiều con khi gia đình khó khăn rồi đẩy trách nhiệm lên con cả, nhưng nữ diễn viên lại có những suy nghĩ rất khác: "Tôi thấy nhiều người thương hại tôi khi biết tiền của tôi đã đổ đi đâu. Khi còn trẻ, tôi cũng từng cảm thấy như mình đang hy sinh và oán trách tất cả. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn, nhận ra rằng mình nên biết ơn khả năng tài chính của mình. Tôi cảm thấy may mắn vì có thể đảm nhận trách nhiệm nuôi nấng các em."

Hiện tại, Nam Bora đang xây dựng kênh Youtube cá nhân chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và được mọi người đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, cô cũng kinh doanh thương hiệu các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ thiên nhiên. Với doanh nghiệp của mình, Nam Bora còn quyên góp và phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về các gia đình đơn thân.

cf68f885557e42b2d266.jpg


fcf94b53995ff96193de.jpg


Ở tuổi 36, mỹ nhân tuổi Tỵ cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc khi chuẩn bị kết hôn vào tháng 5 năm nay với bạn trai là doanh nhân cùng tuổi Mối quan hệ của cả hai từ tình bạn chuyển sang tình yêu và tiến tới hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Nữ diễn viên thổ lộ rằng vị hôn phu đúng với hình mẫu lý tưởng của cô là một người tốt bụng. Anh đã làm cô thay đổi suy nghĩ về việc kết hôn khi trước đó cô từng có ý định sẽ không lấy chồng vì không muốn đối phương phải cùng gánh trách nhiệm về gia đình mình.

Có lẽ sau tất cả những thăng trầm, mỹ nhân tuổi Tỵ khổ nhất Kbiz này cũng đã nhận được một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng rồi

760339074f8a58e1b471.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top