TitBong1341
New member
Chuẩn bị vào gây mê rồi mà bỗng điện thoại reng, chị bệnh nhân ung thư nghe xong quyết định... bỏ về luôn, không chịu mổ nữa. Lý do nghe xong ai cũng té ngửa!
Mới đây, BSCKII Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại 1 của Bệnh viện K tiếp nhận một chị bệnh nhân 33 tuổi bị ung thư đại tràng giai đoạn sớm. Bác sĩ giải thích rõ ràng luôn là phát hiện sớm thế này thì khả năng khỏi bệnh rất cao. Mổ xong chỉ cần bổ trợ thêm hoá trị là ổn, tiên lượng siêu tốt nha!
Đến ngày mổ, ekip bác sĩ chuẩn bị kỹ càng, chị bệnh nhân sắp vào gây mê rồi thì chuyện drama bắt đầu diễn ra. Mẹ đẻ và mẹ chồng bỗng gọi điện đến báo... không cho mổ nữa!
Khi bác sĩ hỏi lý do tại sao lại thế, gia đình trả lời khiến ai nghe cũng sốc: một thầy lang đã khuyên "không nên phẫu thuật vì có thể nguy hiểm". Bruh??? 
Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều "đơ người" không tin vào tai mình. Mẹ chị bệnh nhân còn nói là "đã tìm được thầy chữa khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật" á.
Kết quả là chị bệnh nhân 33 tuổi không giữ được chính kiến, quyết định "bỏ chạy khỏi phòng mổ", xin ra viện về chữa theo ý hai bà mẹ. Úi giời ơi!
Bác sĩ Nam cho biết rất tiếc cho trường hợp này. Mổ thì khỏi được mà giờ từ chối điều trị, bệnh sẽ tiến triển nhanh lắm. Chờ đến lúc quay lại thì bệnh có thể đã giai đoạn cuối, lúc đó muốn cứu cũng khó hơn nhiều.
Hiện tại có rất nhiều bệnh nhân vì thiếu hiểu biết, chạy theo "tiếng gọi của thần y", từ chối điều trị khiến các bác sĩ cũng bó tay không biết làm sao.
Ung thư "nhảy giai đoạn" vì tin "thần y"
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc Tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) cũng từng gặp case tương tự. Chị bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn sớm, nghe theo "thần y" từ chối phẫu thuật. Uống thuốc của "thần y" một thời gian thì bệnh ung thư nhảy từ giai đoạn 1 lên thẳng giai đoạn 4 luôn!
Đó là trường hợp của chị bệnh nhân 42 tuổi sống tại Hải Phòng. Tháng 3/2023, chị tự sờ thấy u cục ở vú phải, nhức nhức nên đi khám thì phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm.
Theo bác sĩ Duy Anh, chị đã được tư vấn phẫu thuật và tiên lượng khỏi bệnh hoàn toàn. Ban đầu chị cũng chấp nhận mổ, nhưng sau đó lại đổi ý, về nhà tự uống thuốc lá, thuốc nam của thầy lang.
Chị bệnh nhân chia sẻ thầy lang "cam kết uống và đắp thuốc có thể khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật". Thời gian đầu uống thuốc, chị thấy các triệu chứng giảm nên không đi khám lại, nghĩ rằng khối u đang được kiểm soát rồi.
Tuy nhiên, gần đây chị tự sờ thấy u vú tăng kích thước, nhức nhiều hơn, da vú vùng khối u sần chắc nên phải đi khám lại.
Theo bác sĩ Duy Anh, kết quả khám lâm sàng và chụp CT-scan toàn thân phát hiện khối u vú phải kích thước 25x52mm, nhiều hạch to tròn, phổi hai bên có các nốt mờ ở màng phổi.
Bác sĩ Duy Anh cho biết đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Chị bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi ung thư nhưng lại tự từ bỏ điều trị.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, BSCKII Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại 1 của Bệnh viện K tiếp nhận một chị bệnh nhân 33 tuổi bị ung thư đại tràng giai đoạn sớm. Bác sĩ giải thích rõ ràng luôn là phát hiện sớm thế này thì khả năng khỏi bệnh rất cao. Mổ xong chỉ cần bổ trợ thêm hoá trị là ổn, tiên lượng siêu tốt nha!
Đến ngày mổ, ekip bác sĩ chuẩn bị kỹ càng, chị bệnh nhân sắp vào gây mê rồi thì chuyện drama bắt đầu diễn ra. Mẹ đẻ và mẹ chồng bỗng gọi điện đến báo... không cho mổ nữa!
Khi bác sĩ hỏi lý do tại sao lại thế, gia đình trả lời khiến ai nghe cũng sốc: một thầy lang đã khuyên "không nên phẫu thuật vì có thể nguy hiểm". Bruh???
Cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều "đơ người" không tin vào tai mình. Mẹ chị bệnh nhân còn nói là "đã tìm được thầy chữa khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật" á.
Kết quả là chị bệnh nhân 33 tuổi không giữ được chính kiến, quyết định "bỏ chạy khỏi phòng mổ", xin ra viện về chữa theo ý hai bà mẹ. Úi giời ơi!
Bác sĩ Nam cho biết rất tiếc cho trường hợp này. Mổ thì khỏi được mà giờ từ chối điều trị, bệnh sẽ tiến triển nhanh lắm. Chờ đến lúc quay lại thì bệnh có thể đã giai đoạn cuối, lúc đó muốn cứu cũng khó hơn nhiều.
Hiện tại có rất nhiều bệnh nhân vì thiếu hiểu biết, chạy theo "tiếng gọi của thần y", từ chối điều trị khiến các bác sĩ cũng bó tay không biết làm sao.
Ung thư "nhảy giai đoạn" vì tin "thần y"
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc Tế (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) cũng từng gặp case tương tự. Chị bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn sớm, nghe theo "thần y" từ chối phẫu thuật. Uống thuốc của "thần y" một thời gian thì bệnh ung thư nhảy từ giai đoạn 1 lên thẳng giai đoạn 4 luôn!
Đó là trường hợp của chị bệnh nhân 42 tuổi sống tại Hải Phòng. Tháng 3/2023, chị tự sờ thấy u cục ở vú phải, nhức nhức nên đi khám thì phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm.
Theo bác sĩ Duy Anh, chị đã được tư vấn phẫu thuật và tiên lượng khỏi bệnh hoàn toàn. Ban đầu chị cũng chấp nhận mổ, nhưng sau đó lại đổi ý, về nhà tự uống thuốc lá, thuốc nam của thầy lang.
Chị bệnh nhân chia sẻ thầy lang "cam kết uống và đắp thuốc có thể khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật". Thời gian đầu uống thuốc, chị thấy các triệu chứng giảm nên không đi khám lại, nghĩ rằng khối u đang được kiểm soát rồi.
Tuy nhiên, gần đây chị tự sờ thấy u vú tăng kích thước, nhức nhiều hơn, da vú vùng khối u sần chắc nên phải đi khám lại.
Theo bác sĩ Duy Anh, kết quả khám lâm sàng và chụp CT-scan toàn thân phát hiện khối u vú phải kích thước 25x52mm, nhiều hạch to tròn, phổi hai bên có các nốt mờ ở màng phổi.
Bác sĩ Duy Anh cho biết đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Chị bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi ung thư nhưng lại tự từ bỏ điều trị.
Nguồn: kenh14.vn