"Trải qua nhiều thăng trầm như nghệ sĩ thì ít lắm vì càng nhiều cơ hội thì càng nhiều gian truân, cái tài đi với cái tai, nhiều chuyện xảy ra lắm" – danh ca Hương Lan tâm sự như vậy đó các bạn ơi.
Mới đây trong buổi livestream, chị Hương Lan bật mí về routine hằng ngày của mình và trời ạ, nghe xong chỉ thấy ấm lòng quá: "Công việc bận rộn nhất của tôi hiện tại là mỗi ngày đều phải nấu cơm, dù nấu ăn ngon hay không tôi cũng phải nấu.
Nấu cơm vừa là đam mê vừa là trách nhiệm, bổn phận của tôi. Thực ra tôi ở đây cũng nhiều hàng quán người Việt, cứ ra ngoài là có đồ ăn mua về nhưng tôi vẫn thích tự nấu ăn cho cả nhà. Nấu cơm hàng ngày cũng là thú vui của tôi.
Riêng với tôi, ngoài đi hát, đi chơi thì nấu cơm hàng ngày là một thú vui. Tôi thường nấu bún bò, bánh bèo" - chị kể với vibe chill lắm luôn.
Còn về hạnh phúc ở tuổi 68, chị Hương Lan tâm sự ngọt lịm: "Hai đứa cháu nội là niềm vui của tôi. Thật sự mà nói, trong cuộc sống hiện tại của tôi, hạnh phúc nhất là vợ chồng thức dậy được ôm con cháu. Tôi luyện cho cháu nói tiếng Việt, theo ông bà.
Bây giờ, mỗi khi đi diễn xa tôi đều nhớ con cháu. Từ xưa tới giờ tôi đã lo cho các con, đi hát ở đâu cũng phải chạy về với con.
Hồi xưa mẹ con tôi còn ở Pháp, mỗi lần qua Mỹ diễn, tôi nhớ con lắm mà không dám điện thoại về vì chỉ cần nghe tiếng con gọi mẹ ơi là muốn bỏ hết show để về nhà với con. Bây giờ tôi coi con cháu là quan trọng nhất.
Hồi đó, mỗi lần đi diễn thì tôi gửi con cho ba Hữu Phước, chỉ dám gọi điện hỏi han ba chứ không dám nói chuyện với con". Ôi nghe mà nghẹn ngào quá đi huhu
Về bí quyết giữ gìn nhan sắc, sức khỏe và giọng hát đỉnh như hiện tại, chị Hương Lan khiêm tốn: "Cái này là Tổ thương. Tổ còn cho tôi sự duyên dáng trên sân khấu và giọng hát thì tôi phải hát".
Nhưng điều gây chú ý nhất là khi được gọi với danh xưng "chi bảo", "bảo vật", chị Hương Lan từ chối không nhận luôn: "Tôi không dám nhận những cái tên như thế.
Cuộc đời nghệ sĩ có nhiều thăng trầm. Tất nhiên, ngoài cuộc sống cũng nhiều người phải trải qua khổ cực nhưng trải qua nhiều thăng trầm như nghệ sĩ thì ít lắm vì càng nhiều cơ hội thì càng nhiều gian truân, cái tài đi với cái tai, nhiều chuyện xảy ra lắm.
Vừa rồi, chúng tôi phải đón nhận tin buồn là sự ra đi của cháu Đức Tiến, vợ còn trẻ, con mới 4 tuổi, tôi không biết nói sao cho hết nỗi đau buồn này. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho cháu".
Nguồn: soha.vn