Cộng đồng mạng Trung Quốc đang "dậy sóng" vì loạt phát ngôn gây sốc của Dịch Dịch Tử - một blogger giải trí từng là ca sĩ, diễn viên thời xưa. Chị này bất ngờ tự nhận mình "suýt chút nữa đã trở thành bạn gái của G-DRAGON", kèm theo một đống chi tiết riêng tư được cho là nhạy cảm khiến netizen "ngã ngửa" vì quá đà
Drama từ đâu mà ra vậy trời?
Trong đoạn chia sẻ viral như vũ bão, Dịch Dịch Tử kể rằng cô từng uống rượu cùng G-DRAGON, bảo tửu lượng của nam idol "yếu xìu", thậm chí khẳng định bản thân đã "chuốc cho anh ấy say khướt" Chưa hết, chị còn nói thêm nếu hôm đó GD không say đến mức nằm "sõng soài" trên sofa thì "có khi phải đắn đo suy nghĩ xem nên chọn T.O.P hay là G-DRAGON" luôn. Và giờ phải bỏ tiền mua vé concert BIGBANG là chuyện "đáng tiếc" vì mối quan hệ suýt thành trong quá khứ đó
Ngay lập tức, phát ngôn này nhận về "gạch đá" từ Cnet. Đa số cho rằng câu chuyện "bịa thì phải chừng mực chứ", thiếu logic cực kỳ. Nhiều người chỉ ra rằng G-DRAGON khi đi đâu cũng có vệ sĩ theoát ơ kìa, làm sao một người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, chưa nói đến việc "chuốc say" như lời kể Không ít bình luận thẳng thừng cho rằng Dịch Dịch Tử đang cố tình dựng chuyện để câu view. Thậm chí, một bộ phận netizen còn lo ngại việc những câu chuyện này lan sang Hàn Quốc sẽ khiến hình ảnh giới giải trí Trung Quốc bị đem ra chế giễu nữa
Vậy chị này là ai mà dám "đụng chạm" GD?
Sự việc nhanh chóng đẩy Dịch Dịch Tử vào tâm điểm chỉ trích, đồng thời khơi lại câu chuyện về sự "hết thời" của nhân vật này. Dịch Dịch Tử, sinh ngày 8/11/1987, tên thật là Dịch Thu Lan, từng hoạt động với nghệ danh Dịch Di Tử. Chị xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, từng lọt vào Top 300 toàn quốc của chương trình Super Girl năm 2009, sau đó gia nhập nhóm nhạc nữ i Me - một dự án hợp tác đa quốc gia gồm các thành viên Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.
Thời kỳ hoạt động cùng i Me được xem là giai đoạn "peak" nhất trong sự nghiệp của Dịch Dịch Tử. Nhóm từng ghi dấu ấn với một số sản phẩm âm nhạc mang phong cách idol đời đầu, trong đó nổi bật là ca khúc Aishiteiru, giúp tên tuổi các thành viên được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sau khi nhóm tan rã, con đường solo của Dịch Dịch Tử "xẹp lép" không tạo được dấu ấn rõ nét. Ở mảng diễn xuất, chị tham gia một số bộ phim truyền hình như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm hay Thần Điêu Đại Hiệp (2014), song chủ yếu đảm nhận vai phụ và không tạo được bước ngoặt đáng kể
Cả âm nhạc lẫn phim ảnh đều không mang lại thành công lâu dài, khiến tên tuổi Dịch Dịch Tử dần "bay màu". Trong những năm gần đây, chị chuyển hướng sang hoạt động mạnh trên mạng xã hội với vai trò blogger giải trí, thường xuyên đăng tải các thông tin một chiều liên quan đến giới showbiz. Đáng chú ý, không ít lần Dịch Dịch Tử tự công bố những "bí mật" đời tư của người nổi tiếng, từ chuyện tình cảm đến hậu trường giới giải trí, nhưng phần lớn đều thiếu bằng chứng xác thực. Một trong những lần gây tranh cãi trước đó là việc chị tiết lộ thông tin Dilraba Dilmurat có bạn trai, song không đưa ra được căn cứ rõ ràng, dẫn đến làn sóng phản đối gay gắt
Từ idol đến "thánh buôn chuyện"
Việc tiếp tục lôi tên G-DRAGON - một ngôi sao hàng đầu châu Á với fandom đông đảo - vào câu chuyện cá nhân được xem là bước đi khiến hình ảnh Dịch Dịch Tử càng thêm "tệ hại". Không chỉ bị chế giễu, chị còn bị gắn mác "sao hết thời thích buôn chuyện trên mạng", liên tục tạo chiêu trò bằng những phát ngôn nhạy cảm nhưng thiếu độ tin cậy
Nguồn: soha.vn
Drama từ đâu mà ra vậy trời?
