Chị bị chó cắn tới 2 lần trong 2 tháng đòi đền bù, ai dè chủ chó đáp trả cực gắt: "Chị xui thôi!"

07c7923a1f3cb65caa60.jpg


Dạo này trang Sohu đưa tin một vụ việc khiến netizen "ngã ngửa" - chị Vương ở Thành Dương (Thanh Đảo, Trung Quốc) bị chó cắn tận 2 lần trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Điều đáng nói là tuy hai lần bị cắn ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, cũng không phải cùng một con chó, nhưng chị Vương khẳng định chủ nhân của cả hai con chó này... là cùng một người luôn á!

Nhìn vết thương ở đùi chị Vương từ lần bị cắn đầu tháng 8 mà thấy rùng mình - một vết bầm tím lớn kèm theo lỗ thủng rõ mồn một. Chị Vương cho biết đây là lần thứ hai chị bị cắn, cách lần trước chưa đến 2 tháng thôi.

3bd7508cb36cb932ea0e.jpg


c9b67a600291b00424ed.jpg


Con trai chị Vương mở cửa hàng ở đường Điếm Tử Sơn, chị hay qua phụ con. Chị kể chủ của hai con chó là một ông lớn tuổi sống gần đó, hay dắt chó đi dạo quanh khu vực này.

Lần đầu bị cắn ngay trước cửa hàng con trai, chị Vương mặc quần dài nên không để ý, vào trong kiểm tra mới "toang" - vết thương đã chảy máu rồi. Chị vội chạy bệnh viện làm sạch vết thương và tiêm vắc xin phòng dại ngay.

Sau đó chị Vương tìm gặp chủ con chó để đòi tiền viện phí và thuốc men, nhưng ông ta lại đáp: "Tôi có bảo chị đi tiêm đâu, chị tự đi tiêm mà". Hai bên cãi nhau không ai chịu ai luôn!

cc8bfa978acfc2c41c92.jpg


Gần 2 tháng sau, hàng xóm này lại dắt chó đi ngang nhà chị Vương. Hai người bắt đầu tranh cãi về chuyện cũ, và boom - chị Vương lại bị cắn lần 2! Lần này còn nặng hơn nữa. Chị đuổi theo đòi bồi thường thì ông ta đáp lại cực gắt: "Coi như chị xui xẻo đi!"

Sau khi bị cắn lần hai, chị Vương lại phải vào viện, may là bác sĩ nói lần này không cần tiêm phòng dại, chỉ cần tiêm uốn ván và xử lý vết thương thôi.

Chị Vương hỏi hàng xóm khắp nơi mới biết ông chủ chó họ Lữ. Tuy vậy, chị và gia đình không muốn làm to chuyện vì đang kinh doanh trong khu này, không muốn mất lòng ai cả.

d5d5b26c002a98271bba.jpg


Chồng chị Vương chia sẻ: "Chỉ cần trả tiền thuốc men cho tụi tôi là được. Gặp ông ấy trên đường thì tôi thương lượng vài câu chứ không tìm đến tận nhà. Tất cả cũng vì không muốn hàng xóm bất hòa hoặc mâu thuẫn to hơn".

Nghĩ là chỉ cần người trung gian hòa giải, phóng viên quyết định cùng chồng chị Vương đến nhà ông Lữ để tìm hiểu sự việc.

Phóng viên tưởng sẽ được đón tiếp rồi ngồi nói chuyện bình thường. Nhưng plot twist - cả nhóm đợi nửa tiếng, gõ cửa hoài mà không có ai ra mở! Cuối cùng phải nhờ cán bộ khu phố giúp đỡ, nhưng đến tận cửa nhà ông Lữ vẫn... im re!

51dd986ec2e250e42a62.jpg


9e966460c0fe3dfc813c.jpg


Không còn cách nào, cán bộ khu phố phải gọi điện cho vợ ông Lữ. Người phụ nữ này khẳng định chó nhà mình không cắn ai, phủ nhận hoàn toàn lời tố cáo của chị Vương.

Nhân viên ủy ban khu phố cho biết sẽ tiếp tục hòa giải vụ việc. Chị Vương cũng khẳng định chỉ cần ông Lữ trả chi phí y tế là xong.

Vài ngày sau, phóng viên liên lạc lại với chị Vương, chị kể tối hôm trước ông Lữ vẫn ra ngoài dắt chó đi dạo, nhưng giờ lại một mực chối: không phải chó nhà ông cắn!

Tổng số tiền thuốc men của chị Vương là hơn 630 NDT (khoảng 2 triệu đồng). Đàm phán thất bại, giờ chị Vương và gia đình đang cân nhắc xem có nên kiện không nữa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top