BomBobo1756
New member
Chuyện này nghe có vẻ hơi bựa nhưng lại có thật nha mọi người ơi! Và đúng là kiểu quần mà chị bầu này mặc giờ đang thành trend hot của hội chị em mang bầu đấy
Nhân vật chính của câu chuyện này là Jessica Wynter, 21 tuổi. Chị đã trải qua một cuộc "hành trình sinh nở" cực kỳ dramatic sau 39 tuần bầu bí, sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Sáng nọ, Jessica tỉnh dậy với cơn đau lưng kinh khủng và đã cố tắm nước nóng để xoa dịu cơn đau. Nhưng rồi khi bụng đau dữ dội, chị mới giật mình nhận ra: "Ơ kìa, con bé sắp ra đời rồi!" Ngay lập tức, bố mẹ của Jessica đã lao ra xe hơi để đưa con gái đi bệnh viện gấp lắm.
Nhưng mà sao số phận nó trớ trêu vậy các bạn ơi! Dù đã phóng xe như bay nhưng cuối cùng bé Kye vẫn không kịp chào đời trong phòng sinh. Ngay trên đường đi, Jessica cảm thấy nước ối vỡ, đau quặn kinh hoàng, và đúng lúc xe vừa tới bãi đỗ bệnh viện thì... bé Kye đã khóc eng éc chào đời luôn rồi, nằm gọn trong "ống quần" của mẹ đó!
Khi nghe tiếng khóc của bé Kye, cả nhà 3 người mới thở phào nhẹ nhõm. Jessica tự nhận mình may mắn vô cùng vì hôm đó mặc quần thụng chứ không phải váy, không thì chắc bé Kye đã "rớt" ra ngoài mất rồi Chị nhanh chóng mở khóa quần và ẵm con ra. Bé khỏe mạnh, nằm cuộn tròn trong quần mẹ - một cảnh tượng sinh nở hiếm có khó tìm luôn á!
Team bác sĩ sau đó đã có mặt ngay để chăm sóc cho 2 mẹ con. May quá là cả 2 đều rất khỏe mạnh dù sinh con không có sự trợ giúp từ ai cả Được biết chiếc quần thụng "huyền thoại" này là quà Giáng sinh của bố tặng Jessica đó nhen! Chị còn hài hước chia sẻ: "Chắc giờ kiểu quần này sẽ cháy hàng với hội chị em bầu thôi"
Nguồn: soha.vn