BinBobo9428
New member
Ơ kìa, sao có chuyện này??? Một chị bầu leo lên đỉnh tháp nước cao 25m rồi còn đòi anh lính cứu hỏa phải hát mới chịu xuống nè! Nghe xong ai cũng phải thốt lên "what the..."
Chiều 13/3, Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) số 1, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết họ vừa giải cứu thành công một thai phụ trèo lên đỉnh tháp nước ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).
Chuyện diễn ra lúc 4h40' sáng cùng ngày, lúc trời còn tối om. Lực lượng PCCC nhận được tin báo có một chị đang bị tâm thần trèo lên tháp nước cao tận 25m (cao bằng tòa nhà 8 tầng á nha ). Ngay lập tức, các anh chiến sĩ Đội CC-CNCH số 1 đã bay đến hiện trường, lập tức triển khai các phương án cứu hộ.
Plot twist ở đây là chị N.T.D (25 tuổi, ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang mang thai tuần thứ 5, vừa bị Covid-19 vừa bị bệnh tâm thần nữa. Thương quá đi! Các anh chiến sĩ phải trang bị đồ bảo hộ kín mít để tránh lây nhiễm Covid-19 rồi mới bắt đầu trèo lên.
Nhưng mà drama chưa dừng lại đó! Lúc đó chị bỗng dưng bị rơi khỏi tháp nước và phải bám vào một dây cáp cạnh tháp. Lúc này 4 anh chiến sĩ lập tức trèo lên như... Spider-Man vậy.
Tuy nhiên do bề mặt tháp trơn trượt, dốc hơn cả con dốc Bảo Lộc, nên việc cứu hộ gặp khó khăn vô cùng. Chưa kể chị bệnh nhân liên tục phản ứng, chửi bới, giãy dụa, phun nước bọt vào các anh đang cố gắng tiếp cận. Khó thở cực!
Chỉ huy Đội CC-CNCH kể lại: "Bệnh nhân phản ứng rất mạnh, lo sợ có thể bị rơi xuống nguy hiểm tính mạng nên các chiến sĩ đã động viên. Nữ thai phụ đòi các chiến sĩ hát cho nghe mới cho giải cứu nên các chiến sĩ vừa bám vào dây cáp, vừa hát để trấn an và ôm chặt bệnh nhân đưa vào thang cứu hộ".
Uầy, tưởng tượng các anh vừa đu dây cao 25m vừa phải hát để ru chị bầu á? Vừa thương vừa funny luôn!
Nguồn: kenh14.vn