Trong đoạn chia sẻ viral như vũ bão, Dịch Dịch Tử kể rằng cô từng uống rượu cùng G-DRAGON, bảo tửu lượng của nam idol "yếu xìu", thậm chí khẳng định bản thân đã "chuốc cho anh ấy say khướt" Chưa hết, chị còn nói thêm nếu hôm đó GD không say đến mức nằm "sõng soài" trên sofa thì "có khi phải đắn đo suy nghĩ xem nên chọn T.O.P hay là G-DRAGON" luôn. Và giờ phải bỏ tiền mua vé concert BIGBANG là chuyện "đáng tiếc" vì mối quan hệ suýt thành trong quá khứ đó
Ngay lập tức, phát ngôn này nhận về "gạch đá" từ Cnet. Đa số cho rằng câu chuyện "bịa thì phải chừng mực chứ", thiếu logic cực kỳ. Nhiều người chỉ ra rằng G-DRAGON khi đi đâu cũng có vệ sĩ theoát ơ kìa, làm sao một người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, chưa nói đến việc "chuốc say" như lời kể Không ít bình luận thẳng thừng cho rằng Dịch Dịch Tử đang cố tình dựng chuyện để câu view. Thậm chí, một bộ phận netizen còn lo ngại việc những câu chuyện này lan sang Hàn Quốc sẽ khiến hình ảnh giới giải trí Trung Quốc bị đem ra chế giễu nữa
Vậy chị này là ai mà dám "đụng chạm" GD?
Sự việc nhanh chóng đẩy Dịch Dịch Tử vào tâm điểm chỉ trích, đồng thời khơi lại câu chuyện về sự "hết thời" của nhân vật này. Dịch Dịch Tử, sinh ngày 8/11/1987, tên thật là Dịch Thu Lan, từng hoạt động với nghệ danh Dịch Di Tử. Chị xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, từng lọt vào Top 300 toàn quốc của chương trình Super Girl năm 2009, sau đó gia nhập nhóm nhạc nữ i Me - một dự án hợp tác đa quốc gia gồm các thành viên Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.
Thời kỳ hoạt động cùng i Me được xem là giai đoạn "peak" nhất trong sự nghiệp của Dịch Dịch Tử. Nhóm từng ghi dấu ấn với một số sản phẩm âm nhạc mang phong cách idol đời đầu, trong đó nổi bật là ca khúc Aishiteiru, giúp tên tuổi các thành viên được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sau khi nhóm tan rã, con đường solo của Dịch Dịch Tử "xẹp lép" không tạo được dấu ấn rõ nét. Ở mảng diễn xuất, chị tham gia một số bộ phim truyền hình như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm hay Thần Điêu Đại Hiệp (2014), song chủ yếu đảm nhận vai phụ và không tạo được bước ngoặt đáng kể
Cả âm nhạc lẫn phim ảnh đều không mang lại thành công lâu dài, khiến tên tuổi Dịch Dịch Tử dần "bay màu". Trong những năm gần đây, chị chuyển hướng sang hoạt động mạnh trên mạng xã hội với vai trò blogger giải trí, thường xuyên đăng tải các thông tin một chiều liên quan đến giới showbiz. Đáng chú ý, không ít lần Dịch Dịch Tử tự công bố những "bí mật" đời tư của người nổi tiếng, từ chuyện tình cảm đến hậu trường giới giải trí, nhưng phần lớn đều thiếu bằng chứng xác thực. Một trong những lần gây tranh cãi trước đó là việc chị tiết lộ thông tin Dilraba Dilmurat có bạn trai, song không đưa ra được căn cứ rõ ràng, dẫn đến làn sóng phản đối gay gắt
Từ idol đến "thánh buôn chuyện"
Việc tiếp tục lôi tên G-DRAGON - một ngôi sao hàng đầu châu Á với fandom đông đảo - vào câu chuyện cá nhân được xem là bước đi khiến hình ảnh Dịch Dịch Tử càng thêm "tệ hại". Không chỉ bị chế giễu, chị còn bị gắn mác "sao hết thời thích buôn chuyện trên mạng", liên tục tạo chiêu trò bằng những phát ngôn nhạy cảm nhưng thiếu độ tin cậy
Nguồn: soha.vn