NắngHạDễThương
New member
Chị ca sĩ này giấu biến cố cả mớ thời gian trước khi chịu kể cho fan nghe nè!
Ca sĩ người Nhật Bản ZOOCO (tên thật là Kazue Muto) vừa khiến cả cộng đồng mạng sốc nặng khi kể lại vụ cháy nhà kinh hoàng của mình. Trên báo Daily Shincho, chị ZOOCO tâm sự: "Ngày 8/12 năm ngoái, đang đi chơi vui vẻ với chồng thì nhận điện thoại từ hàng xóm báo khói bốc nghi ngút từ nhà mình". Chị kể thêm: "Nhìn đâu toàn xe cứu hỏa, xe cứu thương đậu kín trước nhà luôn á"
Nguyên nhân biến căn nhà thành tro bụi lại đến từ một cục sạc dự phòng cũ. Chị cho biết cục sạc này mua từ năm 2020: "Dù chỉ để đấy chứ không sạc gì, nhưng bỗng nhiên nó phát nổ do lỗi bên trong. Ngay lập tức nhiệt độ lên tận 350-400 độ, lửa lan nhanh khắp nhà luôn".
May mắn là lúc đó không ai ở nhà, nhưng ngọn lửa hung hãn đã thiêu rụi tất tần tật của chị ca sĩ. ZOOCO buồn bã chia sẻ: "Đồng phục, sách giáo khoa của con gái, chiếc cặp sách bé yêu quý từ nhỏ, những bức ảnh gia đình tích lũy mấy chục năm, cùng trang phục biểu diễn, bản nhạc và thiết bị âm thanh chứa đựng 30 năm sự nghiệp của mình, tất cả đều thành tro hết rồi"
Đặc biệt, chị bày tỏ nỗi đau khi nhắc đến con gái: "Con gái mình khi về nhà đã tận mắt thấy lính cứu hỏa cắt xuyên qua cổng sắt để dập lửa. Từ đó con bé bị tổn thương tinh thần nặng, bao gồm cả rối loạn căng thẳng sau chấn thương và bệnh chàm khắp người".
Bản thân ZOOCO cũng "hứng chịu" hậu quả cực nặng. Chị bị mất thính lực đột ngột do căng thẳng quá mức trong lúc dọn dẹp sau vụ cháy. Do thính lực ở một số dải tần số nhất định ở cả hai tai bị tổn thương vĩnh viễn, buổi hòa nhạc kỷ niệm 32 năm của chị đã phải hủy bỏ và các hoạt động giải trí tạm ngưng một thời gian.
Tuy nhiên giờ đây, ZOOCO đang từng bước quay lại sân khấu bằng cách thích nghi với thính lực đã bị hỏng. Chị luyện thanh nhạc theo cách mới, mong sớm comeback. ZOOCO bày tỏ: "Mình sống sót một cách kỳ diệu sau ngày hôm đó nhờ con chó dẫn con gái ra ngoài, nhưng những ký ức đáng quý ở nhà sẽ không bao giờ trở lại được nữa"
Câu chuyện của ZOOCO khiến fan bàng hoàng vô cùng. Chị giấu biến cố suốt hơn nửa năm, giờ mới chịu kể với khán giả. Cả núi fan đã để lại lời động viên, hy vọng chị và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
ZOOCO (tên thật Kazue Muto) là nữ ca sĩ nhạc soul người Nhật Bản. Chị ra mắt tại Anh năm 1994 và chính thức debut tại Nhật Bản cùng năm đó. Thời mới vào nghề, chị hoạt động trong nhóm nhạc The Escalators. Sau khi nhóm tan rã, chị tiếp tục con đường solo và làm nghệ sĩ thu âm. ZOOCO còn là người châu Á đầu tiên giành giải Grand Prix tại đêm nhạc nghiệp dư Apollo Theater ở New York năm 2008 nữa nha!
Nguồn: soha.vn
Ca sĩ người Nhật Bản ZOOCO (tên thật là Kazue Muto) vừa khiến cả cộng đồng mạng sốc nặng khi kể lại vụ cháy nhà kinh hoàng của mình. Trên báo Daily Shincho, chị ZOOCO tâm sự: "Ngày 8/12 năm ngoái, đang đi chơi vui vẻ với chồng thì nhận điện thoại từ hàng xóm báo khói bốc nghi ngút từ nhà mình". Chị kể thêm: "Nhìn đâu toàn xe cứu hỏa, xe cứu thương đậu kín trước nhà luôn á"
Nguyên nhân biến căn nhà thành tro bụi lại đến từ một cục sạc dự phòng cũ. Chị cho biết cục sạc này mua từ năm 2020: "Dù chỉ để đấy chứ không sạc gì, nhưng bỗng nhiên nó phát nổ do lỗi bên trong. Ngay lập tức nhiệt độ lên tận 350-400 độ, lửa lan nhanh khắp nhà luôn".
May mắn là lúc đó không ai ở nhà, nhưng ngọn lửa hung hãn đã thiêu rụi tất tần tật của chị ca sĩ. ZOOCO buồn bã chia sẻ: "Đồng phục, sách giáo khoa của con gái, chiếc cặp sách bé yêu quý từ nhỏ, những bức ảnh gia đình tích lũy mấy chục năm, cùng trang phục biểu diễn, bản nhạc và thiết bị âm thanh chứa đựng 30 năm sự nghiệp của mình, tất cả đều thành tro hết rồi"
Đặc biệt, chị bày tỏ nỗi đau khi nhắc đến con gái: "Con gái mình khi về nhà đã tận mắt thấy lính cứu hỏa cắt xuyên qua cổng sắt để dập lửa. Từ đó con bé bị tổn thương tinh thần nặng, bao gồm cả rối loạn căng thẳng sau chấn thương và bệnh chàm khắp người".
Bản thân ZOOCO cũng "hứng chịu" hậu quả cực nặng. Chị bị mất thính lực đột ngột do căng thẳng quá mức trong lúc dọn dẹp sau vụ cháy. Do thính lực ở một số dải tần số nhất định ở cả hai tai bị tổn thương vĩnh viễn, buổi hòa nhạc kỷ niệm 32 năm của chị đã phải hủy bỏ và các hoạt động giải trí tạm ngưng một thời gian.
Tuy nhiên giờ đây, ZOOCO đang từng bước quay lại sân khấu bằng cách thích nghi với thính lực đã bị hỏng. Chị luyện thanh nhạc theo cách mới, mong sớm comeback. ZOOCO bày tỏ: "Mình sống sót một cách kỳ diệu sau ngày hôm đó nhờ con chó dẫn con gái ra ngoài, nhưng những ký ức đáng quý ở nhà sẽ không bao giờ trở lại được nữa"
Câu chuyện của ZOOCO khiến fan bàng hoàng vô cùng. Chị giấu biến cố suốt hơn nửa năm, giờ mới chịu kể với khán giả. Cả núi fan đã để lại lời động viên, hy vọng chị và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
ZOOCO (tên thật Kazue Muto) là nữ ca sĩ nhạc soul người Nhật Bản. Chị ra mắt tại Anh năm 1994 và chính thức debut tại Nhật Bản cùng năm đó. Thời mới vào nghề, chị hoạt động trong nhóm nhạc The Escalators. Sau khi nhóm tan rã, chị tiếp tục con đường solo và làm nghệ sĩ thu âm. ZOOCO còn là người châu Á đầu tiên giành giải Grand Prix tại đêm nhạc nghiệp dư Apollo Theater ở New York năm 2008 nữa nha!
Nguồn: soha.vn