CamStar7086
New member
Ông C. về nhà hỏi vợ: "Tại sao không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo?" 
Vụ việc chị N.T.P. ở huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị chồng là ông N.X.C. đánh đập chỉ vì ăn một con cá kho đang làm cộng đồng mạng sốc nặng và phẫn nộ tột độ. Ban đầu trên MXH xuất hiện thông tin chị P. bị đánh do ăn cá và không để phần chồng.
Nhưng mà theo lời kể của chị P. trong clip, nguyên nhân vụ việc là do chị đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho. Chị ăn 1 con, còn 2 con để lại phần chồng. Khi về nhà, ông C. hỏi vợ tại sao không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo? Chị P. nói: "Có 3 con cá, tôi ăn 1 con thì còn 2 con ông ăn đi". Thế nhưng, ông C. không bằng lòng với việc này nên đã động tay, động chân với vợ.
Trong đoạn clip được camera của gia đình ghi lại, ông C. tát, dùng chân đạp vào mặt chị P. Chị phụ nữ tội nghiệp chỉ biết than khóc, quỳ gối chắp tay xin tha.
Trên mạng xã hội, netizen bày tỏ sự bất bình trước hành động tàn nhẫn của ông C.:
- "Chỉ vì 1 con cá mà đánh vợ như thế? Bà ăn 1 con để lại 2 con phần ông mà ông vẫn không hài lòng. Thật là người chồng tham lam, ích kỷ"
- "Thương người phụ nữ nhẫn nhục, chịu đựng đòn roi của người chồng vũ phu. Mong pháp luật xử lý nghiêm trường hợp bạo hành gia đình"
- "Nghe tiếng bà khóc mà thương. 1 con cá thôi, có cần phải làm như vậy không?"
Ngay khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã mời ông C. lên làm việc. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Do ông C. uống rượu say, không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành vi đánh vợ.
Trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lý Sơn chia sẻ, hội đã liên hệ với chị P. để hỏi nguyên nhân sự việc, đồng thời động viên người phụ nữ này. Bà Ngọc nói, sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng mỗi chị em hãy tự bảo vệ bản thân mình, lên tiếng trước những cái sai, cái xấu.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc chị N.T.P. ở huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị chồng là ông N.X.C. đánh đập chỉ vì ăn một con cá kho đang làm cộng đồng mạng sốc nặng và phẫn nộ tột độ. Ban đầu trên MXH xuất hiện thông tin chị P. bị đánh do ăn cá và không để phần chồng.
Nhưng mà theo lời kể của chị P. trong clip, nguyên nhân vụ việc là do chị đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho. Chị ăn 1 con, còn 2 con để lại phần chồng. Khi về nhà, ông C. hỏi vợ tại sao không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo? Chị P. nói: "Có 3 con cá, tôi ăn 1 con thì còn 2 con ông ăn đi". Thế nhưng, ông C. không bằng lòng với việc này nên đã động tay, động chân với vợ.
Trong đoạn clip được camera của gia đình ghi lại, ông C. tát, dùng chân đạp vào mặt chị P. Chị phụ nữ tội nghiệp chỉ biết than khóc, quỳ gối chắp tay xin tha.
Trên mạng xã hội, netizen bày tỏ sự bất bình trước hành động tàn nhẫn của ông C.:
- "Chỉ vì 1 con cá mà đánh vợ như thế? Bà ăn 1 con để lại 2 con phần ông mà ông vẫn không hài lòng. Thật là người chồng tham lam, ích kỷ"
- "Thương người phụ nữ nhẫn nhục, chịu đựng đòn roi của người chồng vũ phu. Mong pháp luật xử lý nghiêm trường hợp bạo hành gia đình"
- "Nghe tiếng bà khóc mà thương. 1 con cá thôi, có cần phải làm như vậy không?"
Ngay khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã mời ông C. lên làm việc. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Do ông C. uống rượu say, không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành vi đánh vợ.
Trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lý Sơn chia sẻ, hội đã liên hệ với chị P. để hỏi nguyên nhân sự việc, đồng thời động viên người phụ nữ này. Bà Ngọc nói, sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng mỗi chị em hãy tự bảo vệ bản thân mình, lên tiếng trước những cái sai, cái xấu.
Nguồn: kenh14.vn