Làm sao để "chiều chuộng" các ngôi sao hạng A vẫn là bài toán nan giải mà các nhãn hàng, agency đau đầu chưa tìm ra lời giải đúng không nè!
Sao xịn hạng A hạng B có yêu sách "trời ơi đất hỡi" thì cũng phải ngậm ngùi nuốt nước mắt mà nghe theo thôi. Các anh các chị đã "say no" thì đừng cố đấm ăn xôi cãi lại cho thêm đau lòng nhaaa.
Nhưng tất nhiên rồi, đã là sao hạng A thì ai cũng có những quy định riêng của mình, đây không phải chuyện lạ gì trong showbiz nữa rồi! Nhãn hàng muốn book job này job nọ, đương nhiên phải tìm hiểu rõ quy định và nguyên tắc làm việc của các "ông sao bà sao" này chứ.
Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, thái độ hằn học và thù hằn cá nhân của một số ngôi sao nọ đối với các đối tác lại khiến người trong ngành hay chính công chúng phải lắc đầu ngán ngẩm luôn á. Ví dụ như mới đây showbiz Hàn có vụ drama về cô ca sĩ nổi tiếng nọ bị hàng loạt ekip "bóc phốt" với bằng chứng ghi âm trong tay, thì showbiz Việt mình cũng có sự vụ "sôi sục" không kém đâu nha!
Nói đến đây Chuyện Ông Sao lại muốn kể các bạn nghe một drama râm ran trong giới đã lâu về một cô ca sĩ nằm top đầu showbiz. Ở cô hội tụ đủ những yếu tố để nổi tiếng như nhiều bản hit, tuổi nghề kha khá cộng thêm sự đa tài trong nhiều lĩnh vực luôn.
Nhưng có vẻ đời không cho ai tất cả, tài của cô lại đính kèm... tật Nói thẳng ra là thái độ làm việc rất "trời ơi đất hỡi" khiến nhiều nhãn hàng phải kiêng dè, đau đáu mỗi khi "rước về" nè.
Trước khi đi vào màn bóc phốt chính thì hé lộ thêm một hint là nhờ tiếng tăm nên cô đây chỉ làm việc với những brand hàng đầu thôi nhaaa. Thôi vào thẳng vấề đề luôn:
Ngày nảy ngày nay...
Có nhãn hàng A cũng "máu mặt" trên thị trường sau một hồi "chọn mặt gửi vàng" đã chốt cô nghệ sĩ đây cùng một nghệ sĩ khác làm job quảng cáo. Tất cả đã xong xuôi, tới thời khắc quay TVC mới phát hiện ra cô ca sĩ "chuyên nghiệp" nên chỉ đồng ý quay mỗi cảnh đúng 3 lần.
Bối rối, hoang mang đạt đến tột đỉnh Đại diện nhãn hàng bèn rón rén cử người ra năn nỉ cô quay thêm để hoàn thiện chứ chị đâu phải diễn viên chuyên nghiệp đâu mà 3 take là "êm" được.
Nghe đến đây, cô đùng đùng tức giận và xách túi đi về, bỏ lại cả ekip sương sương vài chục người chưng hửng tại chỗ. Nhưng đó đã hết đâu... Trước lúc ra về, cô còn bảo trợ lý ở lại ghi hết tên vài chục con người ấy và không quên dặn: Sẽ không bao giờ làm việc với những người trong team này!
Biết rằng mỗi ngôi sao đều có quy tắc riêng trong công việc cần tuân thủ nên bất đồng với nhãn hàng là điều khó tránh nếu không nắm rõ ngay từ đầu. Nhưng màn "dằn mặt" ghi thù kiểu trẻ con, bị giành đồ chơi liền chạy về mách mẹ tại chỗ làm ai cũng có cái nhìn khác đi về cô luôn.
Dĩ nhiên không có chuyện phân rạch ròi chuyện sai chuyện đúng ở đây, nhưng ở vị thế một ngôi sao bao người chú ý với hình ảnh đẹp như thế, cô có lẽ nên có phương án dự phòng tinh tế, khéo léo hơn chứ.
Lời "đanh thép" cả phim trường đều nghe, đến sau vẫn được kể lại như một truyền kỳ ấy. Cũng vì vậy mà khán giả không được nhìn thấy những cảnh quay "one shot one kill" (tạm dịch: bắn đâu trúng đó) của nữ ca sĩ rồi. Nhãn hàng sau đó cũng khốn đốn tìm người khác đóng thế, may sao trời thương mà trót lọt, không như ai kia.
Và mọi thứ dẫn đến Chap 2 của câu chuyện nè...
Tiếng xấu đồn xa, nhãn hàng B book trúng cô ca sĩ trước đó chẳng mấy chốc nghe được câu chuyện "truyền kỳ" kể trên rồi. Do cũng sát ngày quay TVC nên đành ngậm đắng nuốt cay mà thuê thêm một diễn viên đóng thế để diễn y chang từ đầu đến đuôi gửi qua cho cô xem trước. Nghe đâu lần này cô rất ư là hài lòng, vì chí ít nhãn hàng không làm tốn thời gian vàng ngọc của cô
Chuyện sau đó, tên cô có bị dời vào blacklist (danh sách đen) của các nhãn hàng không thì không ai rõ cả. Dù gì cũng là người được lòng công chúng, nói muốn bỏ qua cũng khó lắm. Nhưng hễ ekip nào nghe rằng phải làm việc với cô nghệ sĩ là đều có một sự dè chừng không hề nhẹ, đau đầu mấy đêm để tính từng đường đi nước bước nếu có cơ hội làm việc với cô luôn đó
Nguồn: soha.vn