Chị BMW "phê" từ 2h chiều gây tai nạn rồi bỏ chạy như phim, lý do khiến netizen "dở khóc dở cười"

CocMap4867

New member
44ee1d5215ff90f725f0.jpg


Clip một chị tài xế lái BMW va quệt xe người ta rồi "phóng như bay" đang làm dậy sóng MXH những ngày qua. Chị còn vượt qua nhiều tuyến đường, khiến cả khu phố náo loạn, ai cũng bức xúc tột độ. Nhưng nghe lý do chị đưa ra thì netizen chỉ biết "facepalm" - chị L. tự bảo sợ bị dàn cảnh cướp nên không dám dừng xe ‍♀️

Liên quan đến vụ nữ tài xế Lưu Thị H.L. (35 tuổi, quê Quảng Bình) lái xe BMW vào đêm khuya 28/8 gây tai nạn tại trung tâm TP.HCM rồi "chạy trốn như gió", đến trưa 29/8, đại diện Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang xử lý vi phạm.

Ngay khi nhận tin báo, công an đã có mặt xử lý ngay, đưa chị tài xế về trụ sở Công an P.11 (Q.3) làm việc. Và đây là plot twist: test nồng độ cồn của chị ra tận 1,017mg/lít khí thở luôn á!

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Đội CSGT Q.1 xác nhận đã lập biên bản và tạm giữ xe của chị. "Chúng tôi đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện của nữ tài xế. Trước đó, nữ tài xế này đã nhậu từ 2 giờ chiều, say xỉn", một cán bộ CSGT Q.1 cho biết. Ủa nhậu từ 2h chiều mà tối vẫn còn say thế kia sao?

Sau vụ việc trên, chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chị L. kể lại rằng chị nhậu ở một nhà hàng tại Q.1 xong lấy xe về. Lùi xe ra đường được khoảng 100m thì có 4-5 xe máy áp sát hai bên, gõ cửa bảo chị gây tai nạn.

"Giờ đó cũng muộn rồi, tôi sợ dàn cảnh cướp đồ trên ô tô nên không dừng lại và chạy luôn. Mới chạy được một đoạn thì bị các thanh niên chạy theo rút đồ ra đập gương chiếu hậu và đập xe. Thấy không ổn nên tôi chạy nhanh hơn.

Thấy ngày càng đông người đuổi theo, có người còn để xe máy ra giữa đường chặn xe tôi lại và mọi người quá manh động, tôi quyết định cán qua chiếc xe máy để tiếp tục chạy. Sau đó định vị được vị trí Công an phường và thấy chỗ đó an toàn nên tôi mới dám dừng xe lại", chị L. giải thích.

425b98b807e17d8cd661.jpg


Còn về việc va quệt, chị L. nói nếu có va quệt cũng chỉ là "nhẹ thôi" và không hề hay biết gì cả. Sao mà nhẹ vậy trời?

"Nếu có gây tai nạn nặng thì tôi đã biết rồi. Bảo vệ ở nhà hàng có quen biết, thông tin đặt bàn của tôi có ở đó nên có họ sẽ thông báo cho tôi.

Giờ đó đã khuya mà rất đông thanh niên đuổi theo, trong khi tôi là phụ nữ. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp nguy hiểm nên mới tìm chỗ an toàn để dừng lại", chị L. vẫn tin rằng mình đã làm đúng. Uhm... chị tự tin thật đấy!

Theo thông tin ban đầu, tối 28/8, chị Lưu Thị H.L. (35 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển xe BMW BS 51G - 883.03 trên đường Phạm Viết Chánh, hướng từ vòng xoay Cộng Hòa đi Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM), đã va quệt với một xe ô tô đang đậu ở lề đường.

Chị không dừng lại mà "phóng như tên bắn". Nhiều người dân phát hiện đã truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng... không được.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